1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Confessions (2010) - Kokuhaku

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xfox4321, 14/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xfox4321

    xfox4321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Đạo diễn: Tetsuya Nakashima

    Kịch bản:
    Kanae Minato, Tetsuya Nakashima

    Diễn viên: Takako Matsu, Yoshino Kimuara, Masaki Okada

    Thể loại: kịch tính, bí ẩn, ly kỳ

    Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=Vnws8ZymxME

    Nội dung: Một cô giáo sắp nghỉ việc, trong tiết học cuối cùng, đã cho tất cả học sinh trong lớp uống sữa có chứa máu nhiễm HIV. Đó là vì hai trong số những học sinh trong lớp này đã sát hại đứa con gái bé bỏng của cô ngay trong trường. Và cô giáo máu lạnh đã lên kế hoạch trả thù.

    [​IMG]

    Confessions là đại diện của Nhật Bản tham dự giải Oscar lần thứ 83 năm 2011. Bộ phim cũng giành được giải Phim hay nhất tại Japan Academy Prize lần thứ 34.

    Về doanh thu, với hơn 42 triệu đô tại thị trường Nhật Bản, bộ phim đã đứng thứ 10 trong những phim ăn khách nhất năm 2010.

    XFox rất thích phim này vì 2 lí do.
    Thứ nhất là kịch bản quá tuyệt. Manga, anime, tiếp nữa là movie, các tác gia Nhật Bản đã đưa rất nhiều ý tưởng mới lạ vào và đẩy chúng thành nỗi ám ảnh cho người xem. Câu chuyện phim không chỉ là về cô giáo đi trả thù với máu me và công lí được thực thi (đúng kiểu phim kinh dị Mỹ). Đằng sau đó là những biến đổi tâm lý phức tạp, giữa đúng sai, giữa những tình cảm trong cái xã hội hiện đại ngày nay.
    Thứ nữa là hình ảnh của bộ phim. Với tông màu tối, những đoạn slow motion, sự sắp đặt ánh sáng đã tạo nên những hiệu ứng đặc biệt cho bộ phim. XFox xem phim này mà có cảm giác đây cũng không hẳn là một bộ phim. Giống như một sự kết hợp giữa manga và phim ảnh.

    Chỉ có điều phim này thoại nhiều mà hành động ít, nên đọc phụ đề hơi mệt tí. :))





Chia sẻ trang này