1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai, xin trả zời giùm cái !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ranger83, 04/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Cô bé ? Hic, chẳng có ai dám gọi mìn là cô bé( trừ chú ra) . Nhưng đành chịu thôi, thân làm phận gái lại xuất hiện ở chỗ đồng người thế này.
    Hic, rồi sẽ vui mà. Nhưng mà này, làm sao để zui nhỉ ? Hay mìn đi uốn bia rượu nhá ? Em kô uốn được bia nhưng rượu thì e chấp bác . . . 2 em 1. hihihi
  2. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Tình trên mạng, phù du lắm .
  3. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    kinh đây, ke ke, vậy cô bé cứ PM nhé, lúc nào tớ cũng sẵn.. chờ đấy..
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nữ tính --> thiếu tinh tế, thiếu tế nhị, thiếu khéo léo --> thiếu kiên nhẫn.
    Làm bạn sẽ dễ hơn.............................
  5. nutien

    nutien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ông anh phát biểu thật là tài tình. Khi trước như ông anh, tức vẫn còn lonely nhìn những cặp yêu nhau, rồi giận nhau, hờn ghen nhau nutien này là người đứng ngoài cảm thấy như vậy thật mệt mỏi, yêu mà như vậy ai thềm yêu thà ở vậy cho sướng cái thân. Và nghĩ nếu mình đã dấn chân vào con đường yêu thì ai mà biết, dù cũng như ông anh ko muốn và không buồn ghen, nhưng đến khi biết đwợc cái mùi ấy thì ghen chút đỉnh tuyệt lắm ông anh ạ!
  6. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    chời ơi, mình có dám linh tinh đâu, mình chỉ dám nói dựa trên những gì mình biết thôi, hồi trưóc mình cũng biết ghen tuông của bạn gái mình trong tình yêu như thê nào rồi, thê nên mình mới mạo muội đề nghị như vậy..mõi nguời một quan điểm, quan điểm của mình là ghen trong tình yêu như vụ lợi trong tình bạn vậy...
  7. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Nghe thì buồn thật, nhưng . . . sự thật thì dễ míc lòng.
    Thượng đế cho em một tâm hồn lãng mạn
    Rất đa tình nhưng tuyệt đối thuỷ chung
    Yêu qua mạng( chat hay điện thoại ) - từ nay em xin chừa. Hic, mình thật lòng chưa chắc họ đã thật với mình, rồi ở đó tự dằn vặt mình tại sao. Vừa đi ăn ốc về, nhưng kô yêu kiểu mò mẫm nữa.
    Bác nguyenphiha ơi, hôm nào hẹn ở nhà thờ lớn nhé. Em là em hay ở đấy lắm lắm( gần quầy xoài dầm mà ).
  8. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Cô bé ? Hic, chẳng có ai dám gọi mìn là cô bé( trừ chú ra) . Nhưng đành chịu thôi, thân làm phận gái lại xuất hiện ở chỗ đồng người thế này.
    Hic, rồi sẽ vui mà. Nhưng mà này, làm sao để zui nhỉ ? Hay mìn đi uốn bia rượu nhá ? Em kô uốn được bia nhưng rượu thì e chấp bác . . . 2 em 1. hihihi
    " Yêu là chết ở trong lòng một ít " mình vừa đọc những dòng tâm sự của của ranger83 thực ra mình hoàn toàn hiểu về cái gọi là tình yêu qua net chat chit rồi nhớ thương rồi đi đến hẹn hò rồi đi đến đâu đâu nữa nhỉ có chúa mới biết được nhưng em xin nói thẳng nói thật với cả nhà mấy cái kiểu yêu đó chóng tan lắm vì chat lam bạn tâm sư thi có thể chứ còn yêu thì hix hix hix ko nói ra ai cung hiểu hehhehhe
    Thôi bỏ qua nhưng cái vụ rươu bia thì không có bỏ tớ là tớ khoái mấy cái vụ này lắm hehhehhe hôm nào mời cả cô bé và bác phiha nhá tớ là tớ dám chấp 33 chứ ko chấp 2 đâu hehhe
    yêu làm chi cho đời thêm khổ nâng chén tửu vào anh ghạt bỏ hết yêu thương kakkakakaka
  9. t26

    t26 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha đấy diễn giỏi đấy. Không biết nó làm nghề gì?
    Theo anh, bây giờ nó đang chờ cho đến khi em chán không buồn dậy khi nó gọi nữa là nó sẽ hành động. Em biết nó sẽ làm gì không?
    Nó sẽ làm em rồi lại phải hơi hối hận một chút (vì em đã chót...) khi gặp người kế tiếp đấy.
    Thôi em ơi, nó không xững đáng với những người chân thật và yêu đương cháy bỏng như em đâu! Hãy cố nhịn và chờ đợi em ạ!!!
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    ơ, ranger83 này, bạn cũng hay ngồi ở nhà thờ à? mình gần như ngày nào cũng lên đấy ngồi... chỗ quán trà đá ngay ngã ba ý, chỗ có một ông thanh niên bán hàng thái độ rất khó chịu ý.. ngồi đấy view đẹp nên mình toàn lên đấy thôi, hoặc là lúc trưa, hoặc là tầm từ 6h.. tầm đấy bạn ra đấy, thể nào cũng gặp mình đang ngồi..
    hi hi, coi bộ là rượu được đấy, cả bác gì nữa ở trên nhé, có gì ta liên lạc bù khú cho sướng.. yêu đương chi cho khổ, nhỉ.. ke ke..
    để tiện liên lạc, đây là số handphone của tớ nè: 0989084003
    có gì mess cho mình nhé..
    Được nguyenphiha sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 05/03/2006

Chia sẻ trang này