1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công cộng

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sleeping_Mimoza, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sleeping_Mimoza

    sleeping_Mimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Công cộng

    Hàng ngày có biết bao chuyện trong hội 82 này thấy các bác post lên dồn dập .Thôi thì những chuyện vặt vặt ,vui vui các bác viết vào đây cho khỏi mang tiếng câu bài nhé mí lại như thế cho đỡ ế ẩm .

    Nhặt nhạnh những bông hoa

    --> sửa font:
    Hàng ngày có biết bao chuyện trong hội 82 này thấy các bác post lên dồn dập .Thôi thì những chuyện vặt vặt ,vui vui các bác viết vào đây cho khỏi mang tiếng câu bài nhé mí lại như thế cho đỡ ế ẩm .

    Được Vi Tieu Bao sửa chữa / chuyển vào 16/09/2002 ngày 20:43
  2. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    thì post vậy , anô , babychicken i miss u so much
    ******.:.:.:.:.:.:.:-*****.
    ~:...: there's a truth in your eyes :...:/~
    ~~:..: ___sayin' you never leave me___ :..:/~~
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    híc, thằng VTB này cho nó làm interpreter được đó
    Nothing impossible
  4. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , bùn cười vật ... kâu bài tý , đừng thằng nào xoá mất công tao post ...

    Trời sinh ra em ... để mà xinh mà đẹp ...
    Trời sinh ra anh ... để yêu em tha thiết ...

  5. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu ơi

    Này em hỡi cứ vui lên nào, giờ anh đã nói yêu em rồi, và anh sẽ bên em trọn kiếp. Người yêu hỡi hết còn ỉ eo, đừng nên giấu nếu tình đã trao, và ta sẽ vui cùng nhau, dẫu cho đời phong ba
    Nhìn em mãi mắt xanh mơ màng, lòng anh đã nói câu yêu nàng, và ta sẽ bên nhau đừng tiếc,
    Người yêu hỡi chớ đừng trách anh, vì có lúc gió trời bão giông, tình anh đó luôn hoài mong ta cứ yêu bền lâu.
    Người ta yêu dấu, trọn đời, niềm khát khao cháy trong tim này
    tình e ấp, ôi nồng say, tiếng ca vui cùng hát
    Người ta thương mến, trọn đời, mang tình yêu vút cao mây trời, ngàn ánh nắng vui cùng hoa, giấc mơ hồng rực sáng
    You??Tre my love, người yêu dấu, đừng quên những phút giây tuyệt vời
    Và ta sẽ có nhau trong đời, chớ nên lo chi.
    Đời vui quá, màu hoa lá, màu xanh những ước mong hy vọng, màu tươi thắm mắt xanh trong anh muốn yêu em hoài
    Em như bao giấc mơ tuyệt vời

    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  6. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    I swear in the moon and in the stars
    I hope you always stay the same

  7. sleeping_Mimoza

    sleeping_Mimoza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Các bác câu bài chi cho mệt ,em làm cái topic này để các bác khỏi câu tản mạn mà.Có chuyện gì vui vẻ , post lên cùng nhau cười cợt tí
    Nhặt nhạnh những bông hoa
  8. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Bạn sleeping_Mimoza đừng dùng font "Comic Sans MS" vì nó không hiện được Tiếng Việt đâu.
    Lại câu đc 1 bài nữa


    Tôi đứng lại và nàng cũng đứng lại
    Tôi nhìn nàng và nàng sững nhìn tôi
    Cả câu chuyện chỉ có thế thôi ?

Chia sẻ trang này