1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trai_Khi đã hết yêu_Lạnh lùng và ko dám đối mặt_hay là ko bản lĩnh???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mattroi_hoa, 03/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Phuong_Ly

    Phuong_Ly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Biết là ng ta lạnh lùng với mình thì thôi đi, biết là cuộc sống còn bao nhiêu thứ tươi đẹp, nhưng chỉ nói đc như vậy thôi.. Những lúc một mình lại nhớ lại và lại sad Thà cứ nói thẳng tuột ra cho xong, con trai mà cứ lảng tránh với im lặng thì thật đúng là điên người! Có yêu thì nói rằng yêu, ko yêu thì nói một điều cho xong
  2. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    hãy vui lên cô gái!đừng buồn nữa!cái gì nó đã qua thì hãy để nó qua đi!không nên nhắc lại nữa!
    thời gian sẽ xoa dịu mọi vết đau!chúc em sớm tìm đưọc hạnh phúc cho riêng mình!
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 14/05/2007
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Bản thân em - em căm vô cùng , nên dù còn thik em cũng quyết bye cho xong.Rõ ràng có rất nhiều gút mắt nhìu vấn đề cần thẳng thắn nói cho ra lẽ... Thế mà hẹn gặp lại nói trên trời dưới đất cứ như ko có chuyện gì xảy ra hết vậy...Tức dồn ấm ức v.v. bùng phát " trả lại tôi những ngày tháng bình yên" ... Thế là xong đi đời 1 câu chuyện ...
    Hix hix bùn thì có bùn nhưng thấy đáng thà như thế cho xong còn hơn dở dở ương phái nữ thì hay suy nghĩ cứ lăn tăn ko biết ý người ta ntn? lẩn tránh như vậy nhưng còn tình cảm với mình hay ko??v.v. điên hết cả đầu ko làm gì dc
    Nam dc coi la` phái mạnh ma` ... thật ko biết có đúng la nam nhân hay ko nữa
  4. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    người ta lạnh loùng thờ ơvới tình cảm của mình thì đó là việc của ngưòi ta!còn mình nếu thạt sự yêu thương, quý mến thì em hãy giữ lại tình cảm của mình!không cần ngưòi ta phải đáp lại!hãy nghĩ rằng: chính ngưòi ta đã đánh mất tình yêu ấy chứ không phai rlà mình bị ngưòi ta bỏ rơi!~hãy nghĩ lạc quan lên em!đừng buồn nữa!
    chị nếu đã yêu ai, quý ai thì chị đều vẫn giữ kín tình cảm đó trong trái tim, trong suy nghĩ .Khi đã nói ra mà ngưòi ta không chấp nhận thì tốt nhất mình nên rút lui nhưng khong có nghĩa là từ bỏ nó!nhưng biết đâu sau này ngưòi ta ngghĩ lại và quay lại thì sao!nhung quan trọng cả hai vẫn đều là bạn của nhau!
    không yêu dưọc thì là bạn!và bạn thì suốt đời vẫn là bạn thôi!
    chúc cô bé vui !
  5. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
  6. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ngồi lục lọi trong tâm sự để mong tìm được một ít đồng cảm từ những ng đồng cảnh ngộ! Và đây là topic giống với hoàn cảnh hiện tại của mình nhất! Gần như là giống y hệt! Giống cả cái suy nghĩ" ko biết có fải yêu nhiều ko hay là vì cái tôi lớn nên ko chịu được ý nghĩ mình lại là ng bị bỏ rơi mặc dù chính mình là ng nói chia tay!!!".
    Sao có yêu lại còn có chia tay?
    Buồn quassssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
    Giá mà thời gian quay trở lại, sẽ ko còn nông nổi như thế nữa! Thế mà sao lại ko cho em 1 cơ hội được làm lại?

Chia sẻ trang này