1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con xin được để tang cha

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi demkhonganh, 20/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Tha lỗi cho ông ấy để giải thoát mình đi chị.
    Cầu cho chị Bình yên!
  2. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ng một hoàn cảnh, một số fận. Ko có ng nào hoàn toàn hạnh phúc hoàn hảo cả.
    Chúc cho cuộc sống sau này của chị nhiều niềm vui hơn...
  3. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    1.576
    Đã được thích:
    0
    Em mong chị sớm vượt qua . Chia sẻ cùng chị
  4. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Mong bạn vượt qua khó khăn này, chúc bạn hạnh phúc, cố lên nhé
  5. demkhonganh

    demkhonganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người chia sẻ
    ... dù biết là phải nén lòng quên đi vì cũng chẳng thể làm gì khác hơn, nhưng lòng vẫn đau... không phải đau khổ đến nỗi không vượt qua vì đã chịu đựng bao năm rồi, nhưng như vết thương chưa kín miệng, đã hằn thêm một vệt sâu...

Chia sẻ trang này