1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Confessional rape - Có phải là tâm sự của kẻ ngoại đạo???

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Benediction, 18/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Confessional rape - Có phải là tâm sự của kẻ ngoại đạo???

    Rất nhiều ng­ười coi death metal là dòng nhạc của sự báng bổ thánh thần, đốt nhà thờ, chết chóc... Nh­ưng có bao giờ các bạn tự hỏi mình là vì sao dòng nhạc đó lại như­ thế ch­ưa? Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó đấy các bạn ạ. Hãy nhìn vào Deicide mà xem, ban nhạc này được coi là hiện thân của quỷ satan bởi lý do là họ đã mất hết lòng tin vào chúa. Glen Benton ca sĩ chính của Deicide lên 8 tuổi đã bị 1 cha xứ nhà thờ lợi dụng ********. Câu chuyện này sau đó đã được viết trong bài hát ?oConfessional rape? của album ?oOnce upon a cross? năm 1995.Hãy lắng nghe những nỗi lòng của kẻ ngoại đạo khi đã mất lòng tin vào cuộc sống:
    Father integrity, perverted secrecy
    Molesting innocent children you're trusted with
    What is vowed you cannot live, unbound by celibence
    Indulge in sacrilege, to serve unto Satan

    Manipulate through threats of god's hate
    Abhorrently extorted
    Molest the faith, confessional rape
    Denial is aborted

    Exploit the flesh of Christian descent
    Incesting consent
    Alter your life from behind the light
    Master Lord Satan decides

    Father hypocrisy, exerting fantasy
    Persuading innocent children to where you live
    What is vowed does not exist, you are in debt to sin
    Apologize and plead, begging god for mercy

    Tôi xin được tạm dịch như­ sau:(Có gì sai sót xin bỏ quá cho)
    Ng­ười cha vẻ ngoài chính trực với những bí mật được dấu kín
    Quấy rối đứa bé ngây thơ trong khi được đứa bé tin cậy
    Lời thề khi nhập đạo đâu rồi, mày không thể sống!
    Mày thoả thích trong sự báng bổ thánh thần, đi theo quỷ satan

    Lôi kéo đứa trẻ với sự đe doạ là chúa sẽ ghét bỏ
    Một sự nhào nặn ghê tởm
    Phản bội niềm tin của chúa, Hãy x­ưng tội c­ưỡng bức đi!
    Phủ nhận là một sự nhục nhã

    Bóc lột xác thịt kéo theo sự suy sụp của đạo Cơ đốc
    Giống như tội loạn luân không bao giờ được chấp nhận
    Cuộc sống của tôi sau đó ở bên ngoài ánh sáng
    Ngài Satan đã phân xử giúp tôi

    Tên thầy tu đạo đức giả, với ý nghĩ bệnh hoạn
    Đang cố làm cho đứa trẻ ngây thơ tin rằng nó đang sống ở đâu
    Lời thề có giá trị gì nếu nó không tồn tại? Mày phải trả giḠcho tội ác của mày!
    Hãy tạ lỗi và bào chữa, Chúa đang chán nản vì lòng nhân từ của mình.

    Bạn hãy tự đặt mình vào hoàn cảnh của Glen Benton, lúc đó chắc chắn bạn cũng sẽ mất hết lòng tin vào chúa. Hãy tìm hiểu death metal, bạn sẽ cảm thấy được nỗi đau của những kẻ ngoại đạo. Họ giận giữ khi một số ng­ười lợi dụng Chúa để làm những hành vi vô đạo đức. Bên trong lời ca của họ ẩn chứa sự khát khao được hạnh phúc, mong cái thế giới này bớt đi những khổ đau, chiến tranh phi nghĩa và bất công trong cuộc sống. Death metal không nh­ư Christian rock luôn ca ngợi cuôc sống và đức chúa, nó cho chúng ta thấy một thực tế nghiệt ngã của cuộc sống không toàn một màu hồng. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải thừa nhận những t­ư t­ưởng bệnh hoạn của một số các ban death đặc biệt là black metal Chúng ta nghe death để học hỏi và tiếp thu những tinh hoa của nó và không nên bắt ch­ước một cách mù quáng lối sống, t­ư t­ưởng đôi khi có phần bệnh hoạn của các ban death và black metal.

    Benediction
  2. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Các ban nhạc như Marduk, Dark Funeral cũng hận thù Thiên Chúa ghê gớm.
    Tôi nghĩ một phần: tụi bay thờ chúa tưởng ngon à. Tao đi thờ Satan cho biết.
    Ở bên này, thỉnh thoảng tôi cũng gặp những người thờ Satan, mặt đánh phấn trắng, môi thoa soa đen.
    Hình như cả Jesus với Satan đều là hai người có thật trong lịch Sử. Tìm hiểu lâu về Black, Death Metal sẽ thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng. Các ban nhạc cũng là người, có ưa điểm và có khuyết điểm.

    IN METAL WE TRUST
  3. BrainWash

    BrainWash Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thì lyrics của Death thỉnh thoảng mới báng bổ! Black đặc trưng hơn!

    We sold our soul to heavy metal

  4. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Bạn ko biết death metal có dòng Satanic/death meta sao mà nói là ít báng bổ hơn black?
    Những nhóm black bắc âu căm thù chúa bởi vì sao? Vì người thiên chúa coi dân Viking như là những kẻ mọi rợ và đối xử như thú vật vậy.
    Benediction
  5. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Các ban nhạc Bắc Âu hận thù Thiên Chúa Giáo như kẻ thù ngàn năm của họ vậy.
    Người ngoài nhìn vào tưởng họ kích động hận thù với Thiên Chúa Giáo nhưng ý nghĩ là họ nói về kẻ thù ngàn năm của dân Bắc Âu.
    Một số ban nhạc của Đức và Đông Âu căm thù dân Do Thái, cái này tôi thấy rất đúng.
    Do đó, không nên nghĩ Black hay Death Metal là linh hồn của quỷ dữ. Nếu hiểu thấu vấn đề sẽ thấy rất đơn giản. Không có gì phải ầm ĩ.

    IN METAL WE TRUST
  6. Orion-Dust

    Orion-Dust Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Cho tới giờ thì tôi hiểu tại sao mà bài viết này lại bị tiểu ban Báo chí của HN Rock Club loại ngay từ vòng 1 . Nhưng chẳng hề gì chú Thành Benediction ạ, anh vẫn vote chú 5* . Một bài viết ngắn gọn nhưng xuất sắc của một người thực sự yêu thích Death và Black.
    Cái tư tưởng chống Chúa trong âm nhạc của các ban Death/Black Bắc Âu đúng như bác abaddon nói, không phải nhằm trực tiếp vào Jesus Christ và các tư tưởng của ông ta mà thực chất là chĩa vào kẻ thù truyền kiếp của tổ tiên họ. Dù là Thuỵ Điển, Na Uy hay Đan Mạch đi nữa thì vẫn là từ gốc gác Viking mà ra cả . Mà dân Viking thì coi Thiên Chúa Giáo như kẻ tử thù không đội trời chung. Cướp biển Viking ở thời Trung Đại đã từng rất nhiều lần viếng thăm các tu viện lớn của nước Anh (thường xây trên các hòn đảo ở ngoài biển) và mỗi lần viếng thăm là một cuộc tắm máu thực sự .
    Về cái sự báng bổ trong lời hát thì Death với Black bằng phân. Nói một cách thô thiển thì các nhóm Death trông thấy Jesus trên Thánh giá và ném đá vào ông ta; còn các nhóm Black thì ném sâu bọ. Tuy nhiên tôi phải công nhận Deicide báng bổ kiểu "có tổ chức" hơn Marduk nhiều, họ hay lấy các điển tích điển cố trong Kinh Thánh ra "biên soạn" lại còn Marduk chỉ đơn thuần đánh võ mồm. Còn nhạc thì chưa biết thế nào vì thú thực tôi chưa nghe trọn một đĩa nào của Marduk.
    Chốt lại một câu "Jesus không đáng trách, nhưng bọn học trò của ông ta là một lũ ăn hại" .
    Don't sell me the infection, it's only for the Weak. Buy me a trip to the Moon, so I can laugh at my mistakes
  7. INBLOOM

    INBLOOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Hic', bài thế này thì loại là đúng rồi còn gì.Nhưng Inbloom ngả mũ cho sự hiểu biết của Thành cũng như về lời nhận xét của Hải.
    VMP
  8. abaddon

    abaddon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/05/2001
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    nói tóm lại, tôi chả thấy ban nhạc nào khùng điên, bệnh hoạn cả. Phải học hành nghiêm chỉnh mới sáng tác được. Nhưng chưa nên đưa chủ đề này lên báo, trước hết phải đông người nghe, có nhận thức đúng vấn đề đã.

    IN METAL WE TRUST
  9. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất tán đồng quan điểm của bạn abaddon
    Bạn abaddon này, bạn lấy cái nick này từ tay trống của Venom à hay lấy nick này từ nhóm ABADDON(nhóm này do tay trống này lập nên)?
    Benediction
  10. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì bài này nói chung là không có vấn đề gì về mặt nghệ thuật hay lịch sử, nhưng lý do chúng ta không nên đưa vào báo là vì có quá ít khán giả để theo dõi và thưởng thức. Tiếp nữa là những vấn đề về "quỷ satang", "thiên chúa giáo", "nhà thờ". "lợi dụng ********",... dù các bác nói đúng hay sai đều là những vấn đề "nóng", dễ đụng chạm.
    "Bên trong lời ca của họ ẩn chứa sự khát khao được hạnh phúc, mong cái thế giới này bớt đi những khổ đau, chiến tranh phi nghĩa và bất công trong cuộc sống"
    Sao chúng ta không đào sâu vào khai thác những nnội dung đó trước đi là nói đến Death Black căm thù Chúa trời, dân Do Thái ra sao????
    "Một số ban nhạc của Đức và Đông µ căm thù dân Do Thái, cái này tôi thấy rất đúng."
    to bác Abadon: phiền bác nói cho em biết là nó đúng thế nào khi người ta căm thù cả một chủng người, có thể bây giờ người ta ghét ông Xaron, nhưng có phải vì thế mà nên tiêu diệt tất cả người dân Ixaren không? Phiền bác ^.^
    Viết về Death trên báo nhà ta thì cũng có thể đuợc, nhưng đừng khai thác quá nhiều những tư tưởng thù ghét, cuộc đời chẳng hoàn toàn tươi đẹp như Christian rock , nhưng nghĩ cho cùng thì cả 2 tư tưởng đó hầu như quá xa lạ với suy nghĩ của người Việt nói chung và dân nghe Rock Việt nói riêng.
    Hết ạ !

    I am gonna kill you and cut you in pieces and than eat them all !

Chia sẻ trang này