1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn yêu nhau mà vẫn phải chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Hãy tự xác định xem tình yêu có đủ lớn để giúp cáo của bạn chữa bệnh tật không.
    Như bạn nói ở trên thì là ông bạn sợ nếu sau khi cưới nàng về mà không sinh được cháu đích tôn, con trưởng thì cũgn chết dở.
    Nếu yêu cáo đến độ không thể bỏ được thì lúc nào đến bệnh viện cùng cáo xem tình hình còn bao nhiêu %cơ hội sinh con rồi thì tính tiếp. Còn không thì chia tay tìm cáo nào có s.khỏe + khả năng sinh con tốt rồi yêu....mà chọn thế chắc gì sau này đã sinh toàn con zai hay lại thành một ổ vịt giời cũng vui, nhỉ???

  2. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Thực sự là cũng nghĩ gái đang tìm cách chia tay bác. Chia buồn!
  3. tramanh14000

    tramanh14000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ tình yêu của bạn gái bạn có vấn đề còn bạn thì ko.
  4. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    việc gì cũng vậy phải rõ ràng, cứ dắt em nó khi khám bác sĩ xem thực hư thế nào,nếu còn yêu nhau thì không nên chia tay,y học giờ tiến bộ rùi
  5. invisible8

    invisible8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Vậy chia tay thôi nếu yêu quá thì cứ lấy rùi xin đứa con nuôi vậy
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện giữa Lý Trí và Tình Yêu ...
  7. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhá :
    Nên nhẹ nhàng khuyên bảo để bạn đưa đi khám ( chứng minh là cô ấy ko nói dối)
    - Nếu bệnh thật thì xem tình hình yêu đương sâu nặng đến đâu mà tính tiếp
    - Nếu ko bệnh thật thì tuyên bố : THÔI ĐI, MẤY TUỔI RỒI CÒN LÀM CÁI TRÒ ĐÓ.
    Hành động này vừa chứng tỏ hết lòng vì bạn gái ,vừa xem cô nàng có yêu mình thật ko hay là muốn chia tay.
    Đọc topic mà cứ cười thầm: hồi xưa ông xã mình cũng chơi mình cái bài này. Yêu được 3 tháng thì giả vờ rơm rớm nước mắt " hình như là anh khó có con lắm. Em tính thế nào?" Mình kệ ,bảo là khó cũng lấy. Thế mà lấy nhau được 2 tháng đã có bầu được 1 tháng rồi đấy. Giờ hỏi cứ cười trừ đấy.

     
    Tất cả mọi việc đều có cách giải quyết.  http://360.yahoo.com/nhonhan1984
  8. lasix86

    lasix86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau rồi mới nói bệnh tật,giờ có chạy cung khó.hèhè.mới yêu được 1tháng bác nghĩ tình yêu của bác với cáo lớn đến cỡ nào?em cũng là đít nhôm nên em bít cái áp lực của gđ là rất lớn.không dễ gì mà chấp nhận 1 cô con dâu bệnh tật đâu.bác nên suy nghĩ kỹ,mới 1 tháng chưa nói được điều gì,sau này là cả cuộc đời ta và cáo,lại còn cả F1 nữa chú.nhiều thứ lắm.còn nếu quyết tâm lấy nhau thì nên dến bác sĩ khám và xin tư vấn.mà bác bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
  9. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    HAI BẠN HÃY ĐẾN PHÒNG KHÁM BÁC SỸ XIN TƯ VẤN RỒI HÃY RA QUYẾT ĐỊNH VẪN CHƯA MUỘN MÀ
  10. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    cứ giữ chặt lấy ty của mình đi bác, thấy có bệnh là chia tay à, thế đâu phải là yêu,

Chia sẻ trang này