1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công an Phường Bạch Đằng ..

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi cntt19001255, 24/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longkbnn

    longkbnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    [hl]Tôi cufng vư?a pha?i nộp tiê?n tại KBNN Hai Ba? Trưng vi? "dư?ng xe" tại điê?m na?y! Chi? thấy vô lý la? bọn nó không lập biên ba?n j va? ca? chôf đó không có láy một cái biê?n câfm đôf, cấm dư?ng na?o ca? (đaf qua trạm đón xe Bus) ma? ra quyết định xư? phạt ngay (tôi không xin xo? ông trung tá Tụy-ngươ?i trực tiếp thu tiê?n mafi lộ ơ? trong trụ sơ? công an phươ?ng Bạch Đă?ng).
    Không hiê?u a?nh bắt ngươ?i tại chôf đó đaf đu? căn cứ qui tội cho máy thă?ng đó chưa hay pha?i ca? ghi hi?nh, ghi âm trong trụ sơ? công an phươ?ng nưfa!

    Chi? ghét cái chă?ng
  2. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng không còn j nhưng ai ngờ lại có một chủ để đội mồ sống dậy. Nhưng không sai thì người ta không có lý do j phạt mình. Còn thực chất, mãi lộ hay không thì tự hỏi mình nhé. Bác tự làm chứ. Những người như bác làm hư cán bộ đấy. Nếu ai cũng chấp hành luật giao thông nghiêm chỉnh (trong luật giao thông thôi đã nhé) thì thử hỏi lấy đâu ra sai phạm? Lấy đâu ra mãi lỗ. Các bác nói được nhưng không làm được. Nói là có mãi lộ nhưng các bác chống đi xem nào. Hèn mới không dám chống. Các bác cứ nói nọ nói kia nhưng tiền các bác đưa xong rồi các bác chửi người ta. Nói thẳng với các bác nhé, các bác không làm thì bố thằng nào dám, xin cũng không cho, thằng tay xem giữ xe thế nào? Cùng lắm 90 ngày cho mình nhớ và chừa cái kiểu đi ẩu. Còn nếu họ phạt sai, bác có quyền kiến nghị. Cơ chế như thế nhưng không tận dụng?! Sao các bác không hỏi rằng ai làm chủ? Các bác có quyền được biết và được nói cơ mà. Còn nếu các bác đã làm sai thì xin lỗi, đừng lên diễn đàn mà kích với chả động. Nghe chướng lắm.
  3. tran153

    tran153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    xin mời bạn vào đây để biết lý do vì sao dân đen chúng tôi khi bị giam xe sẵn sàng nộp tiền mãi lộ: http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2007/10/6/211433.tno
  4. BongTunDo

    BongTunDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bác xem lại chỗ bác bị bắt xe đi nhé, có biển cấm đỗ cấm dừng đấy. Tại bác ko để ý thôi. Đồng ý với bác thà chịu nộp phạt còn hơn mãi lộ. Mất tiền cho chúng nó ăn bẩn, cầm xong nó lại còn lên giọng dạy dỗ, ức không chịu được. Thà đi xe bus. Tuy nhiên vẫn có điểm bực ở chỗ nó chỉ rình bắt xe máy thôi, ô tô chở khách đỗ vô tư bắt khách.
  5. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bác:
    Nếu các bác làm đúng luật, thực hiện nghiêm chỉnh luật lệ giao thông thì thử hỏi có bị phạt được không? Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Sao các bác không tự trách mình trước rồi hãy trách người khác. Các bác cứ bảo mãi lộ nhưng các bác đâu có biết rằng chính cách làm của các bác làm hư cán bộ đấy. Các bác tạo tiền lệ thì ắt có hậu lệ sau này. Các bác đưa được thì người khác cũng sẽ đưa được. 1 lần thì phải có lần thứ 2. Không đưa thử xem nào. Hỏng xe xem nào? Nhưng quan trọng là hỏi mình đã đi đúng luật chưa? Không thấy công an, vượt ngay đèn đỏ. Các bác lúc vi phạm thì chú cháu, anh em xin rối lên nhưng xin lỗi, ngay các bác thôi, ra đến cửa, nhận được xe thì chú, anh cũng là nó tất. Văn hoá ứng xử chưa nói nhưng như thế thì có được không ạ? Huống chi các bác biết luật rồi, làm đúng thì luật bảo vệ. Không sai mà bảo sai thì luật hoá ra không tác dụng? Còn thông tin trên báo như đã đưa ấy, cần coi lại. Suy nghĩ và nghe 2 tai đi bác, đừng phiến diện một chiều mà hỏng. Các bác biết đấy, trong khi các bác đi chơi tết đêm 30 thì người ta làm tuần tra cả ngày lẫn đêm, bảo vệ chỗ nọ chỗ kia thì ai là người thông cảm? Khi các bác có sự cố đánh nhau, tai nạn, mất cắp các bác cũng ra công an chứ đi đâu. Vất vả vì các bác mà chỉ vì một con sâu nào đó nhận mãi lộ mà các bác vơ tất thì chẳng trách các bác càu nhàu.
  6. ty_phu_thoi_gian_new

    ty_phu_thoi_gian_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2002
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Nếu ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ hết thì làm luật để làm gì nhỉ???...Sinh ra cái gọi là cảnh sát để làm gì nhỉ???.. (À mà nếu thế thì khi đó chúng ta đã xây dựng thành công CNXH ...)
    Cái gì sai thì chấp nhận đi, đừng đổ lỗi vì cái này cái kia nghe chán lắm.
  7. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0

    Nếu ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ hết thì làm luật để làm gì nhỉ???
    Khổ, Luật để điều chỉnh cách hành xử của con người và quản lý bác à. Không thì loạn mất. Bác có khi cần một khoá .............................huấn luyện .....................về luật mất. Hihiih. Nhưng bác à, bác đứng ở góc độ những nhà quản lý bác mới biết luật có nghĩa thế nào trong công tác quản lý hiện nay và ngay cả trước đây nữa. Hiện đại như các nước tư bản phương tây hay như Hoa Kỳ thì hệ thống luật của họ cũng đồ sộ lắm. Dân nó chấp hành luật tốt, ý thức cao nhưng đấy chỉ một phần thôi, vì chế tài của nó nghiêm và đánh vào kinh tế nên chẳng dại j nó đi sai phạm. Còn dân mình thì sao? Kinh tế là j khi mà cứ có tư tưởng nghĩ rằng dúi dăm chục vào túi người này thì qua hết. Cái chết ở đấy mà chúng ta hay nghe câu phép vua thua lệ làng đấy. Ở đâu cũng song hành 2 hệ thống luật và lệ. Luật là của nhà nước nhưng lệ thì là của làng, của cá nhân người ta đặt ra và thành cách hành xử cố hữu. Chung quy lại là do chúng ta chưa ý thức được rằng sai thì phải sửa nhưng sửa lại sửa sai lung tung xoè. Mà thể hiện rõ nhất là khi các bác đi sai luật là sai nhưng sửa thì lại cho rằng cứ dúi dăm chục ấy là sửa sai nhưng lại làm lung tung xoè hết cả. Đấy! Chấm hết

Chia sẻ trang này