1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công cuộc giảm cân của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trandung984, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bạn học nhiều quá nên mới gầy như thế. Kinh nghiệm này bạn đúc rút có khi chỉ có hiệu quả với bạn thôi.
  2. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Bác vịt búp ơi...em chịu bác...bác nói thế khác gì bảo chúng em ở đây không ai đi học đại học nên mới béo ú na ú nần...Bác ơi ối thằng học đại học nó gầy vì nó bùng tiết đi chơi nhìu quá đó bác...
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Anh ủng hộ em! Em nói chí phải. Tối xem bóng đá xong, mệt thật. Sáng bình minh lúc 9 h.
  4. secret_is_me188

    secret_is_me188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    2.231
    Đã được thích:
    0
    Hic hic vẫn đang tiếp tục chiến dịch giảm cân....Nhưng hôm qua đã chén no nê những 2 cốc kem to uỳnh...sợ quá...lại bắt đầu lại chiến dịch vậy...đi chơi là khổ thế đấy...
  5. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Cứ ăn nhiệt tình lên em ạ! Anh đi ăn lúc nào cũng nhiệt tình. Ăn xong lại về nhà tập hùng hùng. Đúng là cái miệng nó hại cái thân
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cậu ơi! Giảm được bao nhiu cân roài???
    Hihi, tớ thì dạo này giảm nhiều quá, phát sợ luôn, người nhìn toàn xương là xương..Bi giờ lại đang muốn béo
  7. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Đúng kẻ ăn không hết, người lần không ra. Bạn có bí quyết gì giảm cân không? Mình còn 73kg bạn ạ
    Mình quyết giảm xuống 60-65kg.Lúc nào thấy người vừa thì dừng lại.Không thể để tình trạng da bọc xuơng được
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    [Thực sự, công cuộc giảm cân của mình kéo dài rất dài. vì có rất nhiều việc để làm chứ không phải suốt ngày tập giảm cân. Bên cạnh đó, cũng có những giai đoạn "tái béo" (tăng cân vì ăn nhiều và ít tập). Chỉ khi nào rỗi thì mới cho thể tập trung vào
    Nhưng có lẽ trong mấy tháng hè này phải "dứt điểm" thôi. Kết thúc công cuộc giảm cân thôi.Không thể kéo dài mãi được. Vì sự kiên nhẫn của mình cũng có hạn. Mình sợ có lúc mình không thể kiên trì nữa thì lại "tái béo" và phát triển mạnh mẽ hơn thì chêt!
  9. duncan

    duncan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Gia nhập đội quân giảm cân lấy thêm khí thế nào.
    Mình mới chăm chỉ chạy được một tuần, đang cố gắng duy trì sang tuần thứ 2. Vẫn chưa giảm được kí nào mặc dù đã chuyển sang gần như ăn chay.
    Thật là một cuộc chiến gian lao...
    Tiến lên chiến sĩ, tiến lên đồng bào
    Chạy cho mỡ cút, tập cho cân sụt
    Quần áo vừa vặn sướng biết bao!
  10. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Em ko giảm cân, nhưng vào đây cổ vũ các bác, để các bác tiếp tục chiến đấu chống lại sự béo tốt

    Nhưng nhớ giảm cân là phải khoa học, đừng như mấy đứa em của em, giảm là tuyệt thực luôn, 4-5 hôm ko ăn bất cứ 1 cái gì trừ uống nước, nói thế nào cũng ko nghe, em thấy ức lắm cơ.Đấy là hại mình chứ lợi lộc gì.mà nó mang tiếng còn học Y cơ đấy

Chia sẻ trang này