1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con yêu ba mẹ nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Tquynhchi, 20/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Con yêu ba mẹ nhiều lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chiều nay tình cờ biết được thằng bạn con mất bố lâu rồi thế mà giờ con mới biết đúng là con vô tình thật.Bề ngoài vẫn cười cười nói nói vui vẻ nhưng bên trong chẳng ai có thể biết được là nó có 1 nỗi đau như thế.0 phải chuyện của con nhưng từ tối đến giờ cảm thấy tội tội nó thế nào,thấy con đã có thái độ 0 đúng với nó mà tự nhiên lại chợt nghĩ về ba mẹ.Hình như chỉ những người bị mất mát mời hiểu rõ giá trị của sự mất mát,cũng như bạn con nó mất bố mà chính vì thế nó dành tất cả tình thương của nó vào mẹ và em gái nó thế mà con....Con đi đã được gần nửa năm thôi thế mà đã lần nào con nhớ về ba mẹ đâu???Vừa nãy con giở tập ảnh cả nhà ra con thấy mình tệ quá.Đến giờ những gì con liên lạc với ba mẹ cũng chỉ là qua mail,0 một lá thư tay trong khi ba mẹ đã gởi cho con 0 biết bao nhiêu là thư tay.Con tệ quá!!!Nhớ lại hồi con ở nhà cái gì cũng được ba mẹ lo cho hết nên con dường như chẳng phải lo cái gì hết và cũng vì thế con sống quá ích kỷ,con sống 0 cho ai khác ngoài con,con 0 cần biết mọi người xung quanh.Đồ ngon,đẹp con giành hết,chỉ để thoả mãn cho bản thân nhưng ba mẹ nhìn thấy con mình vui thì trong lòng cũng đã thấy vui mà 0 cần 1 chút gì cho bản thân cả.Nhìn con ăn mặc,nhìn lại ba mẹ cũng chỉ bấy nhiều đấy quần áo mặc từ năm này sang năm khác,còn con cứ mỗi tháng lại thêm bao nhiêu thứ mới,đã bao nhiêu là tiền hoạ,học thêm thế mà mỗi tháng lại thêm bao nhiếu thứ tiền để chiều theo ý thích con thế mà ba mẹ vẫn im lặng chỉ để mong cho con hạnh ph1uc,0 thua bạn thua bè!Thời gian thì cứ trôi qua con ngày càng trưởng thành hơn,và ba mẹ cũng già hơn.Mẹ hay nói:con lớn rồi đàn ông trong nhà rồi đấy cố mà lo vun đắp cho gia đình cho con và các em,ba mẹ già rồi chả còn muốn gì nữa chỉ mong các con thành đạt và gia định ổn định là ba mẹ mãn nguyện rồi!!Cả đời ba mẹ phấn đấu chỉ vì thế thôi sao???Con đã có nhưng lúc sống ích kỷ,đã có những lúc hỗn với ba mẹ,cãi nhau tay đôi với ba mẹ,...làm ba mẹ buồn nhiều hơn vui......con có lỗi với ba mẹ nhiều lắm!!!Chiều nay con khóc,con khóc thật sự lần đầu tiên con khóc vì thương ba mẹ,khóc vì tất cả những lỗi lầm con gây ra....hơn lúc nào hết con nhớ ba mẹ và nhớ gia đình nhiều lắm...........Con yêu ba mẹ lắm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    (chuyện viết hơi lung tung do suy nghĩ lúc viết cực kỳ chán nản và hối hận bao nhiêu cảm xúc đột nhiên dâng tràn nên viết có hơi lung tung mong mọi người hiểu cho em nhé!!!)

    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  2. joot

    joot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    1.296
    Đã được thích:
    0
    em Tquynhchi giỏi văn nhỉ nếu lúc nào cũng nghĩ được như thế thì tốt
    jt
  3. GurLuver

    GurLuver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2001
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    0
    Chà, thực sự ngạc nhiên đấy, nhưng thế cũng tốt chú Tquynhchi ạ, có lẽ ai cũng có những tg như chú thôi, nhưng mà dù sao cũng đã biết nghĩ thế thì tốt rồi, chúc chú thành công + biết lo lắng, chăm sóc cho người thân nhé
    It's better ta have loved and lost than ta neva have loved at all
  4. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tụ nhiên gặp dòng suy nghĩ buồn nên tụ nhiên em có những suy nghĩ hết sức lạ lùng và nghiêm túc đã lớn thế này rồi mà vẫn chưa chăm sóc cho ba mẹ,chả làm được gì cho ba mẹ cả chỉ tiêu tiền và làm cho ba mẹ khổ vì mình thôi,em gái thì cũng chả lo lại còn lo cho những thằng bạn vớ vẩn ở đâu hơn cả em gái mình,hôm qua nghĩ lại chả thấy mình là người nữa chán quá hy vọng là sửa bây giờ vẫn chưa muộn!!!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  5. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    vì suy nghĩ tích cực của chú trình bày ở trên, cho thêm 1 vote 5 sao, tiếp tục phát huy nhé
    merry x'mas​
    love, peaceful & joy​

Chia sẻ trang này