1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trâu này khó tính lắm! híc híc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi demtrogiohn, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Trâu của bác tư duy giống em y hệt. Em chỉ thích ở nhà thui, ra ngoài đường đi chơi mệt lắm. Tốt nhất bác đổi chỗ bác với em đi. Em chưa có chồng, bác không có chồng đi chơi 1 mình không sao đâu.. he he...
  2. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đọc vê? Trâu nha? bạn ma? tớ bực ca? mi?nh.
    Trâu mới cha? bo?! Vậy thi? co?n quái gi? la? cuộc sống nhê?. Mưa: thích thi? cufng đi tuốt. Nắng: chiều nhau thi? cufng đi luôn. Máy tính, tivi, thê? thao..a...b...c Trâu na?o cufng thích but mi?nh pha?i biết cái thân mi?nh la? Trâu thi? pha?i cố gắng ma? hoa?n thiện chí ít cufng la?... con Trâu tiến bộ chứ nhê?? Ma? bạn kháoi dạo phố, lang thang, quán xá thú vị thế thi? Trâu nha? co?n muốn gi? nhi??
    Tớ cufng thắc mắc khí không pha?i chứ Trâu nha? bạn đc bao nhiêu cái thư?ng quấn lưng rô?i? Trâu ra? co?n dê? hiê?u chứ nếu Trâu tre? thi? hơi lạ đấy.
    Bạn cứ nên tự chu? động la?m nhưfng gi? bạn thấy cho la? câ?n thiết chứ. Trâu ko thích đi chơi. Bạn đi cu?ng bạn be? cufng được ma? (hoặc 1 mi?nh cufng đi). Trâu không thích tham gia các chương tri?nh khác cu?ng bạn , Trâu lý sự na?y nọ cufng la? chi? ba?o vệ cái lý lươ?i nhác, ơ? nha? nhai co? thôi.Trâu nhai co? thế thi? nhạt lắm. Thích ơ? nha? nhai co? chăm sóc da....Trâu thi? cho Trâu nghi?. Bạn cứ đi, cứ hoạt động tự do, có các chương tri?nh kế hoạc cho mi?nh, đư?ng "hi sinh" lâ?m câ?m vậy. Đê? xem va?i bưfa Trâu nó lại chă?ng sốt vó lô?ng lên đo?i đi cu?ng ấy chứ.
    Chiến đấu! Chiến đấu! Va? Chiến đấu!
    But đư?ng đê? dâfn đến đấu khâ?u nếu có xung đột. Cứ 1 vư?a 3 pha?i 4 nhẹ nha?ng va? 5 la? ăn vạ... gia?i thích vấn đê? đê? cho Trâu hiê?u thôi. Ma? bạn biết đấy! Trâu ma? lạị! Trâu "ngu" thi? "ngu" thật nhưng đôi khi Trâu cufng thông minh như...Bo? ấy chứ. Gi? thi? gi? cufng ca?i tạo được tuốt. Miêfn la? bạn khéo léo va? Trâu bạn có chí tiến bộ , mong tới 1 nê?n nông nghiệp tru? phú hơn la? sef được.
    Đấy la? mấy lư?i cu?a tớ! Cufng la? thân phận Trâu ca? thấy Trâu bạn "chậm tiến" quá nên có đôi nhơ?i nhắn nhu? mong cho xaf bạn nuôi Trâu tốt, dạy Trâu ngoan.
    Được huntuibui sửa chữa / chuyển vào 19:14 ngày 15/06/2006
  3. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tui còn trẻ nè, nhưng tui giống hệt "Trâu" nhà bạn, cứ cho là tui là cũng là "trâu" cũng đc. Tôi cũng chỉ thích ở nhà, thoải mái hơn, đi quán chả có gì hay ho cả, chỉ hợp với thời kỳ mới yêu nhau thôi, còn fim ảnh ở rạp toàn fim chán lè, tui thích mua đĩa để đc tự chọn hơn. Ngoài ra, tui thấy fụ nữ nên thông cảm và hài lòng với những người đàn ông yêu quý gia đình như tui mới đúng, đàn ông ham chơi như mấy thằng bạn tui thì có trời mới biết tụi nó làm gì ở ngoài. Còn như tui, đi đâu tui cũng chỉ thích ăn bữa cơm ở nhà, ngủ ở nhà, ko la cà, ko quán xá, như thế là tốt quá còn gì. Còn như thời sinh viên tui cũng tunh hoành lắm chứ, cũng đi bôn ba, xông pha khắp nơi, thể thao giải trí ầm ầm chứ đâu fải ru rú ở nhà. Nhưng đến giờ ko hiểu sao tui đi đâu cũng chỉ muốn về nhà mình, tui còn nhớ cả cái mùi, cái ko khí ở nhà, nó khác hẳn nơi khác. Hồi mới yêu thì bạn gái có đi đâu làm gì tui mặc kệ, đến giờ cũng thế nhưng đi chơi nhiều là ko xong với tui đâu, tui yêu cầu ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe ngay, đi lông nhông sau cả ngày làm việc mệt mỏi ích lợi gì. Sau này có gia đình càng fải có trách nhiệm chứ, ko lẽ vợ đi chồng ở nhà coi sao đc, người ta nói cho ko ra gì. Muốn lôi tui ra khỏi nhà thì fải chứng minh đc là đi ra ngoài hấp dẫn hơn hẳn, còn ko thì tui chả đi đâu hết!
  4. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Va?ng 1: XONG FILM!
    Va?ng 2: NHẤT TRÍ!
    Va?ng 3: TỐT!
    Va?ng 4: Một ngươ?i như mọi ngươ?i!
    Va?ng 5: QUÁ TỐT!
    Va?ng 6: ĐẾN CHỊU NHA? CHÚ ! Tuyệt Thực thi? cufng đê? cho ngươ?i khác ăn chứ sao lại bắt nhịn cu?ng!
    Va?ng 7: Anh hi?nh dung va? chú xem có pha?i chứng minh thế na?y ko nhé!
    - Em gái: Alo! Anh ơi! Hôm nay vê? mi?nh đi ăn ...A...B...C nhé!
    - Anh giai: Em chứng minh cho anh xem ăn cái món đó lợi lộc cái gi?? Không thi? nghi? kho?e, ơ? nha? ăn D...E...F...cho chắc dạ!
    - Em gái: Em nghe nói ăn nó lợi lộc một số thứ G...H...I..anh ạ!
    - Anh giai: Vậy thi? ơ? nha? ăn cơm cho nó chắc K...M...L.. thôi em ạ!
    Chú khuyên ngưoiư? ta hóa ra khuyên ngược. Ti?m đô?ng đa?ng Trâu nhai co? a?? Tóm lại anh chúa ghét "thă?ng" na?o ru rú ơ? nha?! Ngoan chưa đu?! But ra nga?oi thi? cufng pha?i suy nghif, tu?y lúc tu?y chôf. Có bô? (vợ) đi cu?ng mới vui được. Co?n sức co?n đi. Đi cho bô? (cho vợ) nó vui. Ma? bô? (vợ) có vui thi? mi?nh mới vui cho được.
    Thôi! La?m vại cho mát... O...P...Q na?o!
  5. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mỗi người mỗi tính mỗi nết, cố gắng mà hoà hợp nhau thôi. Bạn cứ góp ý thẳng thắn với chồng bạn: "Em ở nhà nhiều đôi khi cũng thấy bí bách, muốn ra ngoài thay đổi không khí một chút".
    Tôi cũng tình trạng giống như bạn, có điều chúng tôi chưa lấy nhau nên có tự do hơn. Nhưng tôi nghĩ hai người cùng nên cố gắng hiểu nhau và chiều theo ý nhau một chút thì chắc sẽ tốt đẹp. Ví dụ như chồng bạn có thể không thích ra ngoài nhiều nhưng một tuần cũng nên cùng vợ đi chơi buổi tối một lần để vui lòng vợ. Bạn thích ngồi quán xá nhưng chồng bạn không thích thì bạn có thể tìm một hình thức khác phù hợp với cả hai hơn. Ví dụ như nếu gần nhà bạn có khu công viên hay vườn hoa thì buổi tối hai bạn có thể đi dạo, vừa mát mà vừa thoải mái đầu óc. Chắc chồng bạn cũng không phản đối đâu.
    Mà đã lấy nhau rồi thì cũng không cần phải gắn với nhau suốt đâu. Nếu bạn bè hay chị em bạn có việc gì đấy rủ bạn đi thì bạn cũng cứ nói với chồng rồi đi cùng bạn bè. Bạn cũng thoải mái mà anh ấy cũng không phải ra đường. Đừng đi lang thang một mình bạn ạ. Tôi nghĩ là đàn ông như thế họ sẽ không thích vợ mình đi chơi lang thang một mình lắm đâu. Mà có lẽ là cũng muốn giữ bạn nữa
    Mà mới lấy nhau chắc sẽ còn nhiều điều cần có thời gian mới hoà hợp được. Chúc hai bạn hạnh phúc
  6. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ đâu có đi chơi 1 mình đâu. Chẳng đi chơi với ai ngoài đứa bạn gái thân nhất. Trước kia 2 đứa luôn cặp kè với nhau mà.
    Ít ra 1 tuần có 2 ngày nghỉ cũng phải có 1 tối ra ngoài đường cho thoải mái chứ nhỉ? Nhưng chẳng bao giờ đâu bạn ạ híc híc. Bây giờ chưa có em bé mà đã thế, sau này chắc chẳng bao giờ được đi đâu.
    Tớ cũng đã thủ thỉ, tâm tình rùi đấy chứ. Nhiều khi thỉnh thoảng cũng cảm thấy bí bích lắm. Nhưng hình như lâu rùi cũng thấy quen thì phải. Lúc vui vẻ thì không sao, lúc nào cả ngày làm việc căng thẳng, tối về vợ chồng mà giận nhau tí chút là chỉ muốn xách xe ra nhà ngoại thui, híc híc. Hình như Trâu cũng hiểu được điều đó, nhưng Trâu không thích ra ngoài thì biết làm sao, híc híc.
    Hồi chưa lấy chồng, 1 tuần còn được đi chơi với bạn bè, nghe nhạc 1 lần. Từ khi lấy chồng thì chưa bao giờ được đi nghe nhạc cả, híc híc
  7. meoconNT

    meoconNT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bạn gửi cái link này cho Trâu đọc đi . Chắc Trâu cũng không đến nỗi không biết thông cảm với vợ và chiều vợ một chút đâu
    Tớ với bf cũng cãi nhau vài lần chỉ vì chuyện đấy, giờ thì cũng tạm thời tìm được giải pháp rồi. Con gái thì hay nghĩ cho bf, cho chồng nên cũng muốn đi đâu thì có người kia cùng đi. Với cả chẳng lẽ người ta ở nhà mà mình đi. Nhưng nhiều khi đúng là đi làm về suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà cơm nước, dọn dẹp rất stress, chỉ muốn ra ngoài một chút thôi. Tớ trước kia cũng rất hay đi chơi với bạn bè, qua nhà họ hàng, giờ ít đi rất nhiều rồi. Mỗi người vì người kia một chút mà.
    @Trâu (nếu có đọc) : Trâu nghe vợ Trâu kể ở đây rồi này, mọi người cũng đã có ý kiến rất nhiều. Chẳng lẽ Trâu không vì vợ Trâu mà thay đổi một chút, một chút thôi ? Cả hai người cùng cảm thấy thoải mái thì cuộc sống mới vui vẻ được, chứ không thể áp đặt lối sống của một người lên người kia. Lúc bình thường có thể demtrogiohn sẽ nghe theo ý kiến của Trâu và thấy rất có lý nhưng nhiều lúc con gái ở nhà nhiều quá dễ sinh ra stress và cáu gắt lắm đấy
  8. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn nhiều về những lời khuyên. Chính vì mình rất thông cảm và mỗi người phải nhường nhau một chút nên mình đã hạn chế rất nhiều những thói quen mà Trâu không thích.. Vì mình biết Trâu cũng đã như vậy.
    Hồi chưa lấy vợ, Trâu cũng đã rất lười ra ngoài đường vào buổi tối. Hạn chế lắm, có việc gì mới ra. Thình thoảng Trâu chỉ đi uống bia với bạn bè cùng cơ quan. Nói thật, ngoài tính không ra ngoài đường vào **** tối, Trâu rất tốt, ngoan, hiền, tình cảm... nói chung là mình không thể chê được điều gì. hi hi
    Bạn nói đúng, lúc vợ chồng vui vẻ, mình ở nhà nhiều lúc cũng thấy quen. Nhưng những lúc stress, đúng là rất buồn.
  9. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Oh, bác trai này, quan điểm sao giống hệt ông lão nhà F . Hơ hơ, cũng bao nhiêu đó quan điểm, bao nhiêu đó lý do, cuối cùng chỉ ở nhà coi TV
    Nhưng mờ, F là ham chơi lắm lắm, lại thuộc chân đi (có cái nốt ruồi to đùng dưới bàn chân), nên không đi với F thì F tự đi cũng vui chán , kết quả ox dù không thích cũng phải cố gắng .
    Mà F cũng không hề thấy tội lỗi khi lâu lâu bỏ ox đi với đám bạn thân đâu, trước kia mỗi ngày F đều gặp tụi nó, bf cũng phải nhường ngày thứ 7 để F đi chơi với bạn, còn bây giờ 1-2 tháng ox mới nhường một buổi tối cho bạn bè F có gì là bất công vô lý chứ .
    Hơ hơ, ngoài ra F lại bị bệnh nghiện người, lâu không cho ra đường, lâu không được gặp đám bạn bà 8 thì F buồn bã ủ rũ không muốn nói không muốn cười, thế là nhiều khi ox thấy F phải năn nỉ: Em đi chơi đi, hẹn các bạn đi chơi đi, anh ĐT hẹn giùm em nha... .
    Theo F cách giải quyết ổn thỏa nhất với chồng của demtrogiohn là: rủ him đi chơi thể thao, lấy lý do: tập thể thao cho khỏe người anh à, vì sức khỏe thì 90% mình sẽ đạt được mục đích (lý do vô cùng chính đáng mà ). Hơ hơ, bác ấy không chịu đi thì khích bạn khích bác nhiều vô, dụ dỗ nhiều vô . Mà F thấy nếu ai đã chơi thể thao thường xuyên thì thoáng lắm (khỏe khoắn, sảng khoái mà), chắc dần dần cũng sẽ chịu đi ra ngoài thôi. Còn nói to nói nhỏ, nói hoài không được thì bạn kệ lão í, kiếm cớ lão đi với bạn lão mình cũng chuồn đi cho đỡ cuồng chân
  10. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hê, nhà F còn có dzụ này: lâu lâu F đi sắm được thứ gì mới mới (chủ yếu là quần áo, váy viếc ), thế là đi theo dụ dỗ lão í "Anh ơi, đi cà phê đi, em có cái áo mới nè, đi cho em khoe đồ chút xíu mà..." . Nũng nịu một tí, ngọt ngào một tí, lão dẫn đi ngay hehe, hôm nào bạn thử xem
    P/S. Ox F cũng là dân IT như ox của demtrogiohn đấy. Mấy chú làm IT stress dữ lắm, mà suốt ngày ngồi đối diện với màn hình máy tính nên hay mỏi mắt, đâm ra lười ra ngoài thôi. Nguyên tắc là "dụ khị nhiều vào"

Chia sẻ trang này