1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công chúa Thương Mại tuyển hoàng tử đây

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi Duonganh, 11/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Công chúa Thương Mại tuyển hoàng tử đây

    Chào các bác
    Thể lệ tham dự cuộc thi này là các chàng trai trong vương quốc những người thích đùa .
    Phần thi gồm có 3 phần :
    Phần thứ 1 : có tên gọi trắc nghiệm chỉ số IQ và dí dỏm .Các bác sẽ trả lời các câu hỏi :
    Thứ 1 : cô đơn gộp với cô đơn thành cái gì ???
    Thứ 2 : trong cốc nước có bao nhiêu phần trăm là ca lo
    Thứ 3 : động vật gì có thể sống được cả ở trên nước dưới cạn và trên không trung .
    Thứ 4 : Ta không thể ăn 2 thứ gì trước bữa sáng

    Phần thi thứ 2
    là mọi người thử kể 1 câu chuyện dài từ 5 đến 15 dòng trong đó phải mang giá trị nhân văn , ý nghĩa sâu xa

    Phần thi thứ 3 : nhận biết khả năng giao tiếp ứng xử
    Tại sao bạn vào topic này ?????
    Bạn nghĩ gì về người đã đưa ra topic nè
    Câu hỏi tuy không khó nhưng để trả lời được cũng không phải là điều đơn giản


    Câu trả lời hay sẽ được vote sao , câu trả lời cực hay sẽ được 1 chầu kem mùa đông . Mạng là mạng nhưng phần thưởng là thật he he

    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  2. VLONG

    VLONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ bắt đầu đây ?
    Lost time is never found again !
  3. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Băt đầu từ khi Dương Anh được sinh ra he he
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  4. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Không tin.
    It's better to burn out than to fade away
  5. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Duonganh viết lúc 13:42 ngày 11/12/2002-]

    Thể lệ tham dự cuộc thi này là các chàng trai trong vương quốc những người thích đùa .
    Phần thi gồm có 3 phần :
    Phần thứ 1 : có tên gọi trắc nghiệm chỉ số IQ và dí dỏm .Các bác sẽ trả lời các câu hỏi :
    Thứ 1 : cô đơn gộp với cô đơn thành cái gì ???
    Thành 2 nỗi cô đơn
    Thứ 2 : trong cốc nước có bao nhiêu phần trăm là ca lo
    Nước gì ?
    Thứ 3 : động vật gì có thể sống được cả ở trên nước dưới cạn và trên không trung .
    Trả lời : con người
    Thứ 4 : Ta không thể ăn 2 thứ gì trước bữa sáng
    Chưa trả lời được

    Phần thi thứ 2
    là mọi người thử kể 1 câu chuyện dài từ 5 đến 15 dòng trong đó phải mang giá trị nhân văn , ý nghĩa sâu xa
    Một người thất tình say rượu đi trên phố. Ngã dúi dụi. Trời về đêm lạnh buốt . Vô tình người đó va phải một cô bé **** mới đi làm về. Cô bé thương tình dìu anh về nhà trọ . Cô bé đánh gió cho anh, rồi chạy ra phố mua về cho anh một bát cháo hành nghi ngút, bón từng thìa cho anh.
    .......................
    Phần thi thứ 3 : nhận biết khả năng giao tiếp ứng xử
    Tại sao bạn vào topic này ?????
    Bạn nghĩ gì về người đã đưa ra topic nè
    Trả lời : Ế chồng .
    Câu hỏi tuy không khó nhưng để trả lời được cũng không phải là điều đơn giản
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Chẳng ai mua Dương Anh
    Bán sol đây này
    NGUYEN PHUONG
    Được nguyenphuong5 sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 11/12/2002
  6. nhoc-con-quai-dan

    nhoc-con-quai-dan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tui không phải male nhưng mà cũng xon trả lời nha .
    1. Cô đơn gộp cô đơn thành cô đơn bình phương .
    2.trong cốc nước có khoảng 0,273 lượng calo .
    3.Động vật đó là vi trùng .
    4. chắc là cái gối và cái ga trải giường là ko thể chén được rùi .
    Phần 2 ,3 thì để lần sau nha.
    Sống la để ăn và để cãi nhau
  7. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    He he vote cho be con 3 sao nhé he he
    Mắt đen như hạt nhãn
    Tóc mềm như sợi mưa giăng
    Ai mua Dương Anh tôi
    Thì thương tôi với
  8. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    câu trả lời đây:
    Phần thứ 1 : có tên gọi trắc nghiệm chỉ số IQ và dí dỏm.
    Thứ 1 : có 2 trường hợp: cô đơn gộp với cô đơn mà kô gặp được nhau thì = 2 death hehe
    còn nếu cô đơn mà gặp cô đơn thì = divorced after 1 year hehe
    Thứ 2 : trong cốc nước có bao nhiêu phần trăm là ca lo .câu này Anhxtanh lói rồi kô nên nhắc nại mà bị đi tù vì tội ăn cắp bản quyền hehe
    Thứ 3 : động vật gì có thể sống được cả ở trên nước dưới cạn và trên không trung: đó là Dương Anh :))))))))
    Thứ 4 : Ta không thể ăn 2 thứ gì trước bữa sáng: đó là chính là bữa sáng và bữa trưa.keke
    Phần thi thứ 2: hẹn ngày mai
    Phần thi thứ 3 : nhận biết khả năng giao tiếp ứng xử
    Tại sao bạn vào topic này ????? vào để cứu 1 công chúa sắp chống ề :))))
    Bạn nghĩ gì về người đã đưa ra topic nè: chỉ số IQ = 0 :)))
    Câu hỏi tuy không khó nhưng để trả lời được thì quá đơn giản.
    best regards,
    cas
    P.S.mình chỉ đùa nếu hơi quá mong DA bo qua nha.
    cas
  9. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hê. thế này thì anh nào đến sau hưởng lợi hết. :))
    tui có vợ rùi nên hông tham gia . vào xem mấy bác ế vợ hiếm chồng thi thế nào thui
    [​IMG]
  10. casper-sky

    casper-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    keke.hi Dương Anh.đây là câu trả lời của phần thứ 2 dành cho bạn đây.
    LẦN ĐẦU TIÊN.
    Người phụ nữ trẻ nằm xuống và buông tiếng thở dài. Nàng duỗi hai chân ra và xếp đầu gối lại. Nàng đã chờ điều này từ lâu, nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nàng trải qua giây phút này...
    Người đàn ông cố gắng làm cho nàng yên tâm và hứa hẹn sẽ hành động thật nhẹ nhàng. Hắn nói chuyện nhỏ nhẹ. Các ngón tay hắn vô tình chạm vào vùng nhạy cảm. Nàng thốt lên một tiếng rên nhẹ. Nàng tỏ vẻ hốt hoảng khi nhìn thấy vật mà người đàn ông cầm trong tay... Hắn trấn an nàng: " Không sao đâu em!".
    Người đàn ông tỏ ra hết sức nhẹ nhàng và chính xác. Cả thân người nàng run rẩy. Bỗng nhiên nàng hét to lên: " Đừng!". Nàng không thể chịu đựng lâu hơn, nhưng hắn dỗ dành: " Em hãy ráng chịu đựng, sắp xong rồi". Nàng cảm thấy rùng mình và cố gắng nằm yên.
    "Xong rồi! - Cuối cùng nha sĩ cũng thốt lên với vẻ vui mừng và cho nàng xem chiếc răng được nhổ đi. the end.
    keke.DươngAnh đã thấy câu chiện mang giá trị nhân văn , ý nghĩa sâu xa chưa. em không còn chống ề rồi nhé :)))))))
    cas

Chia sẻ trang này