1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con trai yêu bằng mắt???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SO_IN_LOVE, 16/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn ko cần chỉnh! . Cáo này chắc kinh nghiệm đong giai nhiều lắm đây. Sang TVTY cho nó xôm nhẩy.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thường ngày ở huyện, xinh thì thế nào cũng có thể bỏ quá được, còn xấu mà lắm choẹ : hãm. Cũng như gái đẹp giờ theo thằng vừa lùn vừa xấu nhưng ví nó dầy,xe nó đẹp.. vậy thôi.
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    "Chẳng có gì quá đáng khi nói rằng chỉ cần là con gái là bạn đã rất dễ thương trong mắt mọi người"
    Con trai thế nào thì mặc họ, cứ là chính mình đi bạn "Bản thân mình" đã là một điều rất đặc biệt rồi. Và chắc bạn cũng muốn có ng` yêu bạn như bạn vẫn vậy, chứ ko phải vì những mưu mẹo nho nhỏ mình khoác lên để gây ấn tượng?
    Còn về việc "yêu bằng mắt", thì... con nào chả thế, chả cứ con trai. Ai mà chả thik tiếp cận 1 ng` trông gọn gàng, sạch sẽ, mặt mũi thiện cảm, phong thái đàng hoàng...?! Nhưng tình yêu là do "cảm giác về ng` đó" mang lại, là vì sức hút mà chỉ bản thân ta cảm nhận đc từ họ, chứ ko hẳn vì 1 khuôn mặt đẹp hay 1 giọng nói đáng yêu...
    Tình yêu sẽ làm đậm thêm ranh giới về tính trong mỗi ng`, chứ ko phải mỗi ng` cứ fải cố tỏ ra thế này thế kia để có đc tình yêu.
  4. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Bạn trả lời rất hay. "Đẹp hay không là do trong mắt của mỗi người."
    Không phải cứ nhất định yêu là mình phải gồng mình thay đổi hoàn toàn để phù hợp với người đó. Khi bạn thật sự yêu thì tình yêu sẽ làm cho bạn biết cách hòa hợp với tình yêu của mình.
  5. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    vâng!tim bác có to đến mấy thì trc khi cưa 1 cô gái. việc đầu tiên là bác phải nhìn cô í
    sau đó tìm hỉu mới yêu = tim đc
    1 ng xấu thì dù tâm hồn có tốt đến đâu, nếu gặp 1 a zai bất chợt ngoài đường a ta sẽ chẳng để í đến bạn. mặc dù có thể tấm lòng of b hơn các cô gái khác.
    Xấu k phải là tội, vì thực tế có những chị rất xấu nhưg vẫn lấy đc chồng
    Nghèo mới là tội
  6. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Hình như là thế
    Nhưng chỉ là ấn tượng ban đầu thôi.
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    hihi,Chạy theo cái duyên của người khác bị thiệt 1 lúc 2 lần : vừa mất đi cái duyên của mình, vừa trở thành bản sao vụng về cua người khác. =>>Say it your way!!!
  8. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng ban đầu mà tốt thì mới có cơ hội tìm hỉu chứ đúng ko???
    đầu xuôi thì đuôi cg tương đối lọt mà
  9. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn, khỏi cần chỉnh
    Nói nhan sắc cũng chỉ nói lúc ban đầu. Còn về sau thì cần thêm nhiều thứ nữa. Nhưng cái ấn tượng ban đầu mà xấu thì coi như ko bao giờ có cái vụ tìm hiểu về sau. Cứ tin chắc như thế cho khoẻ.
  10. SO_IN_LOVE

    SO_IN_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    chắn chắn mà.... tất lẽ dĩ ngẫu, khỏi bàn
    thế nên.....

Chia sẻ trang này