1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Xứ Nghệ trong mắt các nàng !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi xulia, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oho

    oho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cũng không biết dược đâu bà còn ạ.Tốt nhất bà con cứ cẩn thận ,hehe
    Không ai có thể tắm một lần trên cùng một dòng sông.
  2. saobien_ka

    saobien_ka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác bài thơ này (Của 1 thầy giáo)
    Tiếng nghệ
    Mõi lần trai xú Nghệ
    Đua vợ về thăm quê
    T­ù khi bwớc lên xe
    Có thêm nghề phiên dịch
    Tùng âm thanh chắc nịch
    Không thèm "ngã" bao giờ
    Đã thế còn lắm tù
    Không có trong tù điển
    Vì mặn mòi gió biển
    Giọt nắng sém đồi nuơng
    Cùng bão góp mua dòn
    Lắng sâu vào tiếng nói
    Mät làng quê nghèo đói
    Lam lũ tù ngàn xua
    Câu ví dặm đò đua
    Dọi vào lòng man mác
    Bao ngôn tù mäc mạc
    Chắt lọc thành thơ văn
    Nguời xú Nghệ đa phần
    Sinh ra là thi sỹ......
    ...............................
    Nguời trong nam, ngoài bắc
    Khẽ thót ra điều gì
    Dân xú Nghệ vùa nghe
    Mọt lần là hiểu hết
    Đồng hwơng chua quen biết
    Gặp nhau chuyện râm ran
    Dân vùng khác đúng gần
    Cws nhw nguời ngoại quôc!
    ................................Chán quá, khong co phong chu, go the nay met qua, cac bac chi cho em di.
  3. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Con trai xứ Nghệ hay nói dối lắm , nói dối ngay cả với con gái xứ Nghệ .
    are you for me?
  4. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    He he he, còn con gái xứ Nghệ thì cả tin lắm. Vẫn tin sái cổ dù biết con trai xứ Nghệ "lừa". Không biết là "dại" hay là cố tình tin đây . He he he, chỉ có Chúa mới biết, nhưng em không phải là Chúa. Mô phật!

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  5. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Nỏ phải Dại mô anh mà là cố tình tin đó
    are you for me?
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    Giả bộ tin thui chớ bộ .
    Đấy, đã bảo bao nhiêu lần rùi, con trai xứ Nghệ thích ăn dưa bở lém lém
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. toan80

    toan80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nỏ biết mấy Bác ở nhà làm răng mà bị chị em công kích dữ rứa trời.
    Tui là tui thấy con trai Nghệ ta là chất nhứt đó. Trong ni mấy con em Nha Trang cứ gọi là tít mắt với trai Nghệ mình thôi.
    Bác mô ở nhà bị chi em chê bai thì vô đây víu tui. Tui có con bạn trong ni đòi giới thiệu một ông xứ Nghệ cho nó.
    các bác thấy thế nào?
  8. kokoro04

    kokoro04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Con trai xứ nghệ rất được đó , ít nói mà nghĩa hiệp lắm , em thấy con trai quê mình là nhất luôn .
    chan
  9. wandergal

    wandergal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    con trai HN hay SG đúng là galant và nhẹ nhàng hơn nhưng cũng khó tin hơn. con trai NA thật thà , nhưng lại khô như ngói !tóm lại, con trai chả đáng fải bàn!
    có một trái tim thuỷ tinh
    ép khô giữa đôi mùa gió...
  10. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Con trai NA chỉ có mỗi anh mắt thôi nhờ

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.

Chia sẻ trang này