1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Công cuộc giảm cân của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trandung984, 02/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Nếu chị thích già , thì em chiều chị thôi. Oái om thật bạn nữ ai cũng muốn làm chị của mình? Có một cô bé ít tuổi hơn mình mà cứ muốn làm chị.Thích thế nên mình gọi là "chị già" luôn(già ở đây có nghĩa là mặt không trẻ bằng mình thôi chứ không phải chửi gì đâu )
  2. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thời tiết rất đẹp.Thuận lợi cho công cuộc "chinh phục" cân nặng.Sáng năm giờ kém bước ra khỏi nhà.Nhìn trên trời, lại thấy một ngôi sao duy nhất trên nền trời xanh mờ.Mù về thiên văn nên đoán đại là Sao Mai.Không biết có đúng không nữa.Thôi mặc kệ!Sao gì thì cũng là sao thôi.
    Ra đến hồ, gió thổi từ hồ mát thật.Mình "sung" lên, làm liền một mạch 6 vòng.Sướng thật!Chạy xong vui vì đã hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra
    Hy vọng hôm nay trời thật nắng và đừng có mưa.Mưa chán lắm.Hôm qua thì tầm trưa và chiều rõ là nắng.Đùng cái! Tự nhiên mưa vào buổi chiều. Chán hẳn. Nhẩy xuống bơi mà không có hứng thú gì hết. Mười lăm phút thằng bé lò dò lên bờ. Đi tắm.Hết một buổi chán phèo!
    -----------------------------------------
    Vì sao? Vì sao em không đến?
  3. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Có thể ví giảm cân là trận chiến:
    Chiến trường: Tấm thân ngọc ngà
    Quân địch: Là mỡ thừa
    Ta: là ý chí, nghị lực, thể dục(chiến sĩ)
    Đây là một trận chiến không cân sức.Địch được trang bị vũ khí đến tận răng, hỏa lực mạnh.Địch lại ở "gần ta",ta khó đề phòng. Ngoài ra, nguy hiểm hơn nữa là địch lại có "nội gián"(miệng của ta ). Cán cân nghiêng hẳn về phía địch
    Ta và địch giành giật nhau từng cm chiến trường (từng cm bụng) và từng gam mỡ một. Ta do hỏa lực yêu, mỗi lần đánh giáp lá cà với địch, nếu thắng lại chỉ được một "chút xíu" "chiến lợi phẩm"(giảm không đáng kể). Còn địch thì vô cùng "xảo quyệt", chỉ cần ta "lơ là" một chút là đánh ngay ta, mà mỗi lần thắng là diện tích và "chiến lợi phẩm" thu được của ta là "khổng lồ"(tăng cân rất nhanh). Nguy hiểm hơn nữa là, địch có "sức khỏe vô biên", tân công ta cả ngày lẫn đêm không cần ngủ và không cần làm việc khác, trong khi ta thì vẫn phải ngủ và vẫn phải làm đủ các việc, không thể "chiến" (tập thể dục) với địch cả ngày lẫn đêm được
    Tóm lại, địch vô cùng nguy hiểm còn ta vô cùng yêu đuối, phải luôn luôn "đề phong"
  4. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhiều! Cho đến thời điểm hiện tại em giảm được gần 30 kg rồi (103kg xuống 75 kg)
  5. zin_online

    zin_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hi~ hi~ ... anh yêu ơi.. em cũng béo . Em cũng muốn giảm cân.. Anh tập một mình chắc buồn lắm.. Hay chúng mình song béo kỳ phùng .. Hàng ngày, anh sẽ tới đón em .. Chúng mình cùng chạy bộ .. đi đạp vịt... lang thang ra giữa hồ làm vài nụ hôn cho quyết tâm cao hơn anh yêu nhé
  6. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    oài bà con giỏi thế giảm được 30 cân..mình "chỉ" mong ước nhỏ nhoi" giảm khoảng 5, 6 cân thui thế mà cứ như impossible mission của tôm cờ dui ý híc...
  7. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    em yêu! Ý tưởng hay lắm đó. Anh đang buồn vì không có ai "cùng hành hiệp giang hồ" đây. Chúng ta là "một cặp trời sinh" rồi. Thống nhất thế đi.
    Không nên chạy nhiều đâu. Anh nghe nói là hôn tốn nhiều calo lắm . anh em mình "chuyên môn hóa" đi, chỉ hôn thôi ko cần chay hay đạp vịt đâu.
    Em yêu! Tập thế vừa hiệu quá vừa đỡ đau chân tay phải không?
  8. trandung984

    trandung984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    1.077
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần quyết tâm là được thôi.Chúc mèo thành công trong công cuộc giảm cân nhé. Chúng ta cùng chung trong hội béo mà chưa có lần nào được gặp bạn.Hy vong sớm gặp bạn
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ôi, giời, tớ cũng có nhu cầu giảm gấp 5 kg đây. Mùa hè đến thấy chị em ăn mặc ***y mà thèm quá
    Đợt vừa rồi tớ bận lu bù nên cứ Mc Donald''s tớ fang....Ôi zời, tăng vèo một phát 3 kg.... Khổ thân
    Từ mai ăn ít ăn ít và ăn ít, uống nước nhiều
  10. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ chia sẻ... Mình cũng béo quá đến nỗi chồng phát chán lên rồi, dù mới cưới nhau không lâu. Lên 10kg trong vòng một năm, giờ không xuống được, hai tuần nay mình đã bỏ bữa tối, không biết có được cái gì không. Khốn khổ càng sợ lại càng thấy béo, thế mới buồn. Lục lại đống ảnh cũ cách đây 10 năm, tức là mới vào ĐH trong phát thèm. Chao ôi, thời oanh liệt nay còn đâu???

Chia sẻ trang này