1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công Cha nghiã Mẹ sinh thành ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi vietbinh1981, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Tớ yêu mẹ tớ lắm. Mặc dù nhiều lúc tớ va mẹ tớ chẳng hợp nhau gì cả.Chưa bao giờ tớ tâm sự chuyện riêng của mình với mẹ. Nhưng mỗi lúc gặp khó khăn là mình lại nghĩ đến mẹ. Mình có thể làm mọi thứ chỉ để mẹ mình thấy vui.Có những lúc mình nói mãi mà mẹ chắng hiểu mình, lúc đó mình buồn lắm .Nhưng đối với tớ gia đình luôn là số 1
  2. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về Mẹ
    Người mẹ trẻ bước chân trên con đường đời. ?oĐường có dài không? ?" người tự hỏi. Thiên chức của người mách bảo rằng: "Phải, và đường cũng sẽ khó khăn. Và bạn sẽ già nua trước khi đi đến cùng. Nhưng cuối con đường sẽ luôn tốt đẹp hơn điểm khởi đầu gian nan?
    Nhưng người mẹ trẻ đang rất hạnh phúc. Đến nỗi không tin là có gì còn tốt hơn thế trong những năm tháng tới. Người chơi với con trẻ, đem cho con hoa và quà, tắm cho con trong dòng suối mát trong, và mặt trời chiếu sáng lên chúng, và người mẹ trẻ muốn hét lên rằng, ?oKhông có gì đáng yêu hơn thế!?.
    Và đêm xuống, và bão đến, đường tối tăm, con cái của người run lên bần bật vì sợ và lạnh, và người mẹ kéo chúng đến gần mình hơn, ôm lấy chúng và đắp cho chúng những gì Người có được, và con cái của người nói: ?omẹ à, con không sợ nữa, có mẹ ở đây thì không điều gì xấu có thể đến gần?.
    Và buổi sáng đến, thấy rõ ngọn đồi trước mặt. Đám con của người leo lên đó và thấm mệt. người mẹ cũng thấm mệt. Nhưng lúc nào người mẹ cũng nói: ?oThêm chút kiên nhẫn nữa đi con, mình sắp đến rồi?. Vậy là đám trẻ tiếp tục leo, và khi lên đến đỉnh, chúng nói: ?oMẹ, chúng con đã không thể làm được nếu không có mẹ? . Còn người mẹ, khi nằm trong đêm, nhìn lên những vì sao và nói: ?oNgày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, con cái ta học được chịu đựng khi đương đầu với gian khổ. Hôm qua ta cho con sự can đảm. Hôm nay ta cho chúng sức mạnh?.
    Và ngày đi qua, tuần đi qua và tháng và năm, và người mẹ trở nên già nua...Người nhỏ lại và lưng còng. Nhưng con cái của Người thì cao to, khoẻ mạnh và đi vững vàng đầy dũng khí. Và khi đường đời chông gai, chúng tìm đến người, xem người sáng như lông vũ của loài chim quý, và sau cùng, chúng có thể lên đến ngoại đồi, trên đỉnh đồi nhìn ra trước mặt là một con đường sáng chói với những cổng vàng rộng mở.
    Và người mẹ nói: ?oTa đã đi đến cuối cuộc hành trình. Và bây giờ ta mới biết tại sao ở cuối đường luôn luôn đẹp hơn lúc khởi hành, vì con cái ta đã có thể tự đi một mình, và con cái chúng theo sau?. Và đám trẻ thì nói: ?oMẹ sẽ luôn đi cạnh chúng con, mẹ ạ, ngay cả khi mẹ đã đi đến thiên đàng!?.
    Và chúng đứng dậy tiễn người mẹ đi một mình, những cánh cửa đóng lại sau lưng. Và chúng nói: ?oChúng ta không còn nhìn thấy người được nữa, nhưng người vẫn sẽ luôn quanh đây. Người có ý nghĩa nhiều hơn ký ức. Người là quà tặng của cuộc đời?.
  3. Trish_ger

    Trish_ger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc những gì các anh các chị viết về mẹ mà Trish thấy ngại quá...Lớn như vậy rồi mà lúc nào cung để mẹ phải no lắng...Lúc nào cũng để mẹ phải nhắc nhở từ chuyện nhỏ nhất...Ăn uống, rồi chuyện mặc ấm.Ở nhà với ai cũng thích đụng độ hết..Hic. Lúc nào cũng tỏ ra cứng đầu, 1 mình một ý...Không bít khi nào có hết được cái bệnh này không nữa.Hi vọng từ ngày mai sẽ thay đổi...hihi
  4. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    ước gì lại được nhõng nhẽo mẹ như ngày xưa nhỉ hì hì nhưng ...
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    tặng một ai đó .......với sự nỗi đau mất mát này. Mong rằng bạn hiểu mình muốn nói gi
    Thắp nén hương kính dâng lên mẹ
    Nỗi đau buồn giằng xé lòng con
    Tiếc thay giờ mẹ không còn
    Trên đường con bước, thiếu hình bóng xưa.....
    Hạnh phúc biết bao khi đường đời có mẹ
    Những tháng năm hạnh phúc quây quần
    Mẹ lặng trong mênh mông thương nhớ
    Mắt nhạt nhoà trước khoảng mưa rơi
    Có những lúc con thất bại đắng cay
    Bàn tay mẹ nhẹ nhàng nâng bước
    Có những lúc niềm vui bất tận
    Chợt nhận ra mẹ không còn bên con ...
    Cả đời mẹ long đong vất vả
    Công tảo tần con báo trả sao đây?
    Cháu con nay đã trưởng thành
    Suối vàng mong mẹ thoả lòng ước mơ
    (2h sáng ngày 13/08)
    Được ebunba sửa chữa / chuyển vào 01:46 ngày 14/08/2005
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mẹ em lại giống như 1 người bạn.Tâm lý nhất trần đời.Trong tất cả mọi thứ mà em có được,điều khiến em hạnh phúc nhất là có cả bố và mẹ đều giống như 2 người bạn lớn của con cái.Gia đình đối với em lúc nào cũng thực sự là một tổ ấm với đầy đủ ý nghĩa nhất của từ đó.
    Cảm ơn bố mẹ,cảm ơn cả nhà!
    à,nhân đây tự post 1 bài đoản khúc em viết hồi học lớp 11,viết tặng mẹ.
  7. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Tuổi con- Tuổi mẹ
    Yêu thương tặng mẹ!
    Chỉ còn mấy ngày nữa là đến sinh nhật của con, đến cái ngày con phải giã từ tuổi 16 để rồi đặt những bước đầu tiên vào cái thể giới đầy?phức tạp? của người lớn..Từ khi còn bé,cứ mỗi năm đến sinh nhật mình là con thích lắm!Con luôn có cảm giác mỗi khi trên chiếc bánh gatô mẹ đặt xuất hiện thêm một cây nến mới,nghĩa là con đã thành người lớn, đã đủ ?otrí khôn? để hiểu được những gì đang diễn ra và đổi thay quanh mình...Con luôn háo hức mong chờ!
    Vâng, đúng là con đang trưởng thành,con sắp lớn khôn thật rồi!17tuổi,17 năm cuộc sống bé nhỏ của con có biết bao biến đổi.Duy chỉ có một điều,trong suy nghĩ của con,trong tâm trí con,vẫn vậy-chẳng hề đổi thay,rằng: mẹ vẫn trẻ,trẻ lắm.Mẹ là ca sỹ,nghề của mẹ là đem tiếng hát làm vui cho đời, điều đó khiến con nghĩ mẹ sẽ chẳng bao giờ và không thể già đi...
    Năm nào mẹ cũng làm sinh nhật cho con.Còn con,cứ hồn nhiên vui,hồn nhiên hạnh phúc trong quà tặng và những lời chúc mừng của mọi người.Con chỉ biết mình đang lớn lên,sung sướng, đủ đầy, mà chẳng hề nhận thấy trên khuôn mặt mẹ đã thấp thoáng nếp nhăn..
    Và nếu ngày hôm nay con không tình cơg nhổ tóc sâu cho mẹ, để rồi thảng thốt nhận ra rằng mái tóc mẹ nhiều sợi đã nhuốm bụi thời gian,thì chắc
    con sẽ vẫn bình thản mà vui với suy nghĩ:mẹ của con hãy còn trẻ lắm!Những sợi bạc trên mái tóc mẹ mà con kín đáo đếm được,giờ đã gấp bao nhiêu lần số tuổi của con?Bất chợt,con nhìn lại đằng sau và hiểu ra rằng trong 17 năm qua,con chưa làm được gì cho mẹ.Con cứ vô tư lớn lên,còn sợi tóc mẹ chuyển màu, để có lại được những gì ở con?
    ....Lần đầu tiên trong đời con mong sinh nhật mình đứng đến nhanh như thế!
    4-4-1998
  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lớp 10, đọc lại thấy có nhiều từ dùng đao to búa lớn mà rất trẻ con,cũng buồn cuời.Nhưng những cảm xúc thật về mẹ,về mình thì khi đọc lại vẫn cảm thấy mới như ngày hôm qua.7 năm trôi qua,già đi nhiều thế rồi mà xem ra vẫn chưa đâu vào đâu,bố mẹ vẫn còn phải bạc đầu vì lo nghĩ cho con cái.Hic,chẳng biết đến bao h bố mẹ mới an tâm về mình được nhỉ?
  9. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    * MOTHER
    "M" is the million things she gave me
    "O" means only that she''s growing old
    "T" is for tears she shed to save me
    "H" is for her heart of purest gold
    "E" is for her eyes with love-light shining
    "R" means right, and right she''ll always be
    Put them all together, they spell MOTHER
    A word that means the world to me
  10. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0

    CẢM NIỆM MẸ​
    Hằng năm, vào ngày rằmg tháng bảy, những người con Phật lại có dịp làm lễ Vu Lan. Nói lên ý nghĩa sự báo hiếu, báo ân của chúng ta đối với đấng sinh thành, dưỡng dục. Đối với Mẹ?
    Xin hãy dành một phút lắng lòng nghĩ về mẹ của chúng ta. Hãy lắng lòng quên hết mọi xáo động ngày thường. Hãy dành hết tâm trí nghĩ về Mẹ, nghĩ về những chặng đường Mẹ đã đi qua. Mẹ đã từng nếm trải mật ngọt của tình yêu, trái đắng của khổ đau và bất hạnh?
    Mẹ ơi, từ thuở bé trên môi các con đã không ngớt tiếng Mẹ ơi. Mỗi chút khó khăn trong công việc vặt vãnh, mỗi điều gì gây khó chịu cho thân tâm con đều mếu máo, suýt soa gọi Mẹ.
    Mẹ của con không có phép thần thông biến hiện ngàn tay, ngàn mắt để cứu độ chúng sanh như Bồ Tát Quán Am. Nhưng chính tình yêu và lòng nhân hậu của Mẹ đã khiến một đôi mắt của Mẹ biến thành ngàn đôi mắt, đôi bàn tay gầy guộc của Mẹ biến thành ngàn cánh tay bao phủ cả cuộc đời con.
    Từ lúc con còn bé, mắt nào Mẹ đã mỏi mòn trắng đêm thao thức bên nôi, âu yếm nhìn con say ngủ. Mắt nào Mẹ nhìn trìu mến khi thấy con vui đùa cùng chúng bạn và long lanh sung sướng khi con được khen thưởng. Và rồi mắt nào Mẹ lại đăm chiêu lo lắng những khi con nằm vùi nóng sốt.
    Ngày xưa co nằm ngủ ngon lành trên đôi tay của Mẹ. Tay nào Mẹ đã sờ trán xon mỗi đêm, tay nào kéo chăn đắp cho con. Rồi tay nào Mẹ đã lo từng miếng ăn, từng cái quần cái áo cho con từ tuổi ấu thơ cho đến tuổi trưởng thành.
    Mẹ chính là bà tiên của đời con? Tình yêu thương của mẹ thiêng liêng lắm. Bao la, thơm tho ngọt ngào. Thật vậy:
    ?oMẹ già như chuối ba hương
    như xôi nếp một như đường mía lau?
    Không có tình thương nào có thể so sánh được.
    Lúc nào Mẹ cũng vui với niềm vui của con, Mẹ buồn với nỗi buồn của con. Cả cuộc đời bươn chải của Mẹ: chẳng quản gian lao, chẳng ngại nhọc nhằn để nhằm một mục đích duy nhất: cho con được nên người.
    Mẹ, Mẹ là dòng suối dịu hiền, là bài hát thần tiên, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời.
    Đến hôm nay, con của Mẹ đã lớn khôn như đàn chim đủ lông, đủ cánh bay khắp phương trời. Mãi vui với những thành đạt. Mãi đối đầu với những lo toan trong cuộc sống. Cũng có lúc con quên nghĩ về Mẹ. Con quên rằng lưng Mẹ đã còng, tóc mẹ đã bạc. Quên rằng con có người mẹ ngồi đó lo âu, dõi theo từng bước chân con. Quên rằng: có người Mẹ đã quên cuộc đời mình cho con trẻ.
    Lòng nhân hậu của Mẹ không cần phải được trao chuốt bằng lời nói hoa mỹ, bóng bẩy hay bằng cử chỉ khéo léo, mà là một cách hết sức tự nhiên. Thấy việc trái tai gai mắt Mẹ liền quở rầy, can ngăn. Nhưng khi gặp việc cần đến thì Mẹ sẵn sàng nhảy vào phụ gánh vác.
    Phải chăng có những lúc con bị Mẹ rầy la. Có những lúc con và Mẹ không cùng một y. Con cải lại Mẹ, đã lẫy hờn, đã ngoảnh mặt làm ngơ? Con biết đâu đã giết chết của Mẹ bao nhiêu năm sống, đã để Mẹ bao năm trằn trọc, khổ đau vì Mẹ chỉ sống vì con, vì có con? Chỉ bấy nhiêu thôi cũng tội lỗi lắm rồi. Nói chi đến những hành động bất hiếu với Mẹ mình.
    Mẹ cao cả, Mẹ cũng bình thường. Mẹ bao la, Mẹ cũng thật gần. Con sống trong lòng Mẹ mà nào đâu có biết. Để rồi? Một ngày nào đó, Mẹ không còn nữa. Và con ngồi đó, dòng nước mắt tuôn rơi, nhớ lại tất cả. Tất cả những gì Mẹ đã cho con và rồi hình như con không còn gì cả?
    Mẹ ra đi, con như mất cả bầu trời. Hối tiếc cũng đã muộn màn rồi. Các nhà thơ đã cảm nhận được cái mất mát to lớn đó, đã sáng tác nên các dòng thơ sau:
    ?oNăm xưa tôi còn nhỏ
    Mẹ tôi đã qua đời
    Lần đầu tiên tôi biết
    Thân phận trẻ mồ côi
    Quanh tôi ai cũng khóc
    Im lặng tôi sầu thôi
    Để dòng nước mắt chảy
    Là bớt khổ đi rồi
    Hoàng hôn phủ trên mộ
    Chuông chùa nhẹ rơi rơi
    Tôi biết tôi mất Mẹ
    Mất cả một bầu trời.?
    Hôm nay, trong dịp lễ Báo An này, đóa hoa màu hồng sẽ dành cho những ai còn Mẹ. Còn những niềm hạnh phúc tuyệt diệu nhất trên đời. Xin cài lên áo anh, áo chị đóa màu hồng mừng niềm hạnh phúc đó. Xin anh, xin chị hãy cài trong trái tim mình hình bóng Mẹ. Hãy tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào đó: tình Mẹ thương con. Tình con thương Mẹ.
    Còn đóa hoa màu trắng sẽ dành cho những ai mất Mẹ, mất cả bầu trời. Dù hối tiếc bao nhiêu cũng không có được BẦU TRỜI MẸ nữa đâu. Xin anh, xin chị hãy cài đóa hoa màu trắng cũng ở trái tim mình. Hoa trắng sẽ là hình bóng Mẹ. Mẹ vẫn còn và mãi mãi vẫn còn trong trái tim con.
    Xin hãy thành tâm nguyện cầu chư Phật gia hộ cho Mẹ. Mẹ hiền yêu dấu của chúng con.
    honghoavi

Chia sẻ trang này