1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công án - nhật kí Zen :-D

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi mrking_hoang, 20/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    Buông xuống đi, Buông xuống đi,
    Chứ giữ làm chi có ích gi
    Thở ra chẳng lại còn chi nửa
    Vạn pháp vô thường buông xuống đi
    Buông xuống đi buông xuống đi
    Tâm hồn thanh thản chẳng sầu chi
    Cuộc đời ngắn ngủi trong chớp mắt
    Còn có vui gì chẳng bỏ đi
    Buông xuống đi buông xuống đi
    Trò đời như mộng có còn chi
    Tứ đại trả về cho tứ đại
    Thanh nhàn an lạc lúc phân ly.
    Buông xuống đi buông xuống đi
    Đêm về rồi đấy buông xuống đi
    Chiếu trải màn che mặc thỏa sức
    Màn đêm đen kịt nhìn thấy chi
    Buông xuống đi buông xuống đi
    Sờ sờ nắn nắn làm cái chi
    Làm ơn cởi hộ cái cúc áo
    Nóng hết cả người buông xuống đi
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2

    nguyenducquyzen
    Trích dẫn:
    Vậy PGNT có khái niệm tánh không ???
    Hãy về đọc Kinh nguyên thuỷ đi sẽ biết.
    Trích dẫn:
    Bạn Quang coi trọng Zelda quá , ở nhà Zelda có 5 cuốn sách thôi sao biết hết tất cả được. Pháp tu cẳn bản sao Zelda đọc kinh Nhật Tụng không thấy ???
    Nếu biết vậy thì nên về nhà học lại Kinh điển đi đã rồi hãy lên đấy nói phét nói lác với mọi người cũng không muộn mà! mới đọc có 5 cuốn sách, chưa đọc một bộ Kinh nào mà đã đòi đi hoàng pháp, trên đời này Đức Quang chỉ thấy có bạn là một thôi đấy.
    Trích dẫn:
    Nhân đây mong bạn Quang giải thích dùm :
    "nắm giữ tướng chung" là gì?
    "Nắm giữ tướng riêng" là gì?
    Cám ơn trước .
    Đây là câu Đức Quang hỏi bạn, nên Đức Quang sẽ không trả lời, Nếu bạn muốn biết hãy tự đi tìm hiểu đi nhé! còn nếu bạn không muốn biết thì đó cũng là việc của bạn!
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay đi vào siêu thị mua một chai nước cam; một chai nước chanh. Lúc đợi thanh toán tiền thấy chị bán hàng rút cái ngăn kéo đựng tiền ra trả khách. Thấy có 6 ngăn; mỗi ngăn có tiền to tiền bé khác nhau. Bỗng dưng hốt nhiên đốn ngộ
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ngộ là khi nào kẹt tiền mang súng nước đến xinh đểu như tụi da đen há, he he he.
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Lão già nghèo khổ kia nghe ta nói này;con người có thể "tự sướng thành sướng thật" bất kỳ vấn đề gì trừ vấn đề kiếm tiền...
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    cái đứa đệ tử 2 phai này, muốn ta cho một cú xuyên tâm chưởng không há, ha ha ha.
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Lão bất lực rồi còn chưởng được ai hả lão già; ha ha
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bất lực con hơn cái đứa 2 phai ,hai mang, ha ha ha một loại gián biến thể, ha ha ha.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Nhân dịp 20-11; chúc thầy Dungwind sớm dứt bỏ được tham sân si mạn nghi tà kiến biên kiến giới cấm thủ kiến; kiến thủ kiến; kiến lửa ...
    Em xin tặng thầy cái ...niết bàn. Mong thầy dùng tạm
  10. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tôi nghĩ đến câu nói của một nhân vật của Dostoievsky trong Anh em nhà Karamadôp: ?oTôi càng yêu nhân loại nói chung thì lại càng ít yêu con người nói riêng, tức tách bạch ra từng người riêng rẽ. Những lúc mơ ước, nhiều khi tôi đã có dự định say mê phụng sự nhân loại (...) thế những tôi lại không thể sống chung với bất kì ai trong một căn phòng?. Đó là loại người mà Dostoievsky gọi là chỉ có ?o tình yêu mơ mộng? chứ không có tình yêu thực sự.

Chia sẻ trang này