1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai_Khi đã hết yêu_Lạnh lùng và ko dám đối mặt_hay là ko bản lĩnh???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mattroi_hoa, 03/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Con trai_Khi đã hết yêu_Lạnh lùng và ko dám đối mặt_hay là ko bản lĩnh???

    Những ngày qua tâm trạng thật bức bối,khó chịu,có lúc đã lang thang hết những con phố mà mình và anh từng đi qua,nhớ thật kĩ từng lời anh nói vì sợ rằng sẽ quên(tính hay quên mà).Hôm nay dằn hết mọi tự ái,sự kiêu ngạo của 1 đứa con gái va gọi điện cho anh,nhưng rốt cuộc chỉ nhận đc sự thờ ơ và lẩn tránh.Đành phải nhắn tin,nói hết lý lẽ,nhưng rốt cục vẫn ko là gì.Tại sao lại ko dám đối mặt ? Tại sao ko dám nói thẳng câu chia tay_Lẩn tránh chỉ làm cho ng ta bực bội và thất vọng.Cho dù la mình sai,mình đòi chia tay trc (vì cảm thấy sự quan tâm của anh là chưa nhiều),nhưng mình đã xin lỗi,đã v v v và anh cũng đã chủ động làm lành,tại sao khi quay vể bên nhau lại lạnh lùng và lẩn tránh,tại sao ngay cả dt cung ko dám nghe để dứt khoát với nhau 1 lần??? Chẳng hiểu nổi là vô trách nhiệm,hay là ko có bản lĩnh để đối mặt nói chuyện???
  2. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh quen nhau trong 1 lớp tiếng Trung,ngay cái nhìn đầu tiên cả hai đã cảm thấy có tình cảm với nhau rùi,mọi chuyện cứ thế diễn ra 1 cách nhanh chóng,mình luôn tin vào cảm giác của mình,cứ tưởng rằng mọi thứ sẽ trôi đi một cách êm đẹp,1 viễn cảnh đẹp ma hai đứa tự vẽ ra với nhau,rồi hai đứa có rất nhiều sở thích giống nhau.Mọi sự tưởng chừng như thuận lợi vô cùng,tự cảm thấy mình thật may mắn_Nhưng,lại 1 chữ "nhưng",bỗng nhiên tính cách mình thất thường,mình ko sao chịu đc khi thấy anh ko quan tâm đến mình,cái mà trc đây mình luôn luôn thừa thãi(có lẽ vì thừa thãi nhiều quá ,nên khi bị thiếu đi ng ta cảm thấy tủi thân chăng? ),trong 1 phút bỗc đồng và thiếu suy nghĩ mình đã đòi chia tay,và anh vì tự ái con trai cũng dứt khoát luôn_Và mình vì cảm thấy sai nên đã chủ động nói chuyện lai_cả hai đều thống nhất là hoà binh_Kết quả: Sau đó anh lặn mất tăm,ko 1 tin nhắn,mình gọi dt ko nghe,nhắn tin ko trả lơi_thế là ý gì chư_Lại ko chịu đc,lần này nhắn tin dứt khoát hẳn,dg ai lấy đi cho khoẻ,nhưng trong lòng khó chịu vô cùng,tại sao lại trẻ con va thiếu bản lĩnh thế chứ.Và cứ luôn tự hỏi phải chăng đây là cái giá phải trả cho việc mình đã giũ bỏ 1ng khác trước đó.Chẳng lẽ yêu 1 ng khó thế sao? Chẳng lẽ cái gì đến nhanh thì ra đi cũng nhanh ah?
    Đến giờ phút này mọi cảm xúc cũng hết,chẳng còn lưu luyến hay gì gì nữa,nhưng chân thành là phải cám ơn anh,vì nếu ko có anh,chắc đến bây giờ vẫn trẻ con,và ko biết làm thế nào yêu 1 ai đó.Trước đây chỉ toàn đc yêu,Giờ thì biết rồi.
  3. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Yêu con trai Việt thật phức tạp và có nhiều thiệt thòi,chẳng hạn như con nhỏ ng yêu thằng em trai mình,cứ thấy con bé là lại thấy thương nó,lúc nào cũng phải chiều thẳng em,lúc nào cũng phải răm rắp nghe lời,rồi chưa kể tháng vài bận ghen tuông (của đáng tội,thằng bé trông cũng kháu khỉnh ác_đẹp có ăn đc đâu).Đã thế đc mấy ngày nghỉ thằng em tếch đi chơi với bạn để mặc con bé o nhà,tội nghiệp.Cái gì cũng thiệt thòi,cái gì cũng phải hi sinh_thế thì đừng yêu cho xong_Ko hiểu mình nghĩ sai hay là tại trc đây đc yêu,chiều,trân trọng nhiều quá nên bây giờ ko chịu đc khi thấy như vậy.
    Có lẽ chẳng bao giờ quên được cảm giác "lady first,you mean every thing..." nên mới tan vỡ và thế này đây.
  4. cannanesta

    cannanesta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Khi con trai đã hết tình cảm rồi thì chẳng mong đợi gì ở họ đâu. Cứ lặng lẽ mà ra đi thôi bạn ạ. Đừng nghĩ gì nữa, vì họ rất vô tình, chỉ khổ mình thôi. Cố lên
  5. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bạn ạ. Đàn ông khi yêu có thể hết lòng chiều chuộng quan tâm đến bạn, nhưng khi không còn tình cảm anh ta có thể trở nên lạnh lùng tới mức tàn nhẫn ý. Đối với anh ta lúc này càng tránh xa bạn càng tốt, và không muốn gặp, nói chuyện không phải vì anh ta không muốn dứt khoát mà chỉ vì anh ta sợ đối mặt với bạn. Cái kiểu tránh né này là muốn bạn phải chán đến mức tự bỏ anh ta. Nhưng mình biết là để đến khi bạn thực sự chán người ta, thì chắc bạn còn phải chịu đau khổ dằn vặt nhiều. Ban đầu khi rơi vào tình trạng này con gái thường hay tự đổ trách nhiệm cho mình, hay tự dằn vặt bản thân lắm. Bạn không có lỗi gì cả.
    Mình nghĩ khi một trong hai người không còn yêu thì cũng chẳng phải lỗi do ai, và trong chuyện này không có ai sai cả. Nhưng cái cách hành động của anh này cũng như nhiều người con trai khác đã làm, là tránh né, không chịu đối mặt với bạn gái để rõ ràng chuyện chia tay là không chấp nhận được. Mình rất ghét thể laọi này vì chính mình cũng đang rơi vào hoàn cảnh đó. Đã yêu người ta thì phải có trách nhiệm làm cho người ta cảm thấy được tôn trọng ngay cả khi chia tay. Cứ thẳng thắn nói chuyện, có thể khiến người bạn gái đâu đớn thời gian đầu nhưng ít ra sẽ không bị rơi vào tâm trạng đau khổ tự dày vò bản thân,. Nặng nề lắm, cảm thấy như là không có lối thoát vậy...
  6. you_make_can_me_feel

    you_make_can_me_feel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hãy nhắm mắt lại và ngủ đi để chờ đội một ánh sáng bình minh.
    con trai tàn nhẫn tham lam và ích kỷ mình đang là một người như vậy.
  7. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Có thể a ta ko chán bạn hoặc vẫn yêu bạn. Nhưng thật sự là trong nhiều lúc, khi 1 người con trai cảm thấy bị tổn thương hay cảm thấy ko được quan tâm. Nói 1 cách khác thì nó cũng na ná như việc tình cảm đang phai nhạt dần => chắc hẳn a ta phải có 1 thời kì cảm thấy chán hay sốc chẳng hạn (ý tôi là giai đoạn bạn nói lời chia tay). Trong giai đoạn này mọi thứ trong tình yêu trước vẫn còn nhưng bắt đầu có khỏang trống lớn giữa bạn và a ta. Lúc này việc 2 người gặp nhau hay theo ý bạn là a ta lẩn trốn, tránh ko gặp mặt sẽ nhiều dần lên. Tôi thì ko biết các bạn nam khác thế nào nhưng đại khái tình trạng này tôi có thấy nhiều rồi. Vấn đề là bạn và a ta đã thử hàn gắn lại và a ta "bỗng" "lẩn tránh" - theo ý tôi hành động này ko quá khó đoán ra. Nói đơn giản thì việc khỏang trống trước đó là 1 cái mầm thì b h nó đã là 1 cái cây. A ta ngắt điện thoại, tránh tiếp xúc là để cố quên bạn đi. Nhưng bản thân a ta, trong 1 lúc nào đó có thể đã ở ngay trước cửa nhà bạn hay ở 1 chỗ rất gần để quan sát bạn - và ko dám nói, ko dám ra gặp. Cái này tôi ko rõ tại sao nhưng tôi đã thấy nhiều bạn của tôi làm như vậy (đi cùng mà nên bít).

    Tôi ko nói đến việc con trai lẩn tránh như vậy cụ thể ra làm sao. Câu cuối của đoạn trên, ý tôi là bạn nên cố gặp thẩng a ta, cứ đến tận nhà mà nói chuyện. Nếu tôi là chàng trai đó và bạn vẫn tiếp tục gọi điện hay nhắn tìn thì nhất định tôi sẽ càng tránh xa bạn. Vấn đề b h ko phải là tìm ra mấy lý do giải thik này nọ, khuyên bạn nên dẹp nó sang 1 bên => đến gặp trực tiếp đi và hãy nói chuyện thẳng thắn nhé!
  8. mattroi_hoa

    mattroi_hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    uhm,mọi ng đều nói đúng.Có đôi lúc tớ đã nghĩ có khi nào anh ta làm thế là để trả thù mình vì mình nói chia tay trc,khiến anh ta đau khổ.Mình đã nghĩ thế đấy.Đôi khi cũng tự hỏi lại bản thân xem mình cần gì,có thật sự yêu nhiều đến mức phải buồn vì một ng như thế ko ?Và mãi tới hôm qua mới nhận ra rằng mình níu kéo,buồn bã ko phải vì tình yêu quá nhiều,mà cái tôi quá lớn,ko chấp nhận đc rằng có lúc mình bị thê thảm.Nhưng chấp nhận mọi thứ thì cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.Mọi thứ sẽ qua đi,cảm giác lại trở về nguyên vẹn như ban dầu.Ko nghĩ ngợi nhiều nữa,tàn phai dung nhan mất,phải giữ gìn cho muôn đời sau chứ.
  9. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    phải làm thế nào khi mình đến tận nơi gặp mà người ta vẫn im lặng không nói gì. Bạn đừng nghĩ là vô lý nhé, nhưng bạn trai mình và cả hai thằng bạn của mình đều làm như thế đấy. Rất kiên quyết không nói gì.
  10. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Lại một cô bé thất tình...đã bảo rồi đừng có mà trầm trọng hoá tình yêu làm gì.Người ta lạnh lùng không muốn tiếp tục nữa thì thôi,cuộc sống phía trước vẫn tươi đẹp cơ mà.
    Lạc quan lên...
    Cheers,

    man_bat-tu

Chia sẻ trang này