1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công An Giao thông bắt nạt dân thường ?!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi lead8x, 03/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ntmanh

    ntmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2008
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Mịa! cứ thấy bóng dáng "dân đen" ở đâu là săn cho kỳ được mà SH, @ thì bỏ qua. CSGT cũng lắm cái cơ cực!
  2. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chung là mìn chẳng bao giờ dám có ý kiến gì với mấy cái này cả. Dù sao thì ta vẫn cứ là dân đen, mà dân đen thì vẫn cứ là dân đen, ý kiến ý cò cũng chẳng làm sao được, thôi thì cứ cẩn thận mà "sống trong luật" thôi
  3. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    CSGT thì cũng từ dân mà ra, những tính xấu đó đâu phải vào ngành mới có mà chẳng qua vào đó nó mới được dịp bộc lộ ra. Vào đó người ta dạy cho những cái tốt thì không học, học toàn thói.... Bình thường vẫn thấy mọi người cứ nói CSGT này nọ, nhưng nếu em, chồng, cha, con... mọi người cũng là CSGT liệu mọi người có dám giảng dạy họ không được làm điều này điều nọ hay không nhỉ? Chắc là không!!! Có khi lại còn cổ vũ thêm ấy chứ.
  4. noloves83vn

    noloves83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại dân mình có cái tính : cái gì bất lợi và thiệt hại cho mình thì kêu, kêu và kêu.
    Not bàn luận !
  5. manhngoc87

    manhngoc87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    các bác biết không em cũng ở hải dương em ở kinh môn , dưới chỗ em cảnh sát giao thông cứ phải là số 1 .
    nhiều hôm mấy ông ấy đuổi xe oto ko che bạt chạy phải đến 90km/h còi thì kéo inh ỏi loa trên xe thì đoc rõ to bắt xe dừng lại .
    nghĩ mà ức đường nhà quê nó chạy 90km/h mà đi đuổi cái thằng oto không che bạt chứ , nghĩ mà buồn cười vãi ra mà .
    còn 1 hôm em xuống cảng chùa vẽ bên Hải phòng , bị bắn tốc độ đường 2 chiều em chạy có 43 km/h nó vẫy và bảo đường chỉ cho chạy 40 km/h nó bảo muốn nhanh 200k em ức quá ra ký ngay vào biên bản , nó giữ bằng 3 hôm xuống lấy . làm như vậy cho chúng nó đói nhăn răng ra , giá ai cũng như em chắc chúng nó đi hết rồi .
  6. thdong2006

    thdong2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Hôm vừa jùi tui đi đến Ngã tư máy Sứ anh em biết chứ. có 2 thằng choai choai đi con PS nó đầu trần kô gương mà ở đó có 5 chú CSGT đứng nhưng chả thấy các chú ấy có pản ứng gì. nhưng khi tôi về mũ mĩ guiấy tờ đầy đủ thì bị các chú gọi lại ở ngã tư Hải tân. các chú ấy nói gương của tôi nhỏ không dúng tiêu chuẩn. hỏi ý tôi thia nào đưa 50N chú ấy bảo về thay gương đi. Tui vân cay vụ này lắm. Tại sao cán bộ là đầy tớ của Dân mà sao chủ cứ nhìn thấy đầy tớ là phải tránh mới buồn chứ.
  7. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ mấy thằng cảnh sát giao thông quê mình vẫn còn mắc cái tâm lý nhược tiểu quá nặng. Giống như ngày xưa, thấy thằng nào đi xe pơ-giô đeo cái đài bên hông đi tán gái đích thị thằng này là cán bộ nhà nước, gái theo hàng đàn, giai quê mắt tròn xoe ngưỡng mộ. Bi giờ bọn cảnh sát cứ thấy thằng nào đi xe xịn chắc cũng nghĩ nhà nó làm to nên deck dám động đến? Đúng là còn cái tâm lý hèn hạ này thì dân HD ta muôn đời ngóc đầu không nổi?! Lịt kụ chúng nó!
  8. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn hành xử thế nào với mấy chú đấy ???
  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thật ra các bạn có lần nào deck thèm xin xỏ hay đút lót mí chú công an chưa? Bởi suy cho cùng, CA hư hỏng đa phần là do chúng ta "nuông chiều" quá mà thôi!
    Anh đautran hồi xưa cũng thỉnh thoảng nuông chiều chúng nó dư thế, sau nghĩ lại, việc deck gì phải quỵ lụy xin xỏ làm gì cho mất tư cách ra. Anh mày phạm lỗi thì chú mày cứ việc phạt, miễn là phạt đúng lỗi, thích giam xe thì cứ việc. Nói thì nói thế, nhưng mình cũng phải xác định đi đứng cho đàng hoàng, đúng luật thì bọn nó làm đíu được mình?
  10. junglefowl

    junglefowl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Anh đầu chần dạo này nhẹ nhàng ghê, đúng như anh nói, tất cả thói hư tật xấu đều do chúng ta tạo ra mà thôi.
    Cách đây hơn năm, tôi cũng bị CAGT giữ và hỏi xem giấy tờ, không còn lỗi gì thì bị hạch cái lỗi : Còi xe không đủ độ vang... Tôi có hỏi ngược lại: thế theo các anh TCVN quy định về độ vang đó là bao nhiêu, các anh có tài liệu nào nói về quy định này không ( giống như quyển sách về xử phạy hành chính thì bỏ ra đây ..)... thế là CA cứng họng và phải cho tôi đi đó.
    Túm lại là cứ đúng luật mà làm, nếu sai thì nộp phạt có thế thôi.

Chia sẻ trang này