1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÒN TRONG LƯU BÚT

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi TenGiDayTa, 01/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Ừ, H cũng khá là ham vui, nhưng không hiểu sao H không hợp lắm với sinh hoạt tập thể nên thường chỉ đứng xem thôi. H vẫn khoẻ, nhưng mắc thêm một chứng bệnh nan y là....lười biếng, cứ ở trong phòng suốt ngày, chẳng thích đi đâu hết, ghét không? Dạo qua Tản mạn Sài Gòn, thấy C cùng một số bạn viết về đêm SG, trẻ trung mà sâu lắng...
  2. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    C thì phải chạy ngược chạy xuôi đưa rước đứa cháu trong hai đợt thi tuyển sinh, mệt và nôn nao cùng với nhóc ấy. Bây giờ thì xong hết rồi, chắc là cũng . . . lười giống như H thôi . Thỉnh thoảng đi uống cafe hay dạo phố đêm cùng với bạn, mới thấy SG đêm cũng có nhiều cái thú vị lắm H ạ. Còn cái trẻ trung và sâu lắng thì . . . e hèm . . . hơi bị ngại a
  3. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ồ, minhkim có cháu vào đại học rồi à? Hoa vẫn có thói quen xưng chị với những người nhỏ hơn, kể cả con của ....mấy đứa bạn cùng lớp, vì Hoa chỉ có em họ thôi chứ chưa có cháu
    Vậy thì hôm nào hẹn nhau dạo phố với minhkim thôi
    Ái chà, hai đứa mình tay đôi "hậu lưu bút" thế này coi bộ thú vị hơn là ngồi một mình viết linh tinh một mình đấy.
  4. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh nhỉ . . . hihi , dù sao thì "hai mình" cũng vui hơn mà . Suỵt, C đã lên chức "bà Út" từ lâu rùi đó , chị thứ hai đã là bà Nội rùi mừ . . .. hic hic . . . bà Út chưa có người iu . .. . Rất vui nếu được dạo phố cùng H
  5. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, "bà Út" lận sao, hi hi. Thế ai mà may mắn làm "ông Út" của "sắp nhỏ" chắc mỗi dịp lễ tết lì xì và quà cáp mệt xỉu luôn!
    "Bà Út" chắc là nhõng nhẽo lắm nhỉ? Cô Út của Hoa sinh năm 76, vậy mà hồi tết vừa rồi tụi Hoa còn phát hiện cô Út măng vú bà nội Nhõng nhẽo thì không ai bằng luôn. Nhưng cô Út rất dễ thương, đối với Hoa giống như một người bạn...
    Hinh như sắp có triển lãm quốc tế về công nghệ và vật liệu xây dựng ở khu thể thao Phú Thọ, có lẽ Hoa sẽ đến đó xem thử (không biết nên phải xem thử một lần mà), minhkim đi không?
    Này, anh trai nào đang đọc mấy dòng này thì đừng có thắc mắc về cô Út của tui đấy nhé, vì cô Út đã xuống tóc đi tu rồi, hic hic....
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi gởi mấy cái thiệp cưới dùm cho nhỏ bạn, có chạy ngang qua đó và thấy panô, áp phích giăng tùm lum nhưng không biết là gì. Thì ra là có triển lãm, nhưng chắc là C không đi được Hoa ạ . Lúc này việc công thì ít, nhưng việc tư thì lại nhiều nên cứ phải chạy loanh quanh suốt thôi . Hoa đi đi, rồi có chuyện gì hay về kể C nghe với . . . hi`hi`
    Hình như trong một bài viết nào đó H cũng có nói về Cô Út phải không ?!. C không muốn hỏi lý do tại sao, chỉ cảm thấy tiếc là sao Cô lại quy y khi tuổi đời còn quá trẻ. Khi mà bên ngoài còn có biết bao nhiêu là niềm vui và con đường tương lai như chỉ mới bắt đầu.
  7. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Lâu quá mới lật lại những trang lưu bút, cũng nhanh thật, mới đó mà đã mười năm. NHững trang giấy ngã màu nhưng những nét chữ thân quen ngày xưa vẫn còn nguyên.
    Tình cờ thấy số điện thoại, à, con nhỏ ngày xưa trùm quay tài liệu đây. không biết dạo này thế nào rồi.
    - Alô, con ơi cho chú gặp cô M , Cô M có nhà không con ?
    - Dạ không, Cô đạng ở SG, con cho chú số điện thoại của Cô M rồi chú liên lạc nhé.
    -uh, cảm ơn con nhiều.
    --------
    -Alô, có phải em là M không ?
    - Dạ đúng, xin hỏi anh là ai ?
    -Anh là Đắc Định nè, hồi trước hay copy bài của em đó. hic, lâu quá mới liên lạc
    - !!!!
    - Sâu im lặng quá vậy, nói gì đi chứ
    - Xúc động wá hông nói được.
    - Hả, bao nhiêu năm rồi nhỉ, không biết dạo này thế nào ?
    - Cũng bình thường, cuộc sống cũng có lúc này lúc khác.
    - !
    ..........................
    Cuộc sống cứ thế trôi đi, không mấy khi nhìn lại những gì đã qua, qua thật nhanh. Ngày trước nó vui, bây giờ cũng thế, vẫn cái cách nói chuyện đầy hồn nhiên, nhưng thỉnh tohảng lại thấy nó đọng lại hình như có một nỗi niềm. Nó nói cuộc sống qua thật nhanh, bênh cạnh nó không có ai và mối tình ngày xưa vẫn theo nó đến bây giờ, còn lại nỗi đau, một chút ngu ngơ của tuổi trẻ...
    Ừ, thì ai cũng thế, lúc cô đơn có mấy ai hiểu cho dù là đang đùa vui !
    Chia tay nó một buổi tối trời đầy mưa, con đường xa như kéo đi nhiều suy nghĩ, có lẽ không nghĩ thì hơn.
    Tối về nhắn tin, nói với nó rằng nó cần phải có một niềm tin và một chỗ dựa về tinh thần. Nó cười và nói ngủ đi. Cô bạn mình sau dạo này khác quá, hình như nó không hồn nhiên được nữa, chắc có lẽ nó chưa quên.
    ------------
    - Alô, Định nghe
    - M nè, hic, hôm qua về khuya quá mưa ướt và lạnh giờ bệnh rồi.
    - Hả, gì bệnh nhanh dữ vậy ?
    - Không biết đâu, mua thuốc với quà qua thăm M đi.
    - Hả? có cái vụ này nữa à, nhắn cho ai cần nhắn đi, để họ biết, giờ đến giờ rồi, ra cầu Công Lý café đây, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha chưa.
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    To Minhkim:
    Cô của Hoa là con út nên được bà nội chăm chút khá kỹ, chính vì vậy mà cô ảnh hưởng tư tưởng của nội khá nhiều, không ra đời sớm và cũng không "phong-trần-phủi-lạch-bạch" (cụm từ này của nhỏ bạn, nhưng Hoa rất thích ) như nhỏ cháu này. Cô thật sự tìm thấy hạnh phúc ở chùa chiền, kinh kệ (còn Hoa thì không biết một câu kinh nào cũng như chẳng biết ăn chay ngày nào cả. Viếng chùa thì được vài lần, mà tòan là đến để an ủi mấy cô bạn gặp chuyện buồn rồi vào chùa ngồi thơ thẩn)
    minhkim ơi, làm sao cho hết lười đây? Ngày tháng trôi nhanh mà Hoa thì cứ nhởn nhơ chẳng làm gì ra hồn cả. Thật là sốt ruột!
    To anh thatwhy:
    Lại thêm một người khổ vì yêu nữa rồi!!!
    minhkim chưa có người yêu cũng "hic hic" trên kia!!!
    Vậy thì Hoa nên bắt chước ai để yên ổn sống tiếp đây nè?

Chia sẻ trang này