1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công cuộc giảm cân của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trandung984, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arctica

    arctica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Nếu ăn kiêng thì đỡ mệt hơn.Tốt nhất là ăn kiêng kết hợp với luyện tập thể thao là tốt nhất. Mình thấy:
    -Ăn kiêng:
    Ưu điểm của ăn kiêng: Không cần mất thời gian luyện tập, ăn kiêng mà không khoa học dễ mắc các loại bệnh.
    Nhược điểm của ăn kiêng không tập thể thao là: Cơ thể không săn chắc.
    - Luyện tập thể thao:
    Ưu điểm của luyện tập thể thao: làm cơ thể săn chắc, người trong rắn rỏi hơn, khỏe hơn.
    Nhược điểm là: là quá mất thời gian
    Mình thì không thể ăn kiêng được. Đành chỉ luyện tập vậy.
  3. bluestory

    bluestory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Em thì ngày càng gầy mà công cuộc giảm cân cảu anh trandung vẫn ko ngừng ................
  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Em chịu khó tập một môn thể thao nào đó đi. Bạn anh rất gầy. Chỉ qua 2 tháng tập thể hình đã lên 4kg.
    Chúc em mập hơn một chút nữa.Hì hì
  5. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Hihi, tớ không đọc được hết bài của cậu nhưng câu có thể cho tớ biết kết quả cuối cùng của cậu đến giờ này so với hồi đầu như thế nào được không? Mọi việc vẫn dang trên đà tiến triển tốt chứ. Cố lên bạn...
  6. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Hì hì
    Cá bơi tận vào đến đây à?
    Mình giảm được 30kg rồi (từ 103kg xuống còn 73 kg).
    Vẫn trên đà phát triển.
  7. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Hoan hô ý chí kiên cường. Thật đáng klhâm phục...
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao được. Ông trời đầy mình thì phải nai lưng ra tập vậy. Hì hì
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ nhận được pm của cậu rồi có điều tớ chẳng hiểu xin gold đánh bạc là thế nào???
    Mà công cuộc giảm cân của cậu sao rồi..Cậu còn bao nhiêu cân thừa nữa??
    Tớ lại mập lên roài..Ôi sướng cái mồm khổ cái thân

  10. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bận rồi. Không tập được nhiều. Mùa hè lại lắm cám dỗ. Lắm của ngon vật lạ như mít, mía, chè, .... Toàn thứ béo mà đáng tiêc.. nó lại ngon. Thế mới chết chứ. Đã ăn là ko kìm hãm được. Ăn thả phanh.
    Thôi cứ ăn đi đã. Giảm cân từ từ cũng được. Cái gì cũng có giá của nó mà.hì hi
    Được trandung984 sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 02/08/2006

Chia sẻ trang này