1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công an phường có đặc điểm chung gì?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rongdat06, 08/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuxedo1893

    tuxedo1893 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2010
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    adua, ba fải
  2. rongdat06

    rongdat06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ nhé, em có một thằng bạn làm cảnh sát phòng chống ma túy. Ban đầu khi còn là học sinh nó rất ngoan, học giỏi. Vào năm thứ 2 trường Cảnh Sát, nó bắt đầu sa ngã. Vì như nó bảo, trong môi trường ấy, 10 thằng thì có đến 8 thằng như nó.
    Bây giờ được phân về địa phương công tác, thì nó bắt đầu nghiện cờ bạc. Phòng nó, từ trẻ đến già đều chơi, và nợ đầm đìa.
    Dường như là những người này dễ sa vào tệ nạn. Thế liệu các chú công an phường kia có giống thế k?
  3. thaiha1977

    thaiha1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    lì xì thì cho qua còn khong thì xem giấy tờ^^
  4. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Đúng. vì làm công an thì 90% là con ông cháu cha,
    cái lũ mất dạy ý, lúc nhỏ cậy bố làm công an nên hư hỏng mà chẳng ai làm gì được . Lúc lớn lên không biết làm cái gì, lại thêm cứng đầu khó nên bố nó lại tống vào công an (để rèn).
    100 đứa thò 90 đứa có kịch bản như thế.
    + Vô học
    + Cậy chức cậy quyền, k sợ cái gì cả.
    Rất nhiều thằng còn bốc đồng mang súng đi chơi cần thiết là nổ dọa người khác. Các vụ nổ súng tại các quán rượu, quán hát 100% là công an (tất nhiên sau đó lại được ỉm đi).
    Sống trong môi trường như thế thì thằng nào chẳng hư (muốn ngoan cũng không được).
    Thằng công an chỗ bác em, cứ nhậu bết lết rồi gọi ông bác em ra giới thiệu anh này anh nọ rồi thanh toán nhậu nhẹt cho nó.
    Quen rồi, chức to thì ăn kiểu to, chức bé ăn kiểu bé, mấy thằng không có chức gì thì ăn của dân. o ép nhân dân hết kiểu này đến kiểu khác.
    Công an bao che nhau ác lắm, mà ai cũng phải chùn, thế nên chúng nó lộng hành nhưng pháp luật có làm gì được chúng nó đâu
  5. h5n1a

    h5n1a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    đều chung mấy đặc điểm: xin đểu, ăn bẩn, sống bựa
  6. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ở Sg cũng thế thôi , người dân rất hợp tác với công an , tôn trọng pháp luật và người khác , có điều ngân sách ít , anh em phải làm việc trong điều kiện khó khăn , để tội phạm , luu manh trong cộng đồng dân cư là làm suy yếu cộng đồng đó rất nhiều
  7. buonoichaomi

    buonoichaomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó là một lũ ngu,ăn bám dân ( đa phần bụng bự, béo như trư bát giới )

Chia sẻ trang này