1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai Xứ Nghệ trong mắt các nàng !

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi xulia, 20/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Muốn hết đơn phương thì nói ra đi, một liều ba bảy cũng liều. He he, có thể sẽ chuyển được thành tình yêu song phương , hoặc là vô phương (cứu chữa)

    N  Đẹp trai không bằng chai mặt N
  2. samba_sambo

    samba_sambo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    to kitt: chạy đến bên kitt để mà kitt giao nộp cho địch à?
  3. kitten_vn

    kitten_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    Oái...sao lại đi nói xấu Kit vậy nhỉ....làm gì có chuyện ấy chứ...không tin thì thử cái biết liền à...>:D< .....
    (nhưng chạy lại chỗ Kit còn nguy hiểm hơn)
    a****a ga aru sa
  4. vungquekhoaisan

    vungquekhoaisan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    anh bắt đầu làm thơ cho em
    khi tình yêu thức trong lòng như nắng
    không phải tự nhiên giấc mơ có cánh
    bay trong đời sá kể thời gian
    ai biết cho chiều nay anh lang thang
    đến công viên ngồi một mình thầm nhớ
    nghe trên cây lời khát tình xẻ gió
    thở ra điều anh muốn nhắn cùng em
    như màu trời chiều khó gọi tên
    thổn thức trong lòng, tên em chưa thành tiếng
    trong tình yêu giữ nguyên môi thánh thiện
    sợi tơ trời đo không hết lòng thương
    em vẫn còn xa cho anh ngờ ngợ một phương
    xanh dòng sông quê chở mượt mà tiếng hát
    lẫn bóng hình em trắng gầy cánh hạc
    anh rải tình mơ hóa đảo nguyên sinh
    cố nén lòng run anh kéo chuông tỏ tình
    trầm bỗng câu thơ vang lời ẩn dụ
    trong tâm thức lắt lay thành vần điệu
    tan bên trời rạn vỡ bóng chiều xa
  5. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Con trai Xứ Nghệ ta đẹp trai, thông minh, giỏi tán gái ...nhưng hình như hơi yếu tim! nhỉ?
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 07/10/2003
  6. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tui chẳng bàn luận về con trai xứ Nghệ đâu, nhưng là những người đồng hương mà, thế nên trong mắt mình con trai xứ nghệ mãi đẹp lắm. Nhưng ở đâu cũng vậy, có người thế này, có người thế khác. Hãy mở lòng mình với mọi người, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều tốt trong những người xung quanh minh. Chẳng kể là trai hay gái và là người ở đâu. Nhưng dẫu sao thì tôi luôn yêu những gì có kèm theo hai tiếng Nghệ Tĩnh.
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  7. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Con trai sinh ra trên đất Nghệ thì tôi biết khá nhiều. Bạn bè, đồng nghiệp, người tôi yêu và yêu tôi.
    Họ_những chàng trai Nghệ ấy mà không phải là very good cả đâu.. Họ cũng nóng nảy, không tế nhị và cực kì gia trưởng. Họ được sinh ra nơi vùng đất khô cằn nên cái nóng của cát, cái khô khốc của những cơn gió Lào làm ảnh hưởng chăng?Tôi không biết rõ vì sao ra rứa?
    Tôi có một người bạn thân thiết học chung từ thuở bé xíu. Anh là người Nghệ (hẳn thế rồi!). Tôi tưởng là hiểu anh lắm và ngỡ anh thấu lòng tôi ra răng. Nhưng. Lại nhưng( cái chữ đáng ghét!). Tất cả thay đổi như sông đổi dòng vậy. Chả còn tìm thấy dấu vết của vùng đất Nghệ, cái thô mộc đến nao lòng, cái vị mằn mặn của gió biển, cái vẻ tinh khiết của cát, cái dân giã của ruộng đồng... đã bị "thổi" mất tiêu trong một đoạn thời gian ngắn...
    Tôi lại gặp anh, một con sông khác (lại sông). Cũng là dân Nghệ, lại một chàng trai Nghệ chính hiệu (không đúng lắm nhỉ?). Anh có điều gì làm tôi yêu quý ? Tôi không biết nữa. Chỉ có một sự thật hiển nhiên là anh chân thành và yêu thương tôi. Thế cũng đủ để tôi hạnh phúc và tin cậy ở anh _ một chàng trai Nghệ chứ nhỉ?
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh

Chia sẻ trang này