1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔNG CHA NGHIÃ MẸ...(*!*)...

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi otdo, 18/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    CÔNG CHA NGHIÃ MẸ...(*!*)...



    Công cha như núi thái sơn.
    Nghĩa mẹ như núi trong nguồn chảy ra.
    Một lòng thờ mẹ kính cha.
    Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

    .....
    .Tuyển tập những bài thơ, ca dao, tục ngữ...nói về ơn nghĩa sinh thanh, nuôi ta khôn lớn của cha mẹ ....
    Nếu là thơ do bạn sáng tác càng tốt. Bạn có thể nói lên tâm sự của mình về cha mẹ, những nổi buồn niềm vui thời thơ ấu và bây giờ...

    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
    Bố Mẹ Ơi!
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời con có những niềm vui bất tận
    Nhưng cũng có nỗi buồn ân hận lắm mẹ ơi
    ----------------------------------------
    Mở đôi dòng thư là những lời than oán
    Có niềm vui, con ca hát một mình
    Nhưng khi buồn con nào có lặng thinh
    Về trút hết cả vào trong lòng mẹ
    Chỉ có mẹ luôn âm thầm lặng lẽ
    Gánh cuộc đời qua những vết da nhăn
    Mở vòng tay trong lúc con băn khoăn
    Đang tìm kiếm cho mình đôi phương hướng
    Chỉ có mẹ với tình thương muôn trượng
    Chở che hoài mà có ước ao chi ?
    Chỉ mong con khôn lớn đến một khi
    Con xoải cánh trong đời cho thoả dạ
    Con vẫn biết mẹ là tất cả
    Chỉ đôi khi con lỡ bước thờ ơ
    Đến một ngày con chợt thấy bơ vơ
    Tìm đến mẹ cho niềm tin sống lại
    Con vẫn biết chỉ mẹ là mãi mãi
    Trải lòng ra mà chẳng tiếc chắng than
    Cả cuộc đời mẹ vẫn cứ cưu mang
    Dù lầm lồi con vẫn là con mẹ
    Thương mẹ nhiều...
    ~~~~~~~~Sưu tầm~~~~~~~~
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
    Bố Mẹ Ơi!
  3. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi !
    Từ lâu lắm, con cứ ngỡ trên trái đất này chỉ có ba người phải sống " để vì nhau " - Ba, Mẹ và con . Có ngờ đâu hôm nay , con phải sống vì một người xa lạ !
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Cõi lòng mang nặng niềm thương
    Yêu cha mến mẹ trăm đường dạ con.
    Sông kia núi nọ hao mòn
    Công ơn sinh dưỡng sánh hơn Sơn Hà.
    --------------
    Phút giây quan sát cha yêu
    Tóc sương người đã ngã chiều bạc phơ
    Quý thay hàng phút hàng giờ
    Cha ơi! Con trẻ tôn thờ cha luôn.
    ~~~~~~~~~~~
    Bên mẹ con vụng về lời nói.
    CHua một lần tuơng tỏ nổi niềm yêu
    Mến thương mẹ trong hành động mà thôi.
    Hiểu cho con vụng về lời nói...( tác giả bài này sao giống Ớt ghê )
    ~~~~~~~Sưu tầm~~~~~~~~
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
    Bố Mẹ Ơi!
    Được otdo sửa chữa vào 18/06/2002 20:47
  5. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    Dòng nước mắt một đời không luống cạn
    Giọt mồ hôi năm tháng chẳng hề vơi
    Đó tình cha muôn thuở vốn không lời
    Trong lặng lẽ,âm thầm như chiếc lá.
    Buồn hay vui Cha cũng cam để dạ
    Khóc hay cười Cha để cả trong tim
    Như đại dương,lòng biển cả lặng im
    Trong sâu thẳm tiềm tàng nhiều bí ẩn.

    Công dưỡng dục suốt một đời lận đận
    Nghĩa sanh thành vương vấn cả trăm năm
    Bên đời con, Cha một bóng âm thầm
    Luôn che chở bằng bóng râm mát dịu.

    Tấm lòng cha một đời con đâu hiểu
    Bởi tình Cha luôn lắng dịu ngọt ngào
    Tuy giá băng nhưng sâu thẳm dạt dào
    Cho mà chẳng mong chút nào đền đáp.

    Rồi mai kia trên đường đời muôn dặm
    Con mới hay sâu thẳm tấm lòng Cha
    Luôn bao la và cũng rất mặn mà
    Tình Cha đó, ngàn năm vang vọng mãi ---sưu tầm ---
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  6. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn khóc...
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
    Bố Mẹ Ơi!
  7. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Em cũng tham gia với mọi người cho vui nè.
    Cha yêu - Quốc Vượng

    Một chiều lang thang mình tôi bước âm thầm
    Đường về hôm nay đã vắng bóng cha
    Nhớ mãi dáng người cha yêu xưa
    Cha yêu ơi mình con trong mưa
    Giờ này ngồi đây lòng thương nhớ cha đã rời xa..
    Kỷ niệm thơ ngây ngày xưa quá êm đềm
    Ngọt ngào trong tim năm tháng khó quên
    Đến phút cuối cầm tay cha yêu
    Mong bao con phải thương yêu nhau
    Lời người con xin nguyện luôn khắc sâu suốt cuộc đời..
    Cha yêu ơi con nhớ không quên ngày đó
    Khi con thơ khôn lớn bên cha từng ngày
    Giờ còn đâu nữa, ngọt ngào thơ ấu
    Cuộc đời ai biết đâu ngày mai..
    Con không quên năm tháng bao la tình cha
    Dang đôi tay ôm ấp con thơ vào lòng
    Người là ánh sáng rọi đường con bước
    Cha ơi mãi không quên tình cha..
  8. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Mẹ!
    Thân xác này mẹ rứt ruột sinh con
    Mỗi nhịp đập mẹ nuôi từng thớ thịt
    Làm sao nói thương mẹ nhiều hay ít
    Mỗi ngày đều Ngày Của Mẹ trong con
    Những dòng thơ, lời hát ví von
    Không đủ ý tri ơn dành riêng mẹ
    Con nhỏ mãi muôn đời trong mắt mẹ
    Dẫu mai kia con tạo dựng gia đình
    Như mặt trời sưởi ấm những hành tinh
    Lỡ thiếu mẹ đời tối tăm, lạnh lẽo
    Cây kết trái để rồi cây khô héo
    Con lớn khôn để mẹ phải hao gầy
    Sáng giật mình mây trắng hững hờ bay
    Màu tóc bạc chợt nhoà vầng trán mẹ
    Con muốn chạy ôm chầm lấy mẹ
    Để mẹ xoa đầu mắng mỏ như xưa
    ********Sưu tầm********
    ~~~~~~~~~~(*!*)~~~~~~~~~
    Bố Mẹ Ơi!
  9. hoavosac

    hoavosac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
    Công đức thâm ân, trời biển tạc
    Tấc lòng nhỏ hẹp hiếu triền miên
    Nghìn năm con cháu lưu truyền mãi
    Một phút không quên đức Tổ tiên
    Cha mẹ mong con không chi lắm
    Biết Đạo làm người - nghĩa, hiếu thiêng liêng !
    Bảy tấc không sâu mà vĩnh biệt.
    Nghìn năm mòn trụi vẫn còn nguyên
  10. maple

    maple Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Tặng Ớt, rồi một ngày em được về bên mẹ...
    CHỐN BÌNH YÊN
    (Minh Nga)
    Em xin được trở về chốn bình yên
    Gục đầu khóc trong vòng tay của mẹ
    Khoảnh khắc đầu tiên cuộc đờI con trẻ
    Em chỉ thuộc về riêng mẹ mà thôi
    Em trở về nơi tình mẹ bị đánh rơi
    Nơi không có anh, không buồn vui sướng khổ
    Không khát khao, không chia ly, đổ vỡ
    Chỉ không gian trong suốt một màu
    Mẹ sẽ đặt bàn tay xoa nhè nhẹ nỗI đau
    Đôi môi hôn thấm hết bao chua chát
    Vuốt mái tóc bấy lâu phiêu bạt
    Trả lạI hình hài thánh thiện của em xưa.
    Em trở về nguồn nước tuổI thơ
    Gột sạch những tháng ngày ngụp lặn
    Mẹ chẳng giận em đâu, mẹ thương em nhiều lắm
    Mẹ đón em về giữa lòng mẹ bao dung.

Chia sẻ trang này