1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con zai sinh năm 83 có hợp với em gái 91 không vậy?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi higuy1002002, 25/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Thứ 1. Kiêu sa chứ ko fải kiêu xa. Xlỗi. Tôi học chuyên Văn nên chuyên sâu vào Tiếng Việt,ko thích đọc chữ sai chính tả. Như thế là báng bổ ngôn ngữ Việt,
    Thứ 2. Nếu chỉ muốn gặp để biết xem thế nào thì ko cần mời đi buffe ở DW. Con trai các anh có cái kiểu ng` chạy thì mình đuổi,mà ng` đuổi thì nhiều khi lại chạy. Cái j` chưa có thì càng tò mò muốn có,chưa biết thì fải biết. Dần dần theo năm tháng khiến cho lòng hiếu kì tăng lên,sự kì vọng càng nhiều. Khi gặp càng thất vọng. Cuối cùng chẳng đi tới đâu.
    Có câu :" ng` ta ko thích cái j` ng` ta khinh ". Thử hỏi đã nhận định rằng láo,bất lịch sự thì gặp để làm cái j`. Định vớt vát điều j` ở nhận định về cô bé này ??? Anh chỉ đang làm 1 vc thừa thãi. Đó là thực tế.
    Nhưng con ng` vẫn cứ luôn bướng bỉnh chạy theo những j` mình nghĩ. Chỉ khi qua rồi mới " Àh,thật thừa thãi ! ". Thế nên cố gắng đi !
  2. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    van đề không chỉ có thế ,,,,,, phức tạp hơn nhiều , anh có thể nói chuyen truc tiếp với em qua yahoo dc khong a????... rất quan trọng...
  3. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Vâng.
    ID : ngoc_anh_9989hn_vxt. Tôi đang onl. Mời anh qua nói ch nhưng xin đừng Buzz ! Tôi bị giật mình.
  4. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Bác tán gái kiểu này thì các em kiêu là phải. Bác có những hành động xuống giá ... thái quá --> em nó kiêu.
    Thêm nữa là chưa biết bác ra sao mà em nó dám đi chơi 1 mình với bác thì cũng là dạng siêu liều.
    Ý kiến của tôi thế này:
    - Thứ nhất: Bác mà quyết tâm tán em nó thì phải đánh quả liều. Lờ em ý đi, đêk quan tâm hỏi han j` em nó trong 1 khoảng thời gian.
    Mục đích: làm cho em ý bớt kiêu. Chẳng qua là tại bác quan tâm một cách thái quá khi mà tình cảm của em ý chưa có j` nhiều. Cho nên phát sinh ra tâm lý kiêu.
    - Thứ 2: Trong thời gian lờ đi như thế, vẫn nói chuyện và rủ em bạn của em ý đi chơi, ăn uống bình thường. Càng vui vẻ càng tốt.
    Mục đích: 100% em bạn sẽ về kể chuyện với em ý. --> làm em ý thèm.
    Chú ý:
    - Đi chơi vui vẻ với em bạn nhưng nhớ là phải luôn nhắc tới em ý trong những lần đó.
    - Đừng có mà nghĩ tới cái j` đó cao sang quá như là rủ vào khách sạn xịn ăn uống. Sang quá thì mất tự nhiên. Cứ từ từ mà tiến.
    - Thành công thế nào thì mấu chốt là phụ thuộc vào bác có làm cho em bạn sướng hay ko?. Cái này phụ thuộc vào yếu tố chính: Ngoại hình và độ dẻo của mỏ. Bác nên chú ý.
    Chúc bác may mắn.
  5. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Em Ngocanh mới 89 mà đã yêu bác 77 thì khiếp thật. Chắc là kiểu con gái thik các anh già, người lớn, trầm tĩnh ít nói và có thể mở rộng ra cả kiểu con trai lạnh lùng bí ẩn.
    Nghe qua cách nói chuyện có vẻ ra dáng người nhớn hơn độ tuổi.
  6. ngocanh0909

    ngocanh0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    1
    Lạnh lùng,bí ẩn hay nhiệt tình,vui tính chẳng có j` là quan trọng. Quan trọng anh ta fải có tư chất và tư cách của 1 ng` đàn ông thôi.
    Xung quanh tôi có nhiều vị dân 6x,mải làm ăn ,hơn 40 mới lấy vợ,lấy toàn cuối 7x,thậm chí cả 8x. Mà yêu thật ấy. Tôi chỉ quan niệm có duyên có fận với nhau hay ko thôi. Còn ch yêu đương vốn dĩ chỉ là 1 thứ gia vị tăng độ đậm đà cho csống thôi chứ ko fải 1 thành fần ko thể thiếu.
    Người lớn hơn 1 chút để chủ động hơn trong cuộc sống thôi mà ? Nghe anh nói sao mỉa mai thế ???
  7. kaka0102

    kaka0102 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    <-- xưng tôi cơ ah? :). Duyên phận nhiều khi cũng chỉ là cái cớ. Dù thế nào thì em cũng chỉ mới 18, suy nghĩ cũng chỉ là của một cô gái 18 thôi. Đừng cố làm ra vẻ trưởng thành. Ko có ý xấu với em đâu. Nếu em thấy ko thoải mái thì thôi vây. 83 với 89 là tứ hành xung mà.
    Quay lại một chút với Mr chủ topic.
    Nói thêm chút cho đồng chí rõ tư tưởng, đường lối.
    - Sau khi đi chơi vui vẻ với em bạn thì bác hoàn toàn có thể rủ em đi chơi thông qua em bạn. Như thế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tất nhiên là tuỳ thuộc và sự khéo léo của bác.
    - Làm sao để rủ đc em bạn đi chơi? rất đơn giản: bác rủ đi chơi với lý do là: nhờ em ý giúp cho về vụ tình cảm của bác. <-- con gái là chúa thik làm bà mối. Đảm bảo em bạn ko từ chối đâu. Phần còn lại là tài năng của bác.
    - Theo thánh kinh Quarker (bản gốc): Ko nên nghe theo tư vấn của các em gái về vấn đề này. Nếu bác hỏi ý kiến em ngocanh thì chỉ nên nghe để hiểu tâm lý con gái thôi mặc dù có thể em ngocanh là một cô gái thông minh.
    - Điều cuối cùng: Nếu bác làm theo sách lựoc của này thì tôi sẽ tư vấn dần cho bác. Còn nếu bác vẫn theo cái lối tán gái cơ bắp cũ thì tôi xin rút vì 100% là bác ko thể thành công.
    Được kaka0102 sửa chữa / chuyển vào 12:23 ngày 18/10/2007
  8. nikiesun

    nikiesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng dưới 16 tuổi nhé mấy em. Tầm đó yêu đương gì? hợp hiếc gì ???
  9. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Nói thật em có vấn đề lắm.... đừng vào topic cua anh nữa , giao tiếp tối thiểu cũng không có ...Em nnên nhớ em nói ai là đàn ông hay không cũng tuỳ vào hoàn cảnh , nghĩ cái gì cái mồm nói thế la không được....Chào em
  10. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ra chỗ khác xưng tôi đi em....em lại chuẩn bị xich mích với bạn anh rồi đấy...

Chia sẻ trang này