1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con trâu này khó tính lắm! híc híc

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi demtrogiohn, 14/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Bạn demtrogiohn này dễ thương thật đấy .
    Nếu chồng bạn không muốn ra ngoài đường thì thi thoảng cuối tuần bạn rủ các bạn của hai vợ chồng đến nhà mình liên hoan xem sao. Trổ tài nấu nướng chiêu đãi bạn bè, chồng thấy vợ đảm đang lại chẳng sướng mê đi ấy chứ. Rồi từ từ, dần dần... rủ rỉ rù rì rủ chồng thi thoảng đi đến nhà vợ chồng bạn này chơi một tý này, đi đến nhà vợ chồng bạn kia thăm một tẹo này... xem tình hình có khá khẩm hơn không?
    Hoặc có thể nhờ bạn bè (mấy đôi vợ chồng rồi ý) đến rủ đi chơi này (tớ thì nghĩ nếu bạn bè demtrogiohn đến rủ có lẽ hiệu quả hơn). Tha thiết vào, một bên là bạn bè vợ đến mời đi chơi, một bên là vợ, chả lẽ lại từ chối .
  2. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ra nhà ngoại á! Thỉnh thoảng mới ăn cơm thôi, còn đâu chỉ rẽ qua chơi khi đi làm về thôi, vì cách nhà ngoại 7 cây số cơ, nên Trâu ngại đi lắm.
    Phương án đi chơi với đôi vợ chồng của bạn nào đó e rằng rất khó thực hiện. Vì chồng của nhà này chẳng hợp với chồng của nhà nào hết (mình đoán thế, hi hi). Một phần chồng nhà mình già rùi, sở thích khác nhau, suy nghĩ khác nhau, trò chuyện sao được với bọn con nít bạn mình (Lời lẽ của Trâu đấy). Thực ra Trâu nhà mình tình cảm lắm, thế mà chẳng hiểu sao đứa bạn nào của mình cũng nhận xét là nhìn mặt chồng mình lạnh lùng quá nên chẳng đứa nào dám gần và đến nhà mình chơi. Gặp chúng nó Trâu nói chuyện xã giao còn được, ngồi mà khề khà tâm đầu ý hợp thì khó lắm. Đơn giản, bạn của Trâu toàn ít nhất tuổi Trâu trở lên (Trâu 34 tuổi). Mà bạn Trâu toàn đi uống rượu thôi, nên mình cũng chẳng tham gia mấy trò này! híc híc
    Một lần đi chơi với đứa bạn thân nhất, Trâu còn gọi điện cho nó bảo nó đưa mình về nhà vì 10h tối rồi híc híc, 2 đứa vừa bùn cười vừa tức. Nhưng lý lẽ của Trâu đưa ra cũng khá đúng, con gái không nên còn ở ngoài đường sau 10 tối. Và điều đáng bùn, suy nghĩ của Trâu rất giống với suy nghĩ của bố mẹ mình. Thế là Trâu có đồng minh, quản mình ngày càng chặt chẽ hơn. Không có chuyện đi ra ngoài đường buổi tối mà ngồi quán xá với bạn bè đâu nhé! (Rất nguy hiểm khi bạn là con trai, dù là rất vô tư nhé!). Mà mình lại kha khá bạn mới chết chứ! Nói chung là có chồng rùi phải cắt hết. Trâu bảo là bạn bè Trâu biết thừa là vô tư rồi, nhưng ví dụ có người nào đó quen Trâu nhìn thấy mình đang ngồi với 1 túm bạn cả trai lẫn gái mà không có Trâu đi cùng, trong khi đó Trâu đang ở nhà thì mọi người nói không hay. Nói chung lý luận của Trâu không thể cãi được. Mà rủ Trâu đi cùng, nhất định Trâu không đi, Trâu bảo toàn bọn con nít. Thế đấy! Chẳng biết nói thế nào.
    Nói chung, hiện tại cứ "tạm thời" gọi là nhịn, nhường... nhưng vẫn phải bàn kế hoạch tác chiến lâu dài. Nói chung trình độ lý luận của mình với Trâu còn thua xa nên ... bí từ, không cãi nổi híc híc
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Lý sự quái gì. Bé cứ điềm nhiên ra lệnh.
    -Điều thứ nhất: Em muốn.
    -Điều thứ hai: Anh không muốn người ta nói không hay, thì nhấc đít lên mà đi cùng em. Người lớn không muốn chơi với con nít thì cũng phải biết giữ mặt mũi cho vợ.
    Thế thôi, đừng có lý sự làm gì. Phụ nữ có cái oai của phụ nữ. Cứ ra lệnh gọn nhẹ, y không đi thì mình đi. Lý sự lằng nhằng, đến lúc đi thì cũng mất vui.
    Có điều là đừng đi thường xuyên quá, và cũng nhớ chiều y là về sớm một tí.
    Lý do thì ti tỉ. Gặp bạn bè, có người cho vé xem phim, ca nhạc... Ra lệnh gọn nhẹ, dứt khoát, không nài nỉ, không cho cãi.
  4. demtrogiohn

    demtrogiohn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng (1 tuần 1 lần) đi ra ngoài vào buổi tối đã là hiếm rùi nói chi đến thường xuyên đi. Em đâu dám ra ngoài thường xuyên vào buổi tối đâu, híc híc.
    Gặp bạn bè á! Trâu lý sự: Nhớ bạn thì gọi điện tâm sự với bạn.
    Đi xem phim á! Trâu lý sự: Xem ở nhà, thuê đĩa về xem được khối phim.
    Nghe ca nhạc á! Trâu lý sự: ở nhà đầy băng đĩa, thích đĩa nào cũng có.
    Và cuối cùng, Trâu lý sự: Ra ngoài đường bụi lắm, chẳng giải quyết được gì cả, oa oa híc híc.
    Mà Trâu lý sự cái điều này khiến mình pó tay thực sự. Nếu mình yêu Trâu, mình sẽ chẳng muốn ra ngoài gặp bạn bè nếu không thực sự cần thiết. Nếu mình yêu Trâu, mình phải biết hi sinh, kìm chế những sở thích riêng. Và ra quán xá ngồi toàn người dỗi việc... và ra quán ngồi chẳng có gì hay ho cả.
    Mình lý sự lại: Nếu Trâu yêu mình, Trâu thỉnh thoảng phải đi chơi với mình. Trâu cãi lại: Trâu già rồi, không thích đi chơi. Trâu bảo sao ngày xưa mình sẵn sàng lấy Trâu khi biết sở thích của Trâu là ở nhà, vậy mà đến bây giờ mình bắt đầu có tư tưởng thỉnh thoảng thích ra ngoài quán để nghe nhạc (trở lại thói quen và sở thích ngày xưa).
    Kết luận: Hiện tại nên biết hi sinh và nhường nhịn...Sau đó bàn kế hoạch tác chiến lâu dài. Giận dỗi 3 ngày rồi không mang lại kết quả gì, vợ chồng không nói với nhau câu nào, mệt và đau đầu lắm! Không muốn nặng lời với Trâu nữa... híc híc
  5. vite

    vite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Ôi , em rất chia sẻ với chị demtrogiohn
    Trâu của chị công nhận là "khó tính" đấy chị ạ, đừng nghĩ vì tuổi tác mà đâm ra khó tính, cái "khó tính" này nó ăn sâu trong con ng "Trâu" của chị rồi , chứ em thấy nhiều ng lớn tuổi hơn , nhưng họ vẫn chiều nhau lắm .
    Theo em , bây giờ chị nhịn , nhường đc , nhưng cái "nhịn" đấy có chịu đc lâu ko ??? có thể chịu đc mãi ko? chị hãy cố gắng giãi bày với anh giai suy nghĩ của chị , chị nói tha thiết vào , nếu Trâu của chị ko chịu nghe và luôn có những lý sự như thế kia thì "bó tay".Em fải công nhận là lý sự của Trâu nhà chị lắm thật đấy , nếu mình ko bẻ lại thì ko xong, fải bẻ lại ngay bằng những lý sự của mình , bẻ rồi mà TRâu nhà chị vẫn lý sự đc thì gọi là lý sự cùn
    Có gì đâu khi 1 tối hè, ăn cơm xong, 2 vợ chồng đèo nhau ra Hồ Tây hay Hồ Gươm hóng mát , lượn lờ , ăn kem , rồi những ngày cuối tuần , đưa nhau đi siêu thị , hay đi chợ để cải thiện bữa ăn , làm 1 bữa ra trò chẳng hạn , cái đó cũng góp phần xây dựng hạnh phúc gia đình và khẳng định tình yêu của 2 ng càng thêm sâu đậm.......đó là điều cực kì bình thường mà em thấy trong các gia đình em hay gặp , riêng với chị , em rất cảm thông .....ở nhà mãi dễ sinh ra sự khó chịu , bức bối về tinh thần , ko tốt cho hạnh phúc gia đình khi 2 ng cùng sống chung......
    Tốt nhất , chị hãy cho TRâu xem link này , ko cần fải nói , cứ cho Trâu xem ,rồi Trâu nhận xét gì , lý sự gì , vào đây bàn tiếp
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Theo chân hairyscary biết ngay là đến những điểm nóng nhất của chiến trường !!!
    bác nói hơi quá rồi. tuỳ tính người, có những đàn bà cũng ngại đi ra ngoài như đàn ông vậy !!!
    bác trai kia có cảm giác yên ổn nên thích ở nhà thôi, chứ bác ý còn thích đi ra ngoài hơn vợ thì cũng có cái lo lắng... nếu đi ra ngoài chỉ vì mối quan tâm của riêng từng người thì miễn cưỡng quá ///
    dầu sao, là vợ chồng thì cũng có những dịp bắt buộc phải có mặt cùng với nhau ... ngoài ra vợ chồng bạn gì đó không còn ham thích khám phá thế giới cùng nhau nữa à ??
    mình giờ vẫn thích rủ rê người yêu đi khắp mọi nơi, hoặc chỉ là đến 1 nơi hay hay chỉ có 2 người ... không biết sau bị mắc chứng bệnh kể trên thì chữa ntn?
    Bác hairyscary chia sẻ chút kinh nghiệm của bác với !!!
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Điều thứ nhất: em muốn nhưng anh ko muốn, em thích đi cứ việc nhưng phụ nữ có chồng mà đi chơi lung tung chả hay ho gì đâu, đừng có để họ hàng nội ngoại người ta dị nghị!
    Điều thứ 2: ở nhà chả có gì xấu để người ta fải nói, thứ 2, người ta là ai, chả lẽ người ta nói gì mình fải nghe nấy?
    Ở nhà với vợ là làm xấu mặt vợ à? Ngược lại có khi bạn bè có thể còn nói là anh hiền quá, chỉ thích ở nhà với vợ, nhất vợ còn gì!
    Phụ nữ có oai của phụ nữ nhưng vợ chồng ko ra lệnh cho nhau đc, còn thích ra lệnh thì cứ việc ra lệnh với người ngoài!
    Điều thứ 3: vợ mà ko nhịn chồng 1 chút thì đến lúc người đàn ông trong nhà cũng sẽ ko muốn ở nhà nữa, lúc đó sẽ là thảm họa, cứ thử tưởng tượng world cup này, tối nào cũng đi từ sớm để xem bóng đá và uống bia với bạn và tối hôm sau mới ghé qua nhà 1 lúc rồi lại đi, để xem vợ có hứng mà đi chơi hay ko?
    Tóm lại là fải lựa chọn cách tác động vợi nhau cho nó fù hợp chứ ko fải là cả 2 cùng giương sừng lên, cũng như khi đi ra đường, nó lấn đường ta thì ta fải né để có lúc ta có thể lấn đường và người khác né, chứ ta cậy đường ta mà cứ húc vào nó thì đánh nhau to, mà đã ra đồn thì chẳng ai đúng hết!
  8. hoa_xoan_tim82

    hoa_xoan_tim82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hihi, lau lam moi vao dien dan ma doc duoc chu de nay vui wa:)) Em cung lay chong la mot chu Trau nen em cong nhan voi cac bac hinh nhu cac dang lang quan tuoi Trau kha kho tinh. Trau nha em cung kho tinh lam, nhung em cung kho tinh nen hai dua lai hop voi nhau. Vi du nhu ban demtrogiohn noi la chong ban khong chiu di choi ma ban lai rat thich thi vo chong minh lai khong co vu do, vi ca hai dua deu khong thich di lung tung ngoai duong, di lam ve la toi chi o nha xem tivi, hoac doc sach, dao choi tren internet, co fim hay thi cung nhau xem. Minh ma thich di dau thi ong xa cung chieu va tro di ngay nhung minh cung chang thich di dau ca:) Chi co ngay chu nhat thi hai dua hay di sieu thi de mua do an cho tuan sau... Nhung bu lai thi ong xa tuoi Trau cua minh cung co nhung cai kho tinh lam. Vi du, ong xa minh giu do dac rat can than, va thuong nhan mat khi minh lam gi do co the gay hu hong do dac... Nhung minh thay ong xa tuoi Trau co ve rat tinh cam va chung thuy. Minh khong nho doc cua ban nao nhung ma thay co mot ban noi la tha nhu the (khong thich di choi nhu ong xa cua demtrogiohn ) con hon la di suot ngay roi thich an co dong la do, minh thay rat dung do. Ban cung nen phu hop voi chong, nhung buoi toi o nha cung rat vui va lang man, ban hay thu ma xem nhe. A, con chuyen di choi voi ban nua. Vi minh rat it co thoi quen di choi voi ban be nen k biet ong xa se nhu the nao neu minh di choi voi ban be nhu ban, nhung vi minh y thuc la minh da co gia dinh nen cung tu han che di choi voi ban be, tu choi nhung lan di choi vao ngay nghi cuoi tuan, vi ca tuan da di lam roi cuoi tuan la minh muon danh het cho gia dinh. Hoac co nhung nguoi ban trai vo tu ru di uong ca fe nhung minh cung luon tu choi va chua bao gio di nhu the ca. Moi khi co viec di dau, chang han co quan to chuc lien hoan o nha hang, thi ong xa cung deu cho minh di va don minh ve...
    Nhung du kho tinh thi minh thay may ong xa tuoi Trau cung that de thuong do chu, ban demtrogiohn hay co gang hoa hop voi chang Trau cua ban nha:)

Chia sẻ trang này