1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn tuổi nào cho em..?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nhanvatnu, 14/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    còn tuổi nào cho em..?


    Em à... mỗi ngày em sông được tính bằng phép trừ em biết không?.
    Uh thì biết rằng em còn nhiều lắm và thừa thãi nhưng nếu chia đều cho tất cả những cái mà em muốn thì lại chẳng đủ đâu..
    huynh ơi! muội ơi! mọi người ơi!
  2. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi mệt mỏi hay chán nản lại ngồi bên lề đường nhìn dòng đời cuộn chảy..
    cảm nhận rõ ràng lắm,cái dòng người đang hối hả xô nhau đi về muôn hướng,những cái tất bật lo âu không liên hệ gì với mình nhưng chắc chắn là quen thuộc lắm...thì cũng vẫn là những nỗi niềm,những niềm vui nỗi buồn có tên và khoong tên đầy rẫy trong cuộc sống...
    tìm lại cảm giác thấy mình lại bị đẩy ra ngoài cuộc sống như hồi nào.Nghĩ: mình ngồi đây để tìm cảm giác cô độc? kkhônng! ngược lại thì đúng hơn.Tìm sự thôi thúc của ngày xưa khi bị xô đẩy ra ngoài lề...
    cái kí ức buồn tủi đem lai nhiều động lực đến nỗi mỗi khi buồn lại nương náu vào nó tìm lại chính mình..
  3. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hì! nghĩ lại thấy buồn cười huynh ạ! từ tận hồi xửa hồi xưa cái thời của chúng miình đứa nào cũng mê nhạc Trịnh rồi đứa nào cũng cố chiếm lấy một câu khư khư làm của rriêng như thể nó sinh ra chỉ để dành riêng cho mỗi mình mình.
    huynh buông vu vơ :"sống trên đời cần có một tấm lòng..."
    muội cắc cớ_ một tấm lòng? nguyên cả bộ hả huynnh?
    _ừ! lòng chấm muuối chanh ớt ngon đứt lưỡi luôn!
    vui thế rồi huynh đổi giọng ngay:(_huynh luôn luôn như thế!!_)
    _ừ! nhưng chẳng mấy người có ,ttốt hơn nữa nếu ai cũng có..
    _thôi!lòng cũng có nhiều loại..lòng chấm muối cũngcó mà lòng lang dạ sói cũng có..ai cũng cần phải có thì..mà chẳng bao giờ loài người giống nhau...?ko bao giờ có được điều ấy đâu..câu ấy nhất định phải đổi lại..
    cãi nhau qua cãi nhau lại huynh gọi muội là "con cua trẻ tuổi " rồi không thèm cải nhau với muội nữa.Huynh nhớ không huynh?
    bây giờ thấy người khác lại dùng câu ấy,nghĩ lại muội thấybuồn cười.hừhừhừm..tuổi trẻ thời nào mà lại không giống nhau?
    nhưng mỗi khi nghe ai nói câu đó muội lại thấy buồn,bởi vì một tấm lòng bị lãng phí.! ( hừm! hình như muội vẫn còn ngang như xưa ?)
  4. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    huynh thấy ko huynh, huynh bảo muội tính muội thất thường khó chiều nên chẳng ma nào nó yêu,chắc chắn sẽ thành bà cô già quạu quọ bẳn tính..
    rồi huynh bảo muội "bây giờ vẫn còn trẻ vẫn còn ngây thơ lắm,bao giờ muội lớn...sau này muội sẽ hiểu sẽ thấy cuộc sống ko đơn giản như muội mơ mộng..."
    nhưng huynh thấy ko huynh sau bao nhiêu chuyện ...sau tất cả những chuyện như có mà như ko vẫn âm thầm diễn ra trong cuộc đời mỗi người muội vẫn lại trở lại nguyên là muội như ban đầu muội gặp huynh và "tụi mình" vẫn như cô bé chưa lớn chưa hiểu sự đời.Có người cho rằng muội giả tạo hay ít ra là thích làm "nghé ọ" .Chỉ có huynh nhìn thấy nhiều hơn (hay tại huynh thương muội hơn ?)nên huynh bào chữa cho muội ,biểu muội là người có tính nhất quán không thay đổi,nhưng nếu huynh khen muội câu khác muội thích hơn...
    nêu huynh khen muội chung thuỷ...hihi`...chung thuỷ với tính cách của muội đó mà....
    huynh ơi! rồi một người lại sẽ gặp muội,rồi sẽ lại nói muội chưa hiểu sự đời thì huynh bảo muội nên nói gì...?
  5. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    ...và khi cánh cửa củ ngày hôm qua khép lại
    em gục khóc trên bậc thềm của ngày hôm qua..
    biết nói gì đây với muội lúc này..?..Tỷ có thương muội đến mấy cũng không thể giúp muội hiểu được lòng tỷ lúc nàymong muội bình an như thế nào đâu..nhưng làm sao tỷ có thể bắt muội có cảm giac như tỷ được? làm sao để nói cho muội hiểu? làm sao co thể nhồi nhét cái tính cách mà tỷ luôn dùng nó để chống chọi lại với nỗi buồn như muội cảm thấy lúc này..
    vậy muội hãy cứ buồn đi,cứ khóc đi...rồi mai đứng dậy đi tiếp cùng tỷ...muội muội nhé.. ....
    Được nhanvatnu sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 07/12/2002

Chia sẻ trang này