1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai, xin trả zời giùm cái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ranger83, 04/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Con trai, xin trả zời giùm cái !

    Tôi và anh quen nhau qua mạng, nhưng thật sự bọn tôi chẳng chat chit với nhau mấy lần vì anh hầu như chẳng lên mạng còn tôi lại suốt ngày ôm lấy cái máy tính. Tôi quen anh khi chia tay với TY được khoảng 3tháng, có lẽ vì đang buồn nên tôi mới lần mò lên các forum. Chat chỉ là chat và tôi chẳng mấy quan tâm tới những người bạn đó, vì tôi cũng đang chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm tới người khác. Thậm chí khi anh nhắn offline cho tôi, tôi còn chẳng nhớ được chúng tôi đã từng nói chuyện với nhau chưa. Rồi bọn tôi có sdt của nhau, anh hay gọi điện và nhắn tin cho tôi. Anh và tôi có rất nhiều điểm giống nhau, về gia đình, tính cách... Mỗi lần như vậy tôi và anh lại cảm thấy rất thích thú, rồi tôi bắt đầu để ý tới anh. Được nghe anh nói nhiều hơn về gia đình, về bản thân và cả về mối tình đầu của anh( và vẫn là mối tình duy nhất cho tới lúc gặp tôi). Anh vui tính, đôi khi tôi lại thấy anh rất trẻ con nhưng có khi lại rất người lớn. Anh là người tôi chia sẻ mỗi khi thấy buồn và cô đơn, kể cả khi vui hay khi bắt gặp một điều thích thú trên con đường tôi đi hay việc tôi gặp trong ngày tôi cũng nt chia sẻ với anh.Sáng nào anh cũng gọi tôi dậy, khi thì bằng 1 tin nhắn khi thì là nháy máy, sáng nào cũng như sáng nào.
    Quen nhau được mấy tháng, bọn tôi cũng chưa biết mặt nhau. Anh không giống như những người khác, vừa quen đã đòi xin WC, anh không thế. Anh bảo bề ngoài với anh không quan trọng lắm. Rồi anh nói có tình cảm với tôi, anh tỏ tình vào đúng thời khắc thiêng liêng năm cũ qua đi, năm mới đến - GIAO THỪA. Cho đến lúc này bọn tôi cũng chưa biết mặt nhau. Tôi kô dám nhận lời yêu anh, mặc dù cò anh bên cạnh tôi rất vui, rất HP và vết thương do tình yêu cũ để lại cũng đang lên da non. Nhưng tôi thấy thiếu tự tin trước anh, rồi tôi bắt đầu lảng tránh anh. Vì. . . tôi sợ anh kô chấp nhận được con người tôi. . . Vì. . . tôi đã từng đi quá giời hạn với người yêu cũ. Tôi kô dám thú nhận với anh, nhưng cũng ko nỡ lừa dối anh bởi vậy tôi lảng tránh để anh quên tôi. Nhưng quên sao được khi chính tôi cũng nhớ và tôi muốn cho mình một cơ hội. Tôi nói hết với anh về quá khứ, tôi nghĩ sẽ mất anh nhưng vẫn mong có một phép lạ đến với tôi để tôi được có anh. Và anh nói:" anh kô quan tâm tới chuyện đó, anh chỉ mong sao sau này chúng ta yêu thương nhau thật lòng, anh dễ thì cũng rất dễ nhưng khó thì cũng khó" . Và thế là tôi nhận lời yêu anh. Tuy chúng tôi ở xa, nhưng tôi có thể tưởng tượng ra cuộc sống của anh qua những gì anh nói và qua những gì tôi biết. Bọn tôi HP, nhưng cũng đến lúc phải biết mặt nhau. Bọn tôi gửi anh và chat qua WC, rồi bọn tôi quyết định phải gặp nhau. Cả 2 đều hồi hộp kô biết đối phương có chấp nhận đươc mình kô, rồi TY của 2 đứa sẽ về đâu. Đúng ngày này tuần trước, anh đến nhà tôi nhưng tôi kô có nhà, rồi 2 đứa hẹn nhau đi chơi ở ngoài. Buổi đi chơi rất vui vẻ, 2đứa vui như 2 người bạn .anh đúng như tôi tưởng tượng, vui tính. Nhưng có một điều gì đó làm tôi kô được vui vẻ cho lắm, có lẽ tại tôi mong chờ quá nhiều. Trên đường đưa tôi về tôi hỏi, hôm nay anh vui không. Anh nói anh rất vui vì gặp được một người mà anh đã mong gặp lâu nay. Còn tôi thì trả lời: Em kô vui lắm, anh kô giống lắm với những gì em tưởng tượng. Anh hơi buồn, và rồi anh nói về chuyện TY của bọn tôi. Anh nói là" bọn mình giao ước với nhau sau 6 ngày nữa sẻ trả lời", còn tôi thì nói" anh muốn trả lời khi nào cũng được" . Sau đó bọn tôi nói lảng sang chuyện khác, vui cười như không.
    Buổi tối hôm đó, tôi nhắn tin cho anh, nói là tôi biết ánh mắt anh kô giành cho tôi rằng. . . và tôi nói . . . tôi yêu anh. Không thấy anh nhắn tin gì, tôi tức giận nên nói " Yêu anh, và đây là lần cuối cùng em nói thế" , vẫn kô thấy tin nhắn trả lời.
    Điều lạ lùng là sáng hôm sau và các hôm sau nữa, anh vẫn gọi tôi dậy, gọi chứ kô nhắn tin. Cứ như vậy anh kô hề nói gì, kô hề liên lạc chỉ gọi tôi dạy vào mối sáng. Còn tôi cũng chẳng liên lạc gì với anh, tôi giận. Hqua là đến ngày hẹn nhưng anh vẫn kô có câu trả lời nào của anh. Tôi tức quá nhắn tin:" Tôi biết câu trả lời của anh, nhưng tôi muốn anh thẳng thắn" và nói mấy thứ linh tinh khác. Nhưng anh vẫn kô nói gì, sáng nay vẫn gọi tôi dậy. Tức quá tôi gọi điện cho anh, định nói cho rõ, nhưng anh kô nghe máy.
    Tôi kô hiểu là tôi sai ở đâu, và thái độ anh là thế nào ?
    Mong mọi người giúp các, các bác nghĩ gì ?
    Xin lỗi vì em hơi dài dòng văn tự, nhưng em phải kể hết, vừa để tâm sự giãi bày, vừa để các bác hiểu tường tận. Hic
  2. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác sai vì thiếu đi cái tinh tế ý nhị của ng con gái. Hơi bị sồn sồn của nó đấy
    .
  3. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Thanks bác hang_gato. Đúng thế thật, hình như em quá nóng vội. Tại tính em làm việc gì cũng thế, muốn cái gì là làm ngay, thích biết cái gì là tìm cho bằng được.
  4. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Sai ở chỗ vàng vàng ấy.Bạn là con gái, nhưng đúng là hơi thiếu tế nhị.Để hiểu người khác 1 cách rõ hơn(và nhất là người bạn yêu), bạn thử đặt mình vào vị trí là anh chàng đó xem sao ?
  5. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Em thẳng thắn và đơn giản, nghĩ sao nói vậy. Chẳng lẽ điều đó lại kô đúng? Em yêu thì nói rằng yêu, mà kô thì cũng nói thẳng, em chẳng thích lửng lơ con cá vàng. Kô thích, nói thẳng luôn. Em sẵn sàng làm bạn, cực zui zẻ.
  6. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Chẳng thấy tí nữ tính nào cả
    Thế thì cứ yêu đi rồi..làm bạn cũng được.Có nhiều bạn, vui phết
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 04/03/2006
  7. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Oẹ! đọc xong câu chuyện của chị mà mụi đay chẳng biết give idea như thế nào cả. Có thể nói là quá khen cho anh ta, chính những gì anh ta đối xử và làm cho bạn có thể lý giải được đến tận bây giờ tại sao anh ta chỉ có một tình yêu đầu đời và duy nhất. Chị đã hỏi lý do tại sao anh ta ko thành trong mối tình đầu. Bị bỏ rơi? nếu đúng anh ta bị người yêu bỏ thì chính xác, lòng căm hận, muốn chơi bời và trả thù.
    Vả lại tại ngay những lần đầu chị kể về việc đã đi quá giới hạn trong tình yêu, anh ta ko hề bận tâm. Liệu có đúng với một người đang yêu ? họ đâu phải bị vô tri vô giác khi nghe chuyện chị kể nếu anh ta thực sự yêu chị, người ta bảo có yêu mới ghen, có yêu mới giận, có yêu mới có... cảm giác. Mặc dù trong thời đại ngày nay họ không bận tâm lắm chuyện trinh tiết xong có thật sự đúng như vậy không?
    Câu chuyện chị kể hoàn toàn mang tính phiến diện, xong mụi đây cũng có thể hiểu, khi yêu người con gái có quyền mơ mộng...đôi lúc chính nố làm mình phải khổ.
    Chúc Chị vượt qua cửa ải này.
    Chúc nutien vô tư mạnh mẽ như ngày não ngày nao.
    Yêu làm chi, lệ hoen bờ mi....!
  8. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ nutien nói đúng và anhtung144 nói cũng đúng. Em ở trong cả 2 trường hợp đó.
    Yêu - em sợ lắm rồi, vượt qua cửa ải này như nutien nói thôi, rồi tập trung zào công ziệc. Không có nữ tính như anhtung144 nói, hic có lẽ tại còn trẻ con. . .
    Ôi nhưng sao làm chẳng dễ như nói, còn cái đố án đang làm dở mà. . . mấy ngày nay chẳng có tâm trí.
  9. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm mà nói thì... đây chỉ là một trong những cuộc tình trên mạng mà bạn đã, đang và sẽ đương đầu. Nếu chỉ vì chat mà rất thích nhau, dẫn đến yêu nhau, tôi tin rằng mình... đã yêu rất nhiều người. Tuy nhiên, mọi thứ dần dần sẽ fade, người đến sau sẽ chat hay hơn người đến trước, nên... nếu anh ta có coi bạn là em gái, hay chỉ là 1 người bạn bình thường, cứ để anh ta tự nhiên.
    Câu kết luận của tôi hơi tàn nhẫn nhưng rất thật lòng: Mặc xác anh ta.
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ngộ ghê, cái anh gì đó của cô bé hình như là nói lời tỏ tình trong đêm giao thừa, khi mà cả hai còn chưa gặp mặt nhau thì phải..anh chàng này liều phết, chưa biết gì về cô bé mà cũng dám phát biểu linh tinh, ấy thế mà cô bé cũng đâm đầu vào, thật, cũng linh tinh chẳng kém... còn cái chuyện mà cô bé nutien gì đó kêu là có yêu mới ghen,mới giận gì gì đó.. thì tớ nghĩ cũng không đúng lắm, mặc dù phần lớn nhưng đôi yêu nhau, không ít thì nhiều cũng có ghen, nhưng dường như sự ghen tuông chỉ làm cho tình yêu chết yểu khi chưa kịp thành trái mà thôi, nutien này, yêu nhau thì phải có lòng tin ở nhau, và khi đã tin tưỏng đối tác thì sự ghen tuông sẽ không còn chỗ nữa đâu, co bé cứ nghĩ mà xem :) tớ không thích ghen trong tình yêu, và hoàn toàn không ghen, nhưng có lẽ đây cũng lại là lý do cho việc tớ vẫn một mình, khi hoàn toàn đặt lòng tin vào đối tác, và lòng tin bị lợi dụng, ke ke..
    còn với ranger83, cô bé không nên đòi hỏi một cái gì rõ ràng nữa, cậu chàng của cô bé đã k dám dứt khoát thì thiết nghĩ cô bé cũng không nên để tuột mất những cơ hội khác.. cứ để cho anh kia làm cái đồng hồ, làm xe ôm, hay làm cái gì đại loại mà bạn bè vẫn làm, chứ đừng làm người yêu, nhớ nhé, cô bé.. dứt khoát đấy, đừng để mất đi những cơ hội khác chỉ vì anh chàng này, nhé..
    chúc cô bé vui vẻ, tập trung làm tốt nghiệp đi, sắp bảo vệ rồi đấy... :)

Chia sẻ trang này