1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổng chào Câu lạc bộ Hoa Phượng ! Hoan nghênh các bạn ghé thăm, chào hỏi làm quen, đăng ký gia nhập

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi flam_april, 17/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lanhtudu

    lanhtudu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.430
    Đã được thích:
    58
    chài oai wá ta lại gặp em nà. làm náo loạn cả box tthp
    jờ lại wa đây
  2. Tytn

    Tytn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải mở đầu cái bài "ghé thăm, chào hỏi làm quen, đăng ký gia nhập" này như thế nào. Vừa khó vừa dễ.
    Dễ là bởi vì, đối với HPC, mình không phải là người mới. Mình là người của HPC từ ngày nó còn chưa thành lập, từ ngày ttvnol mới đoạt giải Trí Tuệ Việt Nam, và trên diễn đàn mới chỉ có box "Hải Phòng". Vẫn nhớ khi ấy, anh new_tarzan kêu gọi thành lập một CLB của những người Hải Phòng trên khắp đất nước. Và mình là một trong những người đầu tiên hưỏng ứng, là một trong những người đầu tiên post bài trên cái box "HPC" này, tham dự những buổi họp offline Đồ Sơn đầu tiên. Gần 6 năm rồi phải không nhỉ? HPC thành lập từ đầu 2002 mà.
    Khó. Là bởi đã quá lâu mình không còn gắn bó với HPC. Thậm chí là quên hẳn, là một cảm giác ngượng ngập lảng tránh mỗi khi ghé qua ttvnol.com và nhìn thấy link của box. Mình mải mê chinh chiến và yêu đương, lo toan cơm áo, lên ttvnol chỉ để tìm mua đồ và viết những thứ hàn lâm.
    Một ngày, trở về Hải Phòng, bỗng giật mình khi thấy mọi thứ quá xa lạ.
    Mình đã hít ngửi mùi bắp rang bơ ở Megastar Vincom bao nhiêu để rồi khi đi ngang qua Cầu Đất, mới chợt nhớ ra đã từng có thời đứng đợi háo hức ở cửa rạp Công Nhân cùng chúng bạn? Mình đã nhìn những biển số xe 29 chạy vèo qua bao lâu để bỡ ngỡ khi xung quanh toàn biển 16? Mình đã trầm trồ những chiếc Porsche Carrera hay Mer S550 biển NG, những em chân dài đi LX và PS biển 29, 52 bao lâu rồi để rồi ngỡ ngàng khi nhìn một thiếu nữ Hải Phòng xinh xắn thong dong đạp xe ngoài phố? Mình đã thành ai, để rồi trả lời theo thói quen với những người họ hàng rằng: "Bây giờ ở nhà mới thế à, ở Hà Nội đã..."
    Không phải. Mình không phải người Hà Nội. Ở Hà Nội không có bánh bèo, không có giá bể, cũng chẳng có bánh đa cua cho ra hồn.
    Phải quay về, mình tự nhủ như thế. Không quay về bằng xe Hoàng Long được, thì quay về bằng tâm hồn, bằng những người Hải Phòng vẫn còn yêu quê xung quanh (vẫn còn yêu quê, cái này hiếm quá).
    Mở đầu đã thế, bây giờ kết lại cũng vừa khó vừa dễ. Khó là bởi vì chẳng biết làm thế nào thì đúng form "ghé thăm, chào hỏi làm quen và đăng ký gia nhập". Dễ là bởi có khi chỉ nên để một dấu chấm đấy thôi, hi vọng rằng đã có người hiểu rồi.
    .
  3. khotraloi

    khotraloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    bác nói như kiểu em đi phá mọi người ko bằng ý
  4. caothu_hocnghe

    caothu_hocnghe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    4.719
    Đã được thích:
    11
    Có đẳng cấp hơn chút. he he
    Cũ mới tèm lem loạn xì ngầu đê, tính làm giề ...
  5. hungloga

    hungloga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    @ Tytn :Chào mừng ý định quay về mái nhà xưa của bạn.Không ít người Hải Phòng đi kiếm tìm thành công nơi xứ khác ,nhưng con tim thì luôn dành trọn cho Hải Phòng và tự hào về Hải Phòng .Đó vẫn luôn là chốn bình yên trong tâm hồn (chứ không phải về an ninh trật tự) với những hoài niệm đẹp .
  6. tuanno1

    tuanno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    3.227
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến an ninh trật tự lại nhớ đến ccái đêm mình phạm lỗi với các cụ lúc hungloga kể mấy cái chuyện ấy.
  7. my05ke

    my05ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới của Trái tim Việt nam Online và rất muốn tham gia các hoạt động giúp đỡ trẻ mồ côi tại Hải Phòng.
    xin hãy liên lạc với mình nhé.[​IMG]
  8. aoisuiren19m

    aoisuiren19m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    @ Tytn: Nói thật lòng thì bài viết của pác làm em đượm chút buồn. Thì ai chẳng có nơi chôn rau cắt rún. Và người ta để tồn tại cũng fải tạm rời xa nó chứ. Nhưng khi về thì hỡi ôi...mọi thứ đã thay đổi đến chóng mặt.
    Em rất ấn tượng với tác phẩm "Cố Hương" của nhà văn Lỗ Tấn.
    @ All: Em cũng xin góp mặt với cả nhà. Xin chào các pác nhà ta. Cho em đặt một viên gạch ở đây. Em xin tự giới thiệu qua:
    Tên: NTBLiên
    Tuổi: Tốt nghiệp ĐH năm ngoái.
    Địa chỉ thường trú, tạm trú: Hải Phòng
    Nghề nghiệp: Đang đầu quân cho Nhật Bổn.

  9. xhaiphongx

    xhaiphongx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    chào anh em đồng hương
  10. thanhloe

    thanhloe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    em cũng muốn gia nhập, các anh chị hướng dẫn em với ạ, em cảm ơn nhiều.

Chia sẻ trang này