1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trâu này khó tính lắm! híc híc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi demtrogiohn, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Con trâu này khó tính lắm! híc híc

    Cả ngày đi làm 8 tiếng, về đến nhà Trâu không bao giờ bước chân ra ngoài đường để đi dạo phố, caffe... mà chỉ ngồi ôm cái vi tính, cái tivi. Rủ Trâu đi, Trâu cũng không đi. Trâu bảo là ra ngoài đường toàn bụi bặm, ở nhà xem tivi, học bài còn mang lại lợi ích.
    Nhưng mà nhiều khi muốn ra ngoài đường cho thay đổi không khí, nhất định Trâu từ chối.
    Làm cách nào bây giờ? Mà muốn đi 1 mình, Trâu cũng nhất định không cho đi. Trâu bảo, con gái có chồng rồi mà ra ngoài đường 1 mình vào buổi tối người ta nhìn thấy không hay... rùi đủ mọi điều lý luận nữa mà mình chẳng cãi được.
    Anh chị đã bày cách trói Trâu rùi, bây giờ bày cho em cách trị Trâu để Trâu ngoan hơn, hiền hơn được không???
  2. faxfair

    faxfair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Con trâu của em đúng là number one đấy, chị nghe rồi mà thấy botay.com chẳng biết làm cách nào. Cái chính là tính cách của trâu chắc chắn như vậy, non sông khó đổi bản tính khó dời mà. Các bác nào có nhiều kinh nghiệm bày cho em ấy cái.
  3. Leilani

    Leilani Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Em ơi,
    Trâu khó tính như trâu của em là niềm mơ ước của ối bà ối chị đấy em ạ. Thà để trâu gặm cỏ đồng nhà, còn hơn là quen đi ăn đồng xa, có ngày làng bắt mất trâu đó em
  4. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Em nghĩ chị nênlấy cớ rủ Trâu đi chơi nhà họ hàng, hoặc đi thăm hỏi ai đó. Đến chơi dăm mười phút thôi, lúc về thì rủ tạt vào đâu ngồi cho mát, hoặc đi ăn kem Thế có lẽ hợp lí hơn là rủ đi chơi. Nếu Trâu kêu bụi bẩn thì rủ đi vào......siêu thị, ngắm đồ....Hoặc đi xen phim...Chời...
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  6. tavi_cau

    tavi_cau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Nếu nhà không ở trong rừng thi bán đi lên đó mà ở cho hợp cảnh cậu ạ mà sao đằng đấy không kiếm chỗ nào ma lại ngồi vào cọc buộc trâu thế
  7. Soi_vn98

    Soi_vn98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2005
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    1- Xem lại sức hấp dẫn bản thân (nếu đó ko phải là cá tính khi còn là nghé)
    2- Nếu là Trâu thì chắc h tầm 35 chấm rồi. Đàn ông 35 sao có thể đòi hỏi phải hừng hực như các chú 2 chấm được. Sau 35 là bắt đầu xuống dốc rồi. Phải thông cảm thôi.
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Chơi họ hàng à? Đc mấy buổi thôi, họ hàng đâu thể đến thường xuyên đc, mà làm gì có chuyện lâu lâu đến chơi ngồi 10''. Đi siêu thị ư? Ko biết là đàn ông chúa ghét đi siêu thị với fụ nữ sao? Xem phim đâu hay bằng vi tính bằng ti vi ở nhà mấy chục kênh lận, thích thì mua đĩa chứ đi rạp đâu có gì hay ho!
  9. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui! moitoanh lý luận giống hệt giọng ông chồng nhà mình, lý luận như thế này nhiều lúc mình cũng chịu, chẳng thể cãi nổi. Thỉnh thoảng Trâu đưa ra nhà mẹ, ăn cơm xong là về thẳng nhà, chẳng bao giờ tạt qua quán xá nào hết.
    Kể với bà con nghe chuyện này, nghĩ lại Trâu cũng có cái đúng, nhưng mà cũng thấy sai.
    Trâu bảo rằng, ra ngoài quán xá làm gì, uống cốc caffe, ngồi nhìn mọi người qua lại, hình như toàn những người nhàn rỗi mới làm như vậy (trừ nhưng đôi iu nhau, ngồi quán để chuyện trò, tìm hiểu). Mình là vợ chồng rồi, ngồi ở nhà mát mẻ, thích caffe có caffe, bật điều hoà mát mẻ, ngồi học bài, xem tivi, trò chuyện với vợ, còn hơn ra ngoài đường bụi bặm. híc híc, Trâu nói cũng đúng, nhưng nhiều khi mình vẫn muốn ra ngoài đường thay đổi không khí, biết lý luận như thế nào đây???híc híc.
    Note: Không biết Trâu có đọc được những dòng chữ này không, nhưng để đề phòng, các Pác tham gia ý kiến có thể có những chiều hướng trái ngược nhau. Nếu Pác nào có hơi bất bình với Trâu nhà mình thì hãy nhẹ nhàng phân tích, đừng nặng lời với Trâu nhé! Vì mỗi người có một quan điểm sống khác nhau mà.
    Trước khi lấy chồng, thỉnh thoảng mình cũng hay đi quán, nghe nhạc, vì đó là sở thích của mình. Nhưng từ khi lấy chồng, hình như chưa được đi nghe nhạc lần nào thì phải. Cũng buồn, nhưng nghĩ mỗi người mỗi tính, Trâu nói cũng có lý. Mà mình thấy có lý nhưng vẫn...tức tức thế nào ấy híc híc
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Này, có phải chị lấy ông chồng hơn chị tầm 8-10 tuổi không? Hay lão ý sợ mất chị nên giữ chân ở nhà

Chia sẻ trang này