1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công Cha nghiã Mẹ sinh thành ...

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi vietbinh1981, 08/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mẹ...
    2 năm, thời gian trôi thật là nhanh mình nhỉ ! Mai là tròn 2 năm anh xa mẹ.2 năm với biết bao sự đổi thay và biến động nhưng trong lòng chúng con sẽ luôn nhớ nhưng lời mẹ dậy ! Mẹ à, con biết mẹ vẫn từng bước dõi theo đàn con của mẹ và chắc mẹ vui lắm khi thấy anh em chúng con ngày càng trưởng thành dù cho mẹ không nhìn thấy mặt và chỉ cảm nhận được qua những lần mẹ âu yếm vuốt ve. Hôm nay đứng bên mộ mẹ con tự nhử rằng con cần phải cổ gắng hơn nữa để bù đắp lại những lỗi lầm đã qua và sống tốt hơn mà khi bây giờ bên con con đã tìm thấy được 1 người con gái có thể sẻ chia với con tất cả mọi điều trong cuộc sống. Chắc mẹ sẽ rất vui vì thấy con trai mẹ sống hạnh phúc và chúng con hứa sẽ sống bên nhau mãi mãi mình nhé!
    12h01 04/10/2005 đã sang 1 ngày mới, thời gian trôi nhanh quá. Nó cứ trôi và chẳng chờ ai mẹ nhỉ ! Hôm nay mọi người đều đông đủ cả và con biết mẹ rất yêu quý cảnh gia đình mình xum họp đông đủ. Ước gì con lại được nghe những bài thơ mẹ làm cho gia đình mình, được mẹ bênh vực lúc bố mắng khi chúng con mắc lỗi lầm... con chẳng biết phải viết gì nữa những con chỉ biết nói rằng : con sẽ làm đúng như lời mẹ dặn, phải sống có ích để mọi người yêu quý, luôn cố gắng hết mình khi làm cái gì dù khó khăn đến mấy và đặc biệt phải quan tâm chăm sóc đến gia đình ! Con xin hứa ...
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Một phút nghiêm túc nào, thành thật chia sẻ nỗi buồn với vietbinh nhé, cuộc sống lấy đi điều gì của ta thì sẽ mang lại điều khác cho mình. Nhưng đúng là không gì có thể thay thế nỗi đau mất mẹ. Cố lên nhé, hãy sống và làm việc xứng đáng để người đã khuất có thể mỉm cười.
    Kính cẩn nghiêng mình thắp một nén nhang để tưởng nhớ người đã khuất!
  3. giangnguyen81

    giangnguyen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hơn 1 năm xa nhà... thật buồn cười nếu nói rằng chẳng nhớ nhà chút nào cả! Thời gian cứ trôi đi, mỗi ngày thêm một vấn đề mới phải lo nghĩ... Để đến giờ quay đầu lại, nhìn những gì đã qua... vẫn thấy chưa xứng đáng với những gì mà gia đình và bạn bè đã dành cho. Chưa xứng đáng với tấm lòng của cha mẹ, chưa xứng đáng với kỳ vọng của mọi người, chưa thể làm được những gì đã hứa với thằng bạn nối khố đã phải ra đi mà không thực hiện được ước mơ nhỏ bé. ..
    Không thể hài lòng về bản thân, ngày mai lại tiếp tục cố gắng, và biết rằng không bao giờ cô độc, vì luôn có mọi người trong trái tim.
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    mới đi có vài ngày mà đã hốc hác cả mặt mũi.Xót hết cả ruột.Hôm nay tự nhiên nhớ và vào đây đọc hết tất cả các bài trong topic này.Thấy nghèn nghẹn ở họng.Hình như đã hiểu thêm một chút,và thấy mình vẫn hơi vô tâm..
    Thương hơn bao h và yêu hơn bao h.Tự nhủ sẽ gắng để anh cảm thấy bây giờ anh không còn cô độc,để ít nhất anh sẽ cảm thấy bớt thiệt thòi hơn 1 chút.Mình biết,chưa bao h than thở với mình gì cả,nhưng có những điều mà mãi mãi không bao h có j có thể bù đắp được.
    Thấy giận mình vì đôi khi đòi hỏi những sự quan tâm và hiểu hơi quá đáng,cái gì cũng phải có tgian,có lẽ mình nhõng nhẽo quá,người ta thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ lâu như vậy rồi mà.Nhà toàn đàn ông,sao hiểu tâm lý phụ nữ được chứ.Mình cũng vớ vẩn thật...
    Tự nhiên nhớ ơi là nhớ,chẳng biết ngày mai có lại như hôm nay không,lại ăn uống thất thường và mệt mỏi.Chẳng biết phải chia sẻ thế nào?Hic
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to Bình : xin gửi đến ấy sự cảm thông. Sống và cảm nhận cuộc sống tốt hơn nhé. Vì ấy đã tìm thấy người phụ nữ thứ 2 của đời mình rùi phải không em cunhat ..........
  6. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Viết cho Mẹ!

    Nếu buổi tối đi làm về
    Mẹ thấy ngõ nhà mình dài mà tối quá
    Con và em sẽ ra đón mẹ tận đầu đường
    Con sẽ kể chuyện buổi chiều nay vui lắm
    Trò chơi tíc tắc đồng hồ, mẹ có thích nghe không?
    Trời có mưa mẹ đừng lo mẹ nhé
    Đưa em ra bà, con sẽ đến đưa áo mưa cho
    Con khỏe lắm, đạp xe nhanh phải biết
    Chỉ nháy mắt thôi sẽ đến chỗ mẹ ngay
    Mẹ nói hạnh phúc chỉ có trong cổ tích
    Vậy đúng con rồi, kho cổ tích của mẹ đây
    Con xin hứa tối nào cũng kể chuyện
    Vậy tối nào mẹ cũng hạnh phúc, phải vậy không?
    Mẹ đừng khóc, eo ôi xấu lắm
    Chẳng giống công chúa tẹo nào, nhăn nhó quá cơ
    Mà mẹ khóc là em sẽ khóc
    Có nín không nào, hai bạn mèo mướp dở hơi kia...
    ...............
    ........................
    Mẹ ơi!
    Có ấu thơ nào hôm nay trong con khóc...
    Có hạnh phúc nào vun mãi chẳng đầy tay....
  7. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bố mẹ đã sinh ra con...
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngằy nữa mẹ nghỉ hưu. Mẹ than buồn mà chẳng biết làm thế nào để mẹ không cảm thấy hụt hẫng.
    Thấy mình lớn lên, ăn học sụm nhà sụm cửa của cha mẹ mà không giúp gì được cho cha mẹ cả.
    Ra trường lương kỹ sư có mà như không, mình nuôi mình còn chẳng đủ.
    Lại còn dự định cao học.
    Mẹ bảo con gái học vừa thôi còn chồng con, mẹ chảng muốn mình vì học mà không nghĩ tới chuyện chồng con.
    Nhưng những ngằy trước mắt nằy, biết làm sao cho mẹ khỏi buồn đây...
  9. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Maman oh maman, toi qui m''a donné. Tant de tendresse depuis tant d''aller....
  10. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ôi, giờ mới để ý. Đồng chí Việt Bình mất mẹ rồi à Tội nghiệp quá Chắc chẳng bao h mình viết được những lời như vậy cho mẹ

Chia sẻ trang này