1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai yêu con gái ở điểm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vinhtoet_1980, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhtoet_1980

    vinhtoet_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    0
    Con trai yêu con gái ở điểm gì?

    Em là đứa con gái ít nói, khó hoà đồng, ăn nói không có duyên, theo em tự cảm nhận thì mình là người có ít kiến thức xã hội, chỉ toàn nói những chuyện vớ vẩn, đặc biệt là em rất khó nói chuyện với con trai.

    Nói tóm lại là em không phải là một người có cá tính và không phải là người có duyên. Mọi người luôn nói rằng con trai thường có cảm tình với những người có cá tính, nổi bật trước đám đông, chứ còn vấn đề nhan sắc không phải là vấn đề hàng đầu.

    Cho đến bây giờ em luôn mặc cảm rằng mình chẳng có gì nổi bật để có thể gây ấn tượng với người khác giới ngoại trừ có chút nhan sắc (đó là điều khiến em không tin vào tình cảm của những người khác giới đã từng nói thích em, mặc dù mới chỉ gặp em có một lần và chưa hiểu gì về em).

    Vậy con trai thực sự yêu con gái ở điểm gì? Nếu người con trai trả lời rằng đó là cảm giác được yêu và sự đồng cảm thì liệu có đúng không? Với một người có tính cách như em thì liệu rằng cảm giác đó của người yêu có thực sự tồn tại lâu không? Đôi khi em vẫn tự hỏi tại sao người ta thực sự yêu mình hay liệu em đã thực sự hiểu người mình yêu? Làm thế nào để thoát ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn này? Hãy giúp em với!
  2. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
  3. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Sạch sẽ+Chu đáo+Đẹp.
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    nhan sắc thì khó cải tạo chứ hiểu biết xã hội thì quá dễ. Cứ chăm đọc báo, xem ti vi, lên net, vào ttvnol.. thì lên ngay. Chú ý là buôn truyện với các bạn gái khác ít thôi, vì mấy cái đầu gà vịt mà tán với nhau thì cũng chỉ ra những truyện giun, dế, khoai với sắn thôi.
    mà cho tớ tò mò tí. Con gái gì mà tên là thế anh. Tên kì thế. hình như bạn không phải là con gái thì phải ? Nếu là hỏi hộ người khác thì phải nói rõ ngay từ đầu để dễ tư vấn.
    Ở bài này, tớ có nhận xét: không phải là bạn không có người yêu, mà là đang thắc mắc. Không biết chàng trai của mình yêu mình vì điểm gì. Đang có một chút tự ti. Thế thì để tớ nói thêm một câu nữa nhé. Có rất nhiều chàng trai thích một cô gái ở điểm tự tin nữa đấy. Hãy tin ở bản thân mình nhá.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Em để ý thấy nick này toàn đi copy lung tung ở đâu về, vứt lên đây Chả biết lần này có cóp kít chỗ nào nữa không. Thiên hạ cũng lắm người rỗi hơi nhể! Hôm trước vừa kêu gào ầm ĩ em 21 tuổi đi phá thai, hôm nay đã lại than khóc không có tự tin không có người yêu, hí hí, vài ngày nữa khéo bác kiếm được bài tâm sự em 16 tuổi bị ông hàng xóm xxx...
    Được Sota sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 16/12/2006
  6. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    kiepga...gà thế mà mà nói chí lý,
    Nhiều khi vì con trai phải chịu nhiều áp lực từ cuộc sống có người con gái làm giảm đi cái sự căng thẳng, quên đi mệt mỏi cũng là điều hạnh phúc, như vậy con trai yêu cả sự ngây thơ, nét hồn nhiên trong tầm hồn con gái nữa,mà tất nhiên nụ cười kô thể nằm ngoài tầm yêu mến
  7. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    trắng trẻo+đẹp+nhiệt tình khi XXX

Chia sẻ trang này