1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn yêu nhau mà vẫn phải chia tay?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Gunblade, 12/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Khi còn mặn nồng thì đơn giản lắm .Sau này sẽ khó khăn đấy.Chú là thằng đàn ông tốt,cái gì qua được thì sẽ qua.Con vẹo cũng được ,nói thật là tốt.Anh thì nghĩ con vẹo này dek phải dãy hàng đâu.Con gái mất xèng rồi khó dãy lắm,mà có triệu chứng dãy là biết ngay.Chú là người trong cuộc nghe gì mấy thằng bố láo vào đây bơm đểu
  2. vuongkiet28

    vuongkiet28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đưa bác gái đi khám xem thế nào, nếu bác gái bệnh thật thì càng quan tâm hơn và tìm cách tháo gỡ. Em cảm thấy bác gái thành thật đấy, nên cũng muốn thẳng thắn ngay từ đầu để tránh sau này sa lầy mà bác phát hiện ra thì càng khổ hơn. Bác cứ làm thế xem sao, vì bác đã xác định tình yêu đủ lớn để vượt qua thử thách này mà. Chúc bác may mắn
  3. giangxao

    giangxao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2008
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Ghét nghe câu này, giả tạo,người ta thường nói câu này khi muốn chia tay!
  4. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    nói chung tâm lý bọn cáo khó đoán lắm. hôm thế này , hôm thế kia. Hôm chán thì bảo gà ơi, em yếu lắm , em thế này thế kia, nhiều khi cũng là test xem gà có thực sự yêu mình không, vì có thể cáo này đã một lần vấp ngã, nên cũng sợ bị lần nữa, tâm lý có thể là test, nếu gà này không thật sự thì giải tán nhanh, cho đỡ bị tổn thương lần nữa. Còn chuyện bệnh tật cũng nên chú ý. nhưng nói thật yêu cáo nào bây giờ chả bệnh này bệnh kia, không bệnh thì cũng dở hơi cám hấp, ngớ nga ngớ ngẩn, không thì đanh đá chua ngoa. Cho nên nếu cảm thấy vẫn yêu thì cứ giữ, bọn cáo thường xuyên nói ngớ ngẩn chấp làm gì, không tin cứ thử yêu tiếp vài tháng xem, càng quen tụi cáo càng lảm nhảm, thế càng tốt vì đến lúc lấy về cho dỡ sock. Mà nhớ là cáo nào cũng thế. nhá.
  5. Yakuzaa

    Yakuzaa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mạnh dạn tiến tới nếu yêu người ta, con cái không có thì xin đứa con nuôi, quan trọng là có yêu người ta không và yêu như thế nào mà thôi .
  6. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Em đưa GF nhà em đi khám rồi, bs bảo là có thể điều trị = hormone được, nhưng xác suất thành công mang thai chỉ là 20%, con còn có thể bị dị tật nữa. Nhưng vì bây giờ bọn em đang yêu nhau lắm ko để ý.
    PS: Em sn 87, NY em sn 88.
  7. enterttvnol

    enterttvnol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn chuẩn theo mình nên vào Từ Dũ TPHCM khám cho chuẩn hẳn và có pp điều trị thích hợp theo mình nếu đã yêu nên tiến tới và điều quan trọng là bây giờ bạn nên lo kinh tế cho chắc đi đã vì điều đó rất quan trọng với hai bạn sau này đấy

Chia sẻ trang này