1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con xin lỗi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sickworld, 24/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lauraandI

    lauraandI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2007
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    có nhiều người còn đen đủi hơn bạn nhiều! họ mất mát còn hơn bạn nhiều
    !
  2. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chữ ký của KỤ với cái tâm sự nó chả liên quan mịa j đến nhau. Hết chịu nổi.
  3. khongaiyeuai

    khongaiyeuai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Dont be sick.
    Còn biết ăn năn là còn nhìn thấy rõ bản thân và có thể sửa chữa. Không có gì nguy hiểm bằng sự buông xuông. Có thể ngày mai, bạn sẽ làm được điều mà gia đình trông đợi. Bạn vẫn còn đi tới ngày mai cơ mà. Cứ cho là vừa bước qua một cái hố sâu, và khi qua được cái hố sâu nhất, những cái hố còn lại dễ dàng hơn nhiều.
  4. SECURITYCOUNCIL

    SECURITYCOUNCIL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Chả đâu vào đâu.
  5. acongadanh

    acongadanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    1.Viết đựoc ra thế này, thì còn xin lỗi thiếu môt ngừoi nữa. Đó là bản thân mình.
    2. Nghĩ được là sẽ ước thế này "Nếu có điều ước, con ước mình ko bao giờ làm bố mẹ và em trai buồn..con xin lỗi" thì lỗi lầm nào đó sẽ được bỏ qua khi mà ko bao giờ xuất hiện thêm lỗi nữa nữa
    3. Mong đựoc thế này "Lúc này con mong đc chết để cho hết nỗi buồn và ân hận" thì hãy kiên nhẫn đợi khi nào các chiến sĩ công an làm việc chăm chỉ, khi đó hãy kiếm một chiêc xe tăc xi, làm một vụ làm phiền khoản tiền các anh tài xế. Khi đó sẽ nổi cái tiếng đấy...
  6. davincitki

    davincitki Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/10/2007
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thật bác bác có nghiện không?Nếu không thì chẳng có gì cả vì chỉ có thằng nghiện mới khó chữa.
    Đừng quan tâm đến những gì bạn không có thể điều khiển được mà hãy quan tâm đến những gì bạn kiểm xoát được,ví dụ như bản thân bạn và thái đọ của bạn.
    Em đã từng và có tể là đang lèo phèo giữa đống phân,em cũng đã có thời gian như cục phân trôi giữa dòng như bác,chẳng biết đi về đâu tủi hổ nhục nhã...v...v...bây giờ mọi việc vẫn chưa đâu vào đó.Em cũng đã là kỳ vọng của cả họ của bố mẹ,trước đây bố em cũng kỳ vọng rất nhiều về em nhưng vào ngày xấu xí đó em mang về nỗi thất vọng bố em trầm ngâm nhiều ngày và nói rằng"Mày là nỗi nhục lớn nhất của đời tao",vâng đúng thế em rơi từ hố bùn xuống bãi phân,người yêu từ bỏ,bạn bè lúc đó biết rằng là một lũ vô ơn nhưng bây giưof mới thấy mình không nhầm khi định nghĩa chúng nó cô độc ngày ngày lên tầng thượng ngậm vài bao thuốc đến sáng ngắm nhìn bọn chúng nó dưới đường chém nhau mà trách đời.Em sống dặt dẹo cho qua ngày dần dần cũng thoát khỏi cái kiếp chỉ mong được lên thiêng đàng,dần dần biết rằng mình vẫn còn chân tay đầu óc chẳng phải thằng tật nguyền,sự nghiệp học hành nát bét nhưng(tự an ủi) đầy thằng nó còn không được "ngu " như mình.Em sống có tí gọi là cuộc sống hơn nhưng vẫn chưa là con người lúc rúc lủi thủi như con chó sợ thấy con người đánh đòn.Thế rồi bố em như mọi lần lại vớt em lên bố em đến bên em và nói:Thôi phiêu du đi thằng ngu(tự sáng tác) .... "Hãy sống thực tế đi.Đừng nghĩ đến quá khứ hay tương lai làm gì cả hãy quan tâm đến hiện tại đi.Hiện tại ý,những thứ mà mày đang có đây này,hãy chăm sóc nó vun vén nó đi ..."Em bừng tỉnh đúng,bố em nói chưa bao giờ sai,quan tâm đến thực tại đi hãy thực tế vào,hãy quan tâm đến cái mình đang có cuộc sống còn dài có thể lúc này bác đang mất tiền tình danh dự và quan trọng là cả Dũng Khí nữa hãy lấy lại nó từng bước từng bước một tất cả chỉ là thử thách thôi,sẽ chẳng có thiên thần nào xà từ trên trời xuống để vớt bác lên khỏi đống bùn đen của bác đâu,hãy tự cứu lấy mình.
    Ps:em có một cái mặt bạc đeo sau lưng nó là chữ Nhục trong tiếng tàu,em mới đánh gần đây,điều đó có nghĩa là hãy để nỗi nhục sau lưng và nuốt chiếc răng bị gâỹ vào bụng để vươn lên.Lần sau khi bác post bài hãy lạc quan hơn dần dần vết thương sẽ lành,cứ nhe răng ra mà cười đau lắm cay lắm nhục lắm nhưng than vãn làm ìgì cho mình đau khổ thế giới này không quan tâm đến lòng tự trọng của bạn trước khi bạn làm được gì đó

Chia sẻ trang này