1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công Cha nghiã Mẹ sinh thành ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi vietbinh1981, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Công Cha nghiã Mẹ sinh thành ...

    Cuộc sống xung quanh ta là cả 1 chuỗi ngày dài , từ khi cất tiếng khóc chào đời đến khi chập chững những bước đi đầu tiên luôn được cha mẹ chúng ta dìu dắt , người giúp ta đứng lên những khi chúng ta vấp ngã , dậy ta những điều hay lẽ phải , khuyên răn chúng ta nên người , chia sẻ những lúc vui buồn và còn nhiều hơn thế ... Khi chúng con lớn chúng con mới biết được nỗi khổ và nhọc nhằn của những người làm cha làm mẹ đã vất vả tảo tần nuôi chúng con khôn lớn. Những đêm trời mất điện mẹ là người thức trăng đêm quạt mát để đàn con yêu dâu ngủ , khi những lúc ôm chúng con vào lòng khi ốm đau ... Nói về cha mẹ, chúng ta mỗi người có cảm xúc riêng, hy vọng tớ sẽ được nghe mọi người tâm sự về những bậc sinh thành ra chúng ta ...
  2. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    MẸ
    Người ta trẩy hội mùa xuân
    Mẹ tôi dầm dãi gian truân cả đời
    Nắng mưa vất vả mẹ ơi
    Thương con mẹ chẳng quản đời đắng cay.
    Mưa dầm trĩu nặng đôi vai
    Nắng trần bạc áo không phai chỉ sờn
    Mẹ như cánh hạc giữa trời
    Cho con khôn lớn giữa đời bao la.
    Mẹ ơi giờ đã hôm qua
    Ký ức rêu phủ lệ nhoà trong con
    Cỏ đầy một nấm mồ xanh
    Vẳng nghe tiếng mẹ năm canh vọng về.
  3. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Tặng tất cả những ai không còn mẹ yêu dấu ...
    http://www.timmy.com.cn/musicdown/Goodbye''s.mp3
  4. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Hic Vịt Bìm nhiều tâm sự quá.
  5. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Letra Goodbye''s (The Saddest Word)
    Artista: Celine Dion
    Mamma you gave life to me
    Turned a baby into a lady
    And mamma all you had to offer
    Was a promise of a lifetime of love
    Now I know there is no other love like a mother''s
    Love for her child
    I know that love so complete someday must leave
    Must say goodbye
    Goodbye''s the saddest word I''ll ever hear
    Goodbye''s the last time I will hold you near
    Someday you''ll say that word and I will cry
    It''ll break my heart to hear you say goodbye
    Mamma you gave love to me
    Turned a young one into a woman
    And mamma all I ever needed
    Was a guarantee of you loving me
    ''Cause I know there is no other love like a mother''s
    Love for her child
    And it hurts so that something so strong
    someday''ll be gone
    Must say goodbye
    But the love you give will always live
    You''ll always be there every time I fall
    You take my weakness and you make me strong
    And I will always love you till forever comes
    And when you need me
    I''ll be there for you always
    I''ll be there your whole life through
    I''ll be there through the lonely days
    I''ll be there this I promise you mamma
    I''ll be your beacon through the darkest night
    I''ll be the wings that guide your broken flight
    I''ll be your shelter through the raging storm
    And I will love you till forever comes
    Goodbye''s the saddest word I''ll ever hear
    Goodbye''s the last time I will hold you near
    Someday you''ll say that word and I will cry
    It''ll break my heart to hear you say goodbye
    Till we meet again until then goodbye
  6. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao h nghĩ rằng mình có thể xa mẹ. Cũng chưa tưởng tượng được cảm giác lúc đó khủng khiếp như thế nào. Mẹ luôn là người mình yêu quý nhất.
    Từ năm thứ 1 ĐH, bít thế nào là cưa cẩm. Cứ định cưa cô nào là dẫn cho mẹ xem mặt + nói chuyện. Nếu mẹ thấy điểm nào ko hay là ... cho đi luôn Nhưng đừng nghĩ mẹ tớ dữ tợn, thằng ỉn con Magic nhận xét :" Tao thấy ****** hiền thật, hiền một vẻ cam chịu. " Bà chị thì bảo :" Bà già mình hiền quá, đứa nào làm con dâu thì tha hồ sướng ".
    2 chị em đi Pháp, mẹ than:"Chúng mày đi hết thế này, tao chán lắm". Nghĩ mà thương, mẹ chẳng có ai mà "hầu hạ" nữa, (lời mẹ). Mình to tướng thế này rồi vẫn được mẹ cho gối đầu lên đùi xem ti vi, mẹ vẫn lên dọn phòng giặt, quần áo cho.
    Tết, giao thừa gọi điện về nhà chúc Tết, mẹ khóc mới ngại, mẹ bảo mẹ thương mày lắm, ko có một thứ gì để ăn Tết, lủi thủi trong cái phòng bé tí tẹo. Ừ mình biết mẹ cũng thế, đón giao thừa một mình chán lắm. Bình thường mọi năm, giao thừa là bố với chị về quê, 2 mẹ con ở nhà. Dù có tụ tập đàn đúm kiểu gì đi chăng nữa thì bao h mình cũng về nhà lúc giao thừa ăn cơm với mẹ, ăn xong muốn té đâu thì té. Và mình luôn luôn là người xông nhà.
    Mẹ chiều thế mà chẳng hiểu sao mình ko hư nhỉ?
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa có mẹ
    Khi con biết đòi ăn
    Mẹ là người mớm con muỗng cháo
    Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu
    Mẹ là người thức hát ru con
    Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
    Là khi tóc mẹ ngày thêm sợi bạc
    Mẹ đã thành hiển nhiên như trời đất,
    Như cuộc đời , không thể thiếu trong con
    Nếu có đi vòng quanh quả đất tròn
    Người mong con mỏi mòn chắc không ai ngoài mẹ
    Cái vòng tay mở ra từ tấm bé
    Cứ rộng dần theo con trẻ lớn lên
    Mẹ là người đã đặt cho con cái tên riêng
    Trước cả khi con bật lên tiếng ?ome?
    Mẹ !
    Cái tiếng gọi từ khi bập bẹ
    Đến lúc trưởng thành
    Con vẩn chưa hiểu hết chiều sâu.
    Mẹ !
    Có nghĩa là bắt đầu
    Cho sự sống , tình yêu , hạnh phúc
    Mẹ !
    Có nghĩa là duy nhất
    Một bầu trời
    Một mặt đất
    Một vầng trăng .
    Mẹ không sống đủ trăm năm
    Nhưng đã cho con dư dả nụ cười và tiếng hát
    Chỉ có một lần mẹ không ngăn con khóc
    Là khi mẹ không thề nào lau nước mắt cho con
    Là khi mẹ không còn
    Hoa hồng đỏ từ đây hoa trắng
    Rồi những đứa bé lại chào đời và lớn theo năm tháng.
    Biết bao người được làm mẹ trong ngày
    Tiếng con gọi mẹ ngân nga khắp mặt đất này
    Thành âm thanh không bao giờ vắng lặng.
    Mẹ !
    Có nghĩa là ánh sáng,
    Một ngọn đè thắp bằng máu con tim
    Cái đốm lửa thiêng liêng
    Cháy ,trong bão bùng , cháy trong đêm tối
    Mẹ !
    Có nghĩa là mãi mãi
    Là cho-đi-không-đòi-lại-bao-giờ
    Cổ tích thường bắt dầu từ :
    ?oNgày xưa có một nàng công chúa??hay ?ongày xưa có một vị vua ??
    cổ tích còn bắt đầu từ :
    ?o Ngày xưa có mẹ ?.?
  8. NOIRetLONG

    NOIRetLONG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.333
    Đã được thích:
    0
    Hic hóa ra đây là tổ ấm xa mẹ xa cha. Mình có vào nhầm ko nhỉ?
    OK, hiện nay cũng có thể tạm coi như mình đang xa mẹ.
    Chuyện về mẹ thì nhiều lắm, kể bao h mới hết.
  9. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Công Cha - Nghĩa Mẹ
    Người có biết, ơn Cha hơn non thái.
    Đức Mẹ Hiền, hơn biển cả trời xanh.
    Mang công ơn, dưỡng dục đấng sanh thành.
    Ta đâu nở, phụ phàng không hiếu đạo.
    Phận làm con, giữ tròn câu hiếu thảo,
    Ơn Mẫu từ ví tựa sánh trời cao,
    Còn phần cha gian khổ cũng như nhau,
    Cha săn sóc và có ơn bảo bọc.
    Ân Cha dưỡng cũng nhiều công khó nhọc,
    Tuy không sanh, mà sánh tợ như sanh,
    Mẹ có thai, Mẹ mang nặng đã đành,
    Cha gánh vác, thế moị điều cực nhọc.
    Người có biết, công Cha như biển rộng,
    Phận làm con, đạo hiếu phải cho đồng.
    Hiếu hạnh cần, phải đền đáp cho xong.
    Làm người khỏi thẹn cùng câu Hiếu tử.
    Chữ Trung, Hiếu, Nghĩa-Tình ta nên giữ,
    Chữ Nhẫn Hoà, Son Sắt chẳng mờ phai
    Chữ Hiếu Trung, không vì thể chuyển lai,
    Dầu biển cạn, núi mòn không thay đổi
    Phận hiếu nhi, xin chớ nên lầm lổi
    Hiếu hạnh không tròn, hổ phận làm con.
    Mẹ cha thấu hiểu lòng son,
    Tái lai vĩnh kiếp, hiếu trung xin tròn.
    st
  10. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Híc, lỡ vào đây rồi thấy nhớ nhà quá

Chia sẻ trang này