1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con xin lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sickworld, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Con xin lỗi

    Con xin lỗi bố mẹ
    Anh xin lỗi em trai

    Con đã không làm được điều mà bố mẹ mong mỏi, kỳ vọng vào con

    Con là đứa con bất tài phải không

    Con là đứa con không biết sống vì bố mẹ, em trai...con đúng là thứ bỏ đi

    Nếu có điều ước, con ước mình ko bao giờ làm bố mẹ và em trai buồn..con xin lỗi,

    Lúc này con mong đc chết để cho hết nỗi buồn và ân hận

    Con xin lỗi bố mẹ
  2. thien098

    thien098 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ''''Nhân bất thập toàn'''' . có ai là người hoàn chỉnh đâu . ai chẳng có nhưng lỗi lầm nhưng con người biết đứng dậy său nhưng lỗi lầm ấy mới đáng là người
  3. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao vậy? Life is beautiful kia mà?
  4. click_letter

    click_letter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    1.210
    Đã được thích:
    0
    ối dzời ôi, có thằng định làm liều kìa pà con
    bác đúng là nghĩ dại, tưởng chết là hết à, còn lâu, hãy sống mà sửa sai khắc phục đê
  5. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cá nhân sống trên đời này đều có ý nghĩa cao cả nào đó.Dù mỗi cá nhân tuy nhỉ bé nhưng đều có thể sống theo một cách thức cao cả vĩ đại.Chỉ có chết là hết,người ta nói chết vinh còn hơn sống nhục nhưng có được chết vinh không?Vậy còn mỗi lựa chọn duy nhất là cố sống để có ngày sống vinh chết hiển thôi.Mọi việc mới chỉ bắt đầu thôi cuộc đời còn dài để ta bắt đầu lại từ đầu chính Niềm Tin và lòng Kiên Định sẽ dúp bạn vượt qua cơn giông bão và đó là nền móng để bạn lấy lại lòng kiêu hãnh của mình!
    Hãy là sư tử không sợ trước tiếng động
    Như gió để không vướng phải màn luới
    Như sen gần bùi mà không hoi tanh mùi bùn
    Và như tê giác vững bước một mình
    Chúc bạn may mắn và sớm gặp lại chính con người mình.Hãy tin vào bản thân và hi vọng vào tuơng lai
  6. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Chiến sỹ này yếu đuối thế. Còn bố mẹ, còn người thân, còn có thể online viết bài mà đã muốn chết.
    Biết buồn, biết ân hận thì phải biết sống và phấn đấu chứ.
  7. lanphuong_103

    lanphuong_103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    thay đổi thái độ, thay đổi cuộc đời thui mà
    @ ...: :-*
  8. sickworld

    sickworld Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Con có thể cảm nhận được nỗi thất vọng trong đôi mắt của bố, bố đã kỳ vọng vào con rất nhiều, con có thể đứng trên đôi chân của mình, con có thể bơi giữa biển khơi để tồn tại, con phải cố gắng để sống trên đất khách quê người, con sẽ là niềm tự hào của bố mẹ....nhưng con đã không làm được...con đã thất bại...con không đủ trí thông minh...lòng quả cảm...nghị lực để vượt qua...con đã đánh mất linh hồn của con ...cho sự yếu đuối...sự ích kỷ...và cả lí trí của mình...
    Con đã sai lầm, và con không biết sẽ sửa chữa lỗi lầm này như thế nào...con ngồi ăn cùng bố mẹ mà con như không nuốt nổi, như có gì đó nhói đau trong tim con...con không xứng đáng để được bố mẹ nuôi con nữa...
    Con chỉ là một đứa con bất hiếu mà thôi
    -------------
    Cảm ơn các bạn đã chia sẻ với mình
  9. Hibernation

    Hibernation Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn sống vì bố mẹ hay vì chính bản thân bạn nào .Ngày nay nhiều bạn trẻ luôn cố gắng học tập và kết quả cũng rất tốt ,nhưng khi hỏi tới thì nói rằng : "Tôi học vì sự kì vọng của bố mẹ ",điều này thật mâu thuẫn .
    Hãy cố gắng đứng trên chính đôi chân của chính mình và vì chính bản thân mình ,cũng đừng nên có quyết định đột ngột khi vừa vấp phải thất bại,cần có thời gian để suy ngẫm về nó . <ặc ặc ,tôi ghét cái kiểu giọng lưỡi kẻ cả và triết lý suông này>
  10. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Này, đừng làm điều gì bậy bạ đấy nhé

Chia sẻ trang này