1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai yêu bằng mắt???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 16/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Điều kiện tiên quyết để một chàng để ý một nàng là trông nàng í phải xinh xinh 1 tí, nữ tính 1 tí.  Chứ cứ "cá tính" quá thì con trai nó sợ chạy dài đấy!
  2. bubukiki

    bubukiki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ban đầu thì có thể yêu bằng mắt thật, sau này yêu rồi thì con tim và đạo đức của bạn sẽ quyết định tình cảm của người yêu dành cho bạn
  3. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Chị ko hiểu. Em có cá tính mạnh mà lại phải băn khoăn cái vụ này á
    2 cái vàng vàng thật sự là mâu thuẫn. Vậy thì em ko phải có cá tính mạnh mả chỉ tưởng mình vậy thôi
  4. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ui ui... thx mọi người nhá
    ko fải em chưa từng iu ai đâu... hix
    đã từng iu, từng chia tay.
    Thực sự mà nói, con trai cũng như cgái thui, nhìn thấy anh chàng nào dễ thương chả có cảm tình hơn ctrai xấu!!!
    Em là đứa nếu chỉ nhìn bề ngòai thì lạnh lùng quá, còn khi đã tiếp xúc rùi thì thíc lun (hix!!)-- thíc và yêu như là yêu thôi ... còn cưới thì lại sợ mình chỉ huy họ (ngta bảo em mạnh mẽ và ca tinh, con ng ta lại thíc cưới 1 ng vợ dịu dàng và dễ bảo cơ)
  5. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    các cụ nói "trai ham sắc gái tham tài" là cấm có sai đâu
    xinh 1 tí các anh chạy theo ngay,yêu nhau đc hay k thì do fần sau quyết định.Nhiều khi xinh mà hơi đơ đơ ngu ngu các a vẫn chấp nhận bỏ qua
    Như kiểu các anh tài năng nhưng mà xấu 1 tí chị e vẫn cho qua í mà
  6. invi08

    invi08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    đàn ông ai chả yêu bằng mắt,muốn kiếm 1 người ko yêu bằng mắt thì vào trường Nguyễn đình chiểu hoặc hội người mù VN tìm
  7. talasuso

    talasuso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vẻ đẹp không nằm trên đôi má hồng phụ nữ mà ở trong con mắt kẻ si tình!
    Rõ rành rành là con trai yêu bằng mắt - cô nào hợp nhãn mới thích - nhưng mà có theo chuẩn mực nào đâu - sẽ có chàng thấy 1 nàng ngổ ngáo tóc rễ tre mới hợp nhãn thì sao, còn má hồng yểu điệu thì không thèm liếc
    Ơ nhưng mà bạn nào đó đã phân tích roài : Cá tính mạnh - thế mà lại "băn khoăn quá" ba cái lẻ tẻ ...
    Em cá tính mạnh ơi, hôm nào đi uống cà phê vỉa hè đi
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    đôi khi style chính là cái ng` ta yêu ấy ! cần j` phải theo khuôn mẫu nào
  9. fujiwara_01

    fujiwara_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn "tại sao 1 đứa cá tính như mình đến giờ vẫn chưa có người yêu?"
  10. tinyeu99

    tinyeu99 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    4
    À!...Ừ!....Muốn hay không.....HỌ vẫn YÊU!.....là sao!????...
    Bạn có chắc...YÊU...của BẠN lớn hơn-to hơn của HỌ....???....
    Mắt chỉ là....PHƯƠNG TIỆN.....!!!!.....HẾT!!!.....

Chia sẻ trang này