1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con yêu mẹ lắm!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi win_future_142, 01/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    28t con vẫn chưa có mối tình nào để mẹ có cháu nội. Cũng không thể về thăm mẹ thường xuyên giống. Cũng không làm sao để bố không còn lãng tử và đào hoa nữa. Chị em con buồn bao nhiêu thì con cũng hiểu là mẹ cũng buồn gấp trăm-nghìn lần. Thế mà chưa bao giờ mẹ tỏ ra là buồn bã để chúng con vững vàng tâm lý mà sống, mà làm việc. Con biết nghị lực của mẹ nhưng con vẫn thấy thương lắm ạh. Con nhớ những mùa đông ngày con còn bé, sáng nào còn cũng vậy, trên giường xuống đất là con chạy ngay xuống bếp, vì con biết mẹ đang nấu cơm sáng cho mấy chị em, con ôm cổ mẹ và mẹ nói:"Con trai mẹ dậy rồi àh" Con không hiểu sao mùa đông nào con cũng không thể quên được những khoảnh khắc đó mẹ ạh.
    Con vẫn đang cố gắng lắm để mong có thể mẹ cảm nhận được tình cảm của chúng con. Con lại sắp thêm một tuổi mới rồi không còn bé để được ôm cổ mẹ nữa, thế nhưng con vẫn vui vì ngày nào mẹ con mình cung gọi điện cho nhau và mẹ cũng vẫn gọi con là: Con giai đang làm?, Ăn cơm chưa?... Cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của con. Con hứa sẽ ngoan và là giai giống của mẹ như mẹ vẫn gọi ạh!
  2. ducduong86

    ducduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sớm tìm được hạnh phúc.
  3. bondstock

    bondstock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    1
    Cậu này chắc cũng tầm tuổi mình, mình sinh năm 1982 nhưng mình đã lấy vợ đầu năm 2009 và có 1 con trai sinh cuối năm, mình tên là Tường, mình cũng yêu mẹ nhiều lắm. Lời tự sự của bạn rất mộc mạc, câu cú không bay bổng nhưng cũng khiến mình xúc động bởi mình cảm nhận được cảm xúc của bạn và mình cảm thấy đồng cảm với bạn.
  4. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tớ giống y như mẹ của cậu, sáng nào cũng loanh quanh bên bếp ăn để nấu đồ ăn sáng, món tớ thích mẹ làm nhất là mỳ tôm nấu thịt hoặc lá lách, tim cật, cho lá thìa là vào, khi ăn cho thêm dấm ớt, ôi chao là thèm.......mẹ tớ làm món ấy ngon tuyệt.......sáng nay đi làm vội, ở một nơi xa xôi bỗng nhớ món mẹ nấu và nhớ mẹ da diết, giờ chắc cơ hội dc ăn những bát mỳ tôm nóng càng ngày càng xa dần.....
  5. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
  6. win_future_142

    win_future_142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    k
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Công nhận chủ top ngộ nghĩnh.

    Nhưng, tình cảm thì thật đáng quý :)
  8. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mẹ a chắc là rất cô đơn , a hãy dành thời gian quan tâm đến mẹ anh nhiều hơn nữa nhé . E chúc anh sớm tìm được một nửa của mình để mẹ anh sớm có cháu nội bế .

Chia sẻ trang này