1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Confederations Cup 2003

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi Ronaldo, 17/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Brazil lo lắng trước giờ khởi tranh Confederations Cup
    [​IMG]

    Các cầu thủ Brazil tập luyện trước trận gặp Cameroon vào đêm 19/6.
    HLV Parreira không muốn bị sa thải vì thành tích yếu kém của đội quân áo vàng xanh tại Cup các liên đoàn châu lục năm nay - điều tồi tệ mà Leao phải hứng chịu cách đây hai năm sau khi Brazil sớm bị loại khỏi giải đấu này. Tuy nhiên, Parreira sẽ gặp nhiều khó khăn bởi không có trong tay hàng loạt hảo thủ.
    Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos và Gilberto Silva đều không dự giải vì cần được nghỉ ngơi sau một mùa bóng kiệt sức tại các CLB. Bộ ba của CLB Santos gồm Renato, Robinho và Diego - những cầu thủ đầy triển vọng - cũng không thể có mặt vì còn đang bận thi đấu ở Cup Libertadores (Nam Mỹ). Trước tình trạng này, Parreira than phiền: "Vắng những vị trí chủ chốt, sức mạnh về kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thi đấu của chúng tôi sẽ giảm đi đáng kể".
    Nhưng việc thiếu vắng nhiều siêu sao tại Confederations Cup cũng sẽ tạo điều kiện cho Parreira thử nghiệm các cầu thủ trẻ (11 tân binh) trước khi Brazil dự vòng loại World Cup 2006 khu vực Nam Mỹ vào tháng 9 tới.
    Đội hình Brazil:
    Thủ môn : Dida (AC Milan), Fabio (Vasco da Gama), Julio Cesar (Flamengo)
    Hậu vệ : Maurinho (Cruzeiro), Belletti (Villarreal), Kleber (Corinthians), Gilberto (Gremio), Edu Dracena (Cruzeiro), Juan (Bayer Leverkusen), Lucio (Bayer Leverkusen), Fabio Luciano (Corinthians)
    Tiền vệ : Eduardo Costa (Girondins Bordeaux), Emerson (AS Roma), Kleberson (Atletico Paranaense), Dudu (Vitoria), Ricardinho (Sao Paulo), Adriano de Souza (Atletico Paranaense), Alex (Cruzeiro), Ronaldinho (Paris St Germain)
    Tiền đạo: Adriano (Parma), Luis Fabiano (Sao Paulo), Gil (Corinthians), Ilan (Atletico Paranaense)
  2. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có tin tức , bình luận về giải đấu này thì vào đây post để anh em còn theo dõi . Chứ mù thông tin về giải này quá !!!!
  3. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    theo lịch thi đấu thì chỉ có trận gặp Mỹ ngày chủ nhật 22.6 là chúng ta có thể xem mà không phải thức đêm vào lúc 19h. Còn 2 trận gặp Cameroon và Nhật đều lúc 2h sáng
    VTV chắc ko có kế hoạch truyền nhưng truyền hình số chắc là có.
    Tôi không kỳ vọng nhiều vào thành tích của Brazil ở giải này để tránh sự thất vọng. Chỉ mong Parreira xây dựng được 1 lối đá chắc chắn, đẹp mắt và hiệu quả để có thành tích tốt ở vòng loại tới đây
  4. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Pháp thử nghiệm đội hình trẻ tại Cup các liên đoàn châu lục
    [​IMG]

    Govou và Cisse (phải) quyết thể hiện mình tại giải năm nay.
    Đêm mai, giải bóng đá các liên đoàn châu lục (Confederations Cup) sẽ khai mạc tại Pháp. Do đây không phải là giải đấu có tính cạnh tranh cao, HLV trưởng Jacques Santini của đội chủ nhà đã quyết định triệu tập một số tuyển thủ trẻ, nhằm dần thay thế những trụ cột không còn đủ nhanh nhẹn.
    Với sự vắng mặt của một loạt những tên tuổi lớn tại giải lần này như Zinedine Zidane, Claude Makelele, David Trezeguet và Patrick Vieira, những cầu thủ có triển vọng như tiền vệ Jerome Rothen(Monaco) và tiền đạo Sidney Govou (Olympique Lyon) sẽ có cơ hội để chứng tỏ mình đủ khả năng đóng vai trò chủ chốt trong đội tuyển áo lam thời gian tới.
    Tiền vệ Kapo (Auxerre) thì đã khẳng định được tài năng của mình, và được giới chuyên môn tin rằng sẽ đủ sức thay thế các bậc đàn anh như Robert Pires và Sylvain Wiltord. Hậu vệ Philippe Mexes cũng quyết tâm phấn đấu để khiến mọi người quên đi Marcel Desailly ở hàng phòng ngự. Tiền vệ 22 tuổi Benoit Pedretti của Sochaux thì được đánh giá là một Emmanuel Petit mới. Đặc biệt, Pedretti đã gây ấn tượng trong trận thắng Ai Cập 5-0 hồi tháng 4 vừa qua, nhờ có sức mạnh và tốc độ. Thủ môn Fabien Barthez đang mất dần phong độ, nhưng HLV Santini có thể tin vào tài năng của Gregory Coupet (Lyon) và Mickael Landreau(Nantes).
    Danh sách đội tuyển Pháp
    Thủ môn: Fabien Barthez (Manchester United), Gregory Coupet (Olympique Lyon), Mickael Landreau (Nantes)
    Hậu vệ: Jean-Alain Boumsong (AJ Auxerre), Philippe Mexes (AJ Auxerre), Marcel Desailly (Chelsea), William Gallas (Chelsea), Bixente Lizarazu (Bayern Munich), Willy Sagnol (Bayern Munich), Mikael Silvestre (Manchester United), Lilian Thuram (Juventus)
    Tiền vệ: Ousmane Dabo (Atalanta), Olivier Dacourt (AS Roma), Ludovic Giuly (Monaco), Jerome Rothen (Monaco), Oliver Kapo (AJ Auxerre), Benoit Pedretti (Sochaux), Robert Pires (Arsenal), Sylvain Wiltord (Arsenal)
    Tiền đạo: Djibril Cisse (AJ Auxerre), Sydney Govou (Olympique Lyon), Thierry Henry (Arsenal), Steve Marlet (Fulham)
    Pháp được xếp vào bảng A cùng với New Zealand, Nhật Bản và Colombia. Bảng B gồm Cameroon, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
    Lịch thi đấu:
    Vòng bảng:
    18/6: New Zealand - Nhật Bản (23h)19/6: Pháp - Colombia (2h)20/6: Thổ Nhĩ Kỳ - Mỹ (0h)  Brazil - Cameroon (2h)21/6: Colombia - New Zealand (0h)  Pháp - Nhật Bản (2h)22/6: Cameroon - Thổ Nhĩ Kỳ (0h)  Brazil - Mỹ (19h)23/6: Pháp - New Zealand (2h)  Nhật Bản - Colombia (2h)24/6: Brazil - Thổ Nhĩ Kỳ (2h)  Mỹ - Cameroon (2h)
    Bán kết:
    26/6: Nhất B - Nhì A (23h)27/6: Nhất A - Nhì B (2h)
    28/6: Tranh HC đồng (23h)
    29/6: Chung kết (2h)
  5. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Brazil và Pháp mong tái diễn chung kết World Cup 1998
    [​IMG]

    Henry và các tuyển thủ Pháp tập luyện trước trận gặp Colombia (2h, 19/6).
    Đêm nay, Cup các liên đoàn châu lục (Confederations Cup) sẽ khởi tranh. Nếu các đội đều không đủ sức cản chủ nhà Pháp và đương kim vô địch thế giới Brazil, hai đội này sẽ tái ngộ để tranh Cup vào 29/6, tại chính sân Stade de France - nơi Brazil đại bại khi tranh chức vô địch thế giới 5 năm trước đây.
    Brazil hiện là đội bóng số một thế giới, đã tận hưởng nhiều vinh quang. Nhưng họ vẫn muốn có mặt ở chung kết Confederations Cup - giải đấu chỉ mang tính khởi động - để có cơ hội trả thù Pháp. Hơn thế, nếu Brazil lại sớm chịu thất bại ở giải này, HLV Parreira có thể bị sa thải, dù LĐBĐ Brazil (CBF) không đưa ra mục tiêu cho đội tuyển của mình ở giải này năm nay. Hai năm trước, HLV Leao cũng đã nhận tin bị sa thải ngay tại sân bay ở Nhật, dù trước đó CBF cam kết rằng tương lai của nhà cầm quân này không phụ thuộc vào thành tích ở Confederations Cup. Brazil sẽ gặp khó khăn ở giải năm nay vì thiếu vắng nhiều hảo thủ do chấn thương và mệt mỏi sau một mùa giải kéo dài tại CLB. Không có Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos..., HLV Parreira đã phải triệu tập tới 11 tân binh.
    Đương kim vô địch châu Âu Pháp cũng khát khao giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của Confederations Cup lần này, dù họ thiếu vắng nhiều trụ cột và giải này không được nhiều người coi trọng. HLV Santini muốn cùng đội quân của mình đoạt Cup để lấy lại thanh danh sau khi Pháp bất ngờ bị loại ngay ở vòng một World Cup vừa qua, dù khi đó họ tham gia với tư cách đương kim vô địch thế giới. Ngay sau khi tiếp quản đội quân thất bại từ Nhật Bản và Hàn Quốc trở về, Santini quyết định trẻ hóa đội hình. Và ông đã bước đầu thành công trong việc củng cố tinh thần chiến đấu của toàn đội. Dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân này, Pháp đã thi đấu ấn tượng tại vòng loại EURO 2004: hiện dẫn đầu bảng 1 với 5 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Slovenia (15-10), và coi như đã cầm vé dự vòng chung kết ở Bồ Đào Nha. Pháp tham gia giải lần này với nhiều tân binh, nhưng họ hoàn toàn đủ sức bảo vệ thành công ngôi quán quân Confederations Cup.
    Đêm nay, Pháp sẽ đọ sức với Colombia tại Lyon. Pháp có hàng công mạnh nhờ sự hiện diện của Henry và Wiltord, nhưng họ sẽ phải đương đầu với một hàng thủ chơi tập trung và kỷ luật. Colombia - nhà vô địch Copa America năm 2001 ?" đã giữ sạch lưới trong 3 trận gần đây nhất nhờ vào sự xuất sắc của hàng hậu vệ, với sự góp sức của Ivan Cordoba và Mario Yepes. Vắng tiền vệ chủ chốt như Zinedine Zidane, Patrick Vieira, Claude Makelele và Emmanuel Petit, độ sắc sảo và sáng tạo trong tấn công cũng như sự chắc chắn trong phòng thủ của đội Pháp sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, dàn cầu thủ còn lại của họ vẫn được đánh giá cao hơn hẳn đội khách. Ở hàng phòng ngự, Marcel Desailly sẽ đá cặp trung vệ với người đồng đội của mình ở Chelsea là William Gallas, còn hai hành lang do Bixente Lizarazu và Lilian Thuram đảm nhận. Pires sẽ xung trận trong vai trò tiền vệ cánh trái, hỗ trợ thêm cho tiền vệ trung tâm mới là Benoit Pedretti.
    Cũng trong đêm nay, Nhật Bản giao chiến với New Zealand trong trận đấu đầu tiên của giải.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Pháp (4-4-2): Barthez; Thuram, Mexes, Desailly, Lizarazu; Wiltord, Dacourt, Pedretti, Kapo; Cisse, HenryColombia (4-3-3): Oscar Cordoba; Martinez, Ivan Cordoba, Yepes, Bedoya; Velasquez, Lopez, Patino; Hernandez, Aristizabal, Becerra
    Giải năm nay gồm có 8 đội dự tranh, được chia đều vào hai bảng:
    Bảng A: Pháp, New Zealand, Nhật Bản, ColombiaBảng B: Cameroon, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
  6. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Nhật Bản khởi đầu thành công tại Confederations Cup
    [​IMG]

    Nakata (phải) và Nakamura chia sẻ niềm vui ghi bàn.
    Đội bóng xứ mặt trời mọc đã dễ dàng đại thắng 3-0 trước New Zealand, trong trận đấu đầu tiên của Cup các liên đoàn châu lục (Confederations Cup) năm nay. Cả 3 bàn thắng của Nhật Bản đều được ghi do công của 2 cầu thủ đang chơi tại Serie A là Nakata và Nakamura.
    Nhật Bản, với nhiều ngôi sao đang chơi tại các CLB châu Âu, đã hoàn toàn lấn lướt đội bóng đến từ khu vực châu đại đương. Ngay ở phút 12, đại diện của châu Á đã có bàn mở tỷ số khá dễ dàng. Tiền vệ Nakamura - cầu thủ đang khoác áo CLB Reggina tại giải Serie A - nhận bóng sau pha phối hợp tuyệt đẹp từ phần sân nhà của đồng đội, rồi kết thúc chính xác bằng lòng chân phải đưa bóng vào góc xa.
    Sau bàn thua khá sớm, New Zealand cố gắng gia tăng áp lực nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, Nhật Bản vẫn chứng tỏ ưu thế hơn hẳn của mình, và gần như kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Các chân sút của Nhật Bản dứt điểm chuẩn xác hơn, có lẽ hiệp một đã không kết thúc với tỷ số 1-0.
    Vào hiệp hai, New Zealand chơi tốt hơn hẳn. Tuy nhiên, các đường lên bóng của họ hầu như không gây nguy hiểm cho khung thành thủ môn Narazaki. Trong khi đó, hàng tiền vệ Nhật Bản với sự góp mặt của Nakata và Inamoto đã hoàn toàn chiếm lĩnh khu trung tuyến. Đội quân của HLV Zico tỏ ra hơn hẳn đối phương về trình độ kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thi đấu. Phút 65, Nhật Bản nhân đôi cách biệt. Tiền vệ Nakata đi bóng thoải mái, và tung cú sút sấm sét từ cự ly khoảng 25 m đưa bóng vào góc cao. 10 phút sau, lại là Nakamura thoải mái đánh đầu ngay trong khu 5m50, ấn định kết quả 3-0 cho Nhật Bản.
    Đội hình xuất phát:
    New Zealand: 12-Mike Utting; 2-Duncan Oughton, 4-Chris Zoricich, 14-Ryan Nelsen, 20-Gerard Davis, 7-Ivan Vicelich, 19-Simon Elliot, 8-Aaran Lines, 9-Mark Burton, 16-Vaughan Coveny, 11-Chris Killen
    Nhật Bản: 1-Seigo Narazaki; 17-Tsuneyasu Miyamoto, 21-Keisuke Tsuboi, 22-Nobuhisa Yamada; 5-Junichi Inamoto, 14-Alessandro Santos, 19-Yasuhito Endo, 10-Shunsuke Nakamura, 7-Hidetoshi Nakata; 20-Naohiro Takahara, 9-Yo****o Okubo
  7. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Pháp vất vả vượt qua Colombia
    [​IMG]

    Wiltord (xanh) tranh bóng với Bedoya của Colombia.
    Đương kim vô địch châu Âu và là đội chủ nhà đã phải nhờ tới bàn thắng từ chấm 11 m của tiền đạo Thierry Henry phút 39 mới giành được chiến thắng 1-0 trước Colombia, trong trận đấu thứ 2 ở ngày khởi tranh Cup các liên đoàn châu lục (Confederations Cup).
    HLV Jacques Santini đã tung ra sân nhiều cầu thủ trẻ và mới lần đầu có mặt trong thành phần đội tuyển Pháp. Đội bóng đến từ Nam Mỹ cũng chỉ có một vài ngôi sao đáng chú ý như Ivan Cordoba đang chơi cho Inter tại Serie A.
    Ngay từ đầu trận, trận đấu chỉ diễn ra với tốc độ ở mức trung bình. Các pha tranh chấp bóng giữa hai bên thường chỉ diễn ra ở khu vực giữa sân. Đội chủ nhà chiếm ưu thế về thời gian cầm bóng và tổ chức tấn công, nhưng đội khách cũng thường xuyên có các pha phản công nhanh rất nguy hiểm. Hàng phòng ngự Colombia dưới sự chỉ huy của hậu vệ kỳ cựu Cordoba chơi rất vững vàng. Trong khi đó, cặp tiền đạo Djibril Cisse - Thierry Henry của Pháp phối hợp khá tốt, nhưng các pha dứt điểm đều không thành công. Phải đến phút 39, đương kim vô địch giải này mới phá được thế cân bằng. Wiltord tâng bóng chạm tay một hậu vệ Colombia trong khu cấm địa. Henry không bỏ lỡ thời cơ, thực hiện thành công cú sút từ chấm phạt đền, ghi bàn duy nhất của trận đấu.
    Sau bàn mở tỷ số, trận đấu diễn ra căng thẳng và quyết liệt hơn. Trong suốt hiệp hai, Pháp liên tục bị đội khách uy hiếp. Colombia có không dưới 3 cơ hội cân bằng tỷ số, nhưng đều bị lãng phí. Đáng chú ý nhất là cú sút tuyệt đẹp ở phút 89 của Ruben Velasquez, nhưng bóng lại dội xà ngang.
    Như vậy, sau 2 trận đấu đầu tiên của bảng A, Nhật Bản chiếm ngôi đầu, xếp trên Pháp nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.
    Đội hình xuất phát:
    Pháp: 23-Gregory Coupet; 15-Lilian Thuram, 8-Marcel Desailly, 2-Philippe Mexes, 3-Bixente Lizarazu; 11-Sylvain Wiltord, 18-Benoit Pedretti, 6-Olivier Dacourt, 17-Olivier Kapo; 9-Djibril Cisse, 12-Thierry Henry
    Colombia: 1-Oscar Cordoba; 23-Gonzalo Martinez, 3-Mario Yepes, 2-Ivan Cordoba, 20-Gerardo Bedoya; 21-Jairo Patino, 15-Ruben Dario Velasquez, 18-Jorge Lopez, 10-Giovanni Hernandez; 9-Victor Aristizabal, 7-Elson Becerra
  8. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Brazil đối mặt thử thách đầu tiên
    [​IMG]

    Các cầu thủ Brazil quyết lên ngôi vua tại giải lần này.
    Đêm nay, Confederations Cup sẽ tiếp diễn với hai trận của bảng B. Và đối thủ đầu tiên của đương kim vô địch thế giới Brazil trong chiến dịch chinh phục giải này sẽ là "sư tử bất trị" Cameroon. Cuộc chạm trán giữa hai đội hứa hẹn sẽ hấp dẫn và quyết liệt.
    Brazil không có hàng loạt hảo thủ như Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos, Gilberto Silva, nhưng họ vẫn tỏ ra tự tin sẽ không lặp lại thành tích nghèo nàn tại Confederations Cup 2001. Hôm 12/6, chỉ một ngày sau khi đội tập trung trở lại, dàn cầu thủ trẻ trung của Brazil (gồm tới 11 tân binh) đã gây ấn tượng bằng thắng lợi 3-0 trước Nigeria. Chính vì vậy, HLV Parreira có cơ sở để tuyên bố: "Chúng tôi sẽ không gặp vấn đề gì ở giải này, dù thiếu các siêu sao. Các cầu thủ trẻ của chúng tôi sẽ chứng tỏ được mình". Không có các tên tuổi lớn, Ronaldinho sẽ có cơ hội để nâng tầm quan trọng của anh đối với lối chơi của Brazil. Anh được kỳ vọng sẽ trở thành linh hồn của đội bóng số một thế giới tại giải năm nay, là người tiếp đạn lợi hại cho cặp tấn công Gil (Corinthians) - Adriano (Parma).
    Còn Cameroon, với 11 cầu thủ hiện khoác áo các CLB của Pháp, hy vọng sẽ trả được món nợ bại trận 0-2 trước chính Brazil tại giải này cách đây hai năm. Đó cũng là trận thắng duy nhất của đội quân áo vàng xanh tại giải lần trước. HLV người Đức Schaefer có lẽ chính là nhà cầm quân phải chịu áp lực nhiều nhất ở giải năm nay. Đội quân của ông cần phải gây được ấn tượng, bởi kể từ sau khi sớm bị loại khỏi World Cup 2002, họ mới thi đấu vài trận và đều gây thất vọng. Tuy nhiên, Cameroon chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong việc chứng tỏ mình, bởi họ thiếu tới 3 trong số những cầu thủ tốt nhất: tiền đạo Patrick Mboma, hậu vệ biên Lauren và lão tướng hậu vệ Raymond Kalla đều giải nghệ sau World Cup. Đầu tuần này, hậu vệ Olembe (Marseille) cũng bị gạt khỏi danh sách vì không kịp bình phục chấn thương. Chình vì sự thiếu hụt lực lượng và có phong độ không tốt thời gian gần đây, Cameroon đã bị đánh giá thấp hơn hẳn Brazil, dù họ đã tập luyện tại Pháp trong 10 ngày qua và có trong tay hậu vệ giàu kinh nghiệm Rigobert Song, tiền vệ phòng ngự khét tiếng đá rắn Vivien Foe, sát thủ Eto'o.
    Cũng trong đêm nay, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đọ sức với Mỹ. Đây được coi là cuộc chạm trán khá cân bằng. Thổ Nhĩ Kỳ gây ấn tượng mạnh tại World Cup 2002, giành vị trí thứ ba. Nhưng họ tham gia giải lần này với đội hình không phải là mạnh nhất, khi thiếu những chân sút hàng đầu như Mansiz (Besiktas) và Hasan Sas (Galatasaray). Vì vậy, gánh nặng làm bàn của đội quân HLV Gunes sẽ được đặt lên vai của sát thủ Nihat Kahveci - cầu thủ đã ghi tới 22 bàn kể từ đầu mùa cho đội hiện đứng thứ nhì trong bảng xếp hạng Primera Liga là Sociedad. Mỹ cũng đã gạt bỏ một số cựu binh nhằm thử nghiệm đội hình. HLV Arena chỉ mang đến giải 9 trong tổng số 22 cầu thủ đã lọt vào tới tứ kết World Cup vừa qua.
  9. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Thổ Nhĩ Kỳ thắng xứng đáng
    [​IMG]

    Tuncay Sanli (đỏ) nỗ lực vượt qua một cầu thủ Mỹ.
    Cuộc chạm trán được đánh giá là khá cân bằng giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đã kết thúc với thắng lợi thuộc về đội bóng chơi hay hơn. Mỹ là đội mở được tỷ số trước, nhưng đội bóng đứng thứ 3 ở World Cup 2002 đã xuất sắc lội ngược dòng, giành chiến thắng 2-1.
    Cả hai bên đều tung ra sân nhiều gương mặt trẻ và mới so với thời điểm tham dự World Cup 2002. Thổ Nhĩ Kỳ là đội chiếm nhiều ưu thế hơn. Trong khi đó, Mỹ chỉ thường xuyên sử dụng các đợt lên bóng thần tốc ở hai cánh, gây nhiều khó khăn cho đối phương.
    Trong hơn 20 phút đầu, Thổ Nhĩ Kỳ làm chủ thế trận. Thế nhưng, Mỹ mới là đội mở được tỷ số trước ở phút 37. DaMarcus Beasley có mặt trống trải trong khu cấm địa, đánh đầu chính xác từ đường chuyền của Donovan. Tuy nhiên, niềm vui của Mỹ không kéo dài quá 3 phút, khi một hậu vệ của họ buộc phải phạm lỗi với tiền đạo Tuncay Sanli trong khu vực 16m50. Tiền đạo Okan Yilmaz không bỏ lỡ thời cơ, sút chính xác từ chấm 11 m, san bằng cách biệt cho Thổ Nhĩ Kỳ.
    Vào hiệp hai, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu. Mỹ chơi rất cố gắng và tạo được một vài pha sóng gió trước khung thành thủ môn Catkic, nhưng các cú dứt điểm đều không thành công. Phút 70, tiền đạo tạo ra quả phạt đền trong hiệp một Tuncay Sanli đích thân ấn định chiến thắng 2-1 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
    Chiến thắng này giúp Thổ Nhĩ Kỳ chiếm ngôi đầu bảng B, xếp trên Cameroon do hơn hiệu số.
    Đội hình xuất phát
    Thổ Nhĩ Kỳ: 12-Omer Catkic; 2-Fatih Sonkaya, 5-Alpay Ozalan, 3-Bulent Korkmaz, 15-Ibrahim Uzulmez, 13-Ahmet Yildirim; 22-Gokdeniz Karadeniz, 8-Volkan Arslan, 20-Selcuk Sahin; 9-Tuncay Sanli, 16-Okan Yilmaz
    Mỹ: 18-Tim Howard; 3-Gregg Berhalter, 16-Danny Califf, 2-Frankie Hejduk, 5-Greg Vanney; 14-Chris Armas, 17-DaMarcus Beasley, 15-Bobby Convey, 7-Eddie Lewis; 10-Landon Donovan, 9-Jovan Kirovski
  10. Ronaldo

    Ronaldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    0
    Cameroon đánh bại Brazil
    [​IMG]

    Eto'o (phải) ăn mừng bàn thắng quý giá.
    Đêm qua, bàn thắng tuyệt đẹp của tiền đạo Samuel Eto'o ở phút 83 đã giúp "những con sư tử bất trị" châu Phi hạ đội bóng đương kim vô địch thế giới với kết quả 1-0, ngay ở trận ra quân đầu tiên tại Confederations Cup 2003.
    Brazil dù thiếu vắng nhiều hảo thủ vẫn được đánh giá là ứng viên vô địch của giải năm nay. Tuy nhiên, trong trận đấu đầu tiên với Cameroon ở khuôn khổ bảng B, gã khổng lồ Nam Mỹ đã trình diễn một lối đá nghèo nàn và kém hiệu quả.
    Trong hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu, Brazil không thể áp đặt lối chơi trước các cầu thủ Cameroon chơi khá rát. Hai bên hầu như không tạo được pha tấn công nguy hiểm nào. Sau đó, tốc độ trận đấu được gia tăng đáng kể, khi Cameroon liên tục tung ra các pha phản công sắc bén. Tuy nhiên, hiệp một vẫn kết thúc không bàn thắng.
    Sang hiệp đấu thứ hai, thế giằng co tiếp diễn. Đội bóng đến từ lục địa đen chơi rất quyết tâm, và khóa chặt mọi ngã đường vào khung thành. Trong khi đó, Brazil hoàn toàn bế tắc trước lối chơi quyết liệt của đối phương. Phải đến phút 83, thế quân bình mới bị phá vỡ. Tiền đạo đang khoác áo CLB Real Mallorca là Samuel Eto'o thoải mái đi bóng qua hai hậu vệ Brazil, tung cú sút sấm sét hạ thủ môn Dida từ khoảng cách 20 m.
    Bàn thua khiến Brazil choáng váng, buộc phải vùng lên tấn công tìm kiếm bàn san bằng. Nhưng khoảng thời gian còn lại không đủ để họ lật ngược tình thế, đành chấp nhận trắng tay ở trận đấu và đối mặt nguy cơ sớm bị loại giống như ở Confederations 2001 - giải đấu mà Brazil đã thắng chính Cameroon ở vòng bảng với tỷ số 2-0.
    Đội hình xuất phát
    Brazil: 1-Dida; 2-Belleti, 4-Juan, 16-Kleber, 3-Lucio; 5-Emerson, 8-Kleberson, 10-Ricardinho, 7-Ronaldinho; 11-Gil, 9-Adriano
    Cameroon: 1-Idris Kameni; 2-Bill Tchato, 4-Rigobert Song, 8-Geremi, 13-Lucien Mettomo; 3-Jean Joel Perrier Doumbe, 7-Modeste Mbami, 17-Marc-Vivien Foe; 18-Mohamadou Idrissou, 19-Eric Djemba, 9-Samuel Eto'o

Chia sẻ trang này