1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

công danh sự nghiệp và....người ấy???bạn chọn???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gnrdeath, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    công danh sự nghiệp và....người ấy???bạn chọn???

    ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
    nên chọn gì đây????
    bạn và cô ấy yêu nhau đã lâu. cô ấy cũng 26 rùi....
    đùng phát bạn có quyết định cử đi du hoc 3 năm......
  2. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã 26, ba năm cũng lâu. Nếu tình yêu đủ lớn và đủ niềm tin thì Cưới nhau đi rồi đi học. Mà nhất là đi học Ph.D có nhiều điều kiện đón vợ sang, ít nhất là sang thăm chồng một vài tháng. Còn nếu cô ấy giỏi nữa , có điều kiện kinh tế thì tìm cách đưa cô ý đi học Cao học. Chuyện này không hiếm lắm đâu. Tớ còn biết 1 anh sang học Ph.D bên Canada, sau 1 năm chị vợ cũng sang hoc Ph.D. Học đưọc 1 năm thì vợ chồng sinh em bé (vẫn trong thời gian học nhé). Em bé được 2 tuổi rồi, vừa đón cả bà nội sang trông nom em bé hộ nữa.
    Chỉ sợ không có đủ niềm tin và đủ tình yêu thôi chứ nhiều người hoàn cảnh như bạn họ vẫn đến được với nhau đấy. Ở môi trường của bạn có thể bạn không thấy phổ biến nhưng khi bạn đi ra nước ngoài học đi, trong trường trong lớp bạn không thiếu trường hợp thế đâu. Tin tớ đi vì tớ đã trải qua giây phút phân vân như bạn đấy, mà tớ lại là con gái có người yêu chờ đợi đấy nhé, người yêu tớ thì còn hơn 26 nhiều nhiều cơ.
    Nói tóm lại 2 bạn đều đã đến tuổi lập gia đình, cưới nhau rồi đi học. Nếu không tớ thấy người lo là chính bạn, tớ nói thật. Vì nếu cô ấy 26, chắc bạn cũng khoảng 30. Ra nước ngoài nói chung đa số con gái hiếm, con trai dư thừa, tỷ lệ cơ hội lựa chọn cho bạn ít đấy. Có mấy ông anh tớ 31,32 đang học Ph. D mà mốc meo hết cả rồi, suốt ngày lang thang lên mạng tìm bạn gái vì ở đấy bói ra chẳng tìm được cô phù hợp, học Ph.D lại căng thẳng, bận rộn, nhiều khi không có thời gian để chăm sóc các em trẻ đẹp xinh tươi đâu.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 31/07/2004
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    công danh sự nghiệp và....người ấy???bạn chọn???
    Nếu là nam tôi sẽ chọn cả hai...
    Mọi sự lựa chọn đều đi liền với sự chấp nhận, và trước hết phải suy nghĩ chứ không có chuyện "đùng phát".
    Đùng phát được cử đi học nước ngoài, tưởng oai muốn bỏ người iu hả....có khi lại....đùng phát bị đuổi cổ về nước thì....méo
  4. bupbe_buon

    bupbe_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    BupBeDepXinh nói đúng đấy .. bạn nên cưới rồi hẵng đi du học. Vì cô ấy cũng đã 26 .. người ta bảo " con gái có thì " liệu cô ấy có chờ được bạn 3 năm ko ? ... tấc nhiên về phương diện tình cảm thì có thể nhưng về phương diện cuộc sống thì khó lắm .. cô ấy không chỉ có mình bạn mà còn gia đình , XH , và bản thân cô ấy nữa. Nếu thực sự yêu và muốn giữ cô ấy .. muốn cô ấy làm người tri kỉ của cuộc đời bạn thì đừng bắt cô ấy phải chờ đợi như vậy.
  5. dadelous

    dadelous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    26 mà chưa cuới hic, để đến bao giờ mới lên xe ????
    nếu tôi mà 26, tôi thà ở nhà ôm nguời yêu chứ kô chịu đi học, nhưng đấy là ở VN, tôi ở đây thấy toàn bọn tiến sĩ rồi mới cuới vợ, toàn thằng 34 tuổi mới đẻ dứa đầu, còn ở VN thì 25 đã có mấy cái tầu há mồm đòi sữa rồi, mệt lắm.
    3 năm đối với tình yêu thật sự thì kô đáng là gì nhưng những cái ^%*(&%* ở nuớc ngoài sẽ cuốn bạn vào cuộc sống khác, công việc khác, tạo cho bạn một suy nghĩ khác =>>>> bỏ vợ, lo xong cái đốc tơ đã, về nhà các em theo như vịt.
    sao toàn thấy female post nhỉ, male kô đọc bài này ah`
  6. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Giá mà ko phải chọn cái nào thì tốt nhỉ.
    Bây giờ xu hướng lập gia đình muộn.. kinh tế đảm bảo rồi lúc đó làm gì mới làm.
    Chỉ sợ lo xong kinh tế rồi thì người chẳng còn ở đấy chờ ta.
  7. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nói chung trong hoàn cảnh của bạn đến nơi đến lúc rồi thì có 2 cách giải quyết.
    1. Cưới rồi đi.
    2. Đi rồi cưới.
    Điều quan trọng là tình cảm 2 người ra sao? Tớ có thằng bạn suốt mấy ngày cứ lẩm bẩm: "1 năm 20 ngày hay 20 ngày ". Cứ tưởng chập cheng làm sao hoá ra nó tính toán 20 ngày nữa cưới hay 1 năm nữa cưới. Cuối cùng, nó cưới luôn 2 phát trong vòng 1 tuần. Chả là chú rể ở Hà Nội, cô dâu ở Sài Gòn nên cưới 2 nơi. Cưới xong chúng nó định nghĩa hôn nhân chẳng qua là một người thợ săn và một con thú dữ chạy đuổi nhau vòng quanh gốc cây to. Chẳng biết con nào đuổi thằng nào.
  8. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    tôi biết có một anh đã 40 tuổi.cực giầu có và thành đạt nhưng bây giờ ko co nổi một mảnh tình vắt vai.....tôi ko hiểu giầu thế để làm gì????
    rất nhiều người có quan điểm rằng khi tao dựng được sự nghiệp mới lấy vợ,lẽ dĩ nhiên quan điểm đấy ko sai, trước tôi cung nghĩ thế.vì ai chẳng muốn có đủ điều kiện chu tất cho vợ
    thế nhưng khi đạt được điều đó chắc bạn cũng ở tuổi 40......
    tôi ko mong cuộc sống được vẹn toàn mà chỉ lo sống sao cho thoải mái mà thôi.
    ---------------------------------------------------------
    công danh sự nghiệp và....người ấy???bạn chọn???
    Nếu là nam tôi sẽ chọn cả hai...
    Mọi sự lựa chọn đều đi liền với sự chấp nhận, và trước hết phải suy nghĩ chứ không có chuyện "đùng phát".
    Đùng phát được cử đi học nước ngoài, tưởng oai muốn bỏ người iu hả....có khi lại....đùng phát bị đuổi cổ về nước thì....méo
    Xin chào và hẹn gặp lại!!!
    ----------------------------------------------------------------------
    tất nhiên mọi việc đều phải dự liệu trước chứ ko có kiểu "đùng một cái đâu"
    và nếu phải chọn thì tôi cung x sẽ chọn giả pháp cưới cô ấy đã và chẳng đi đâu cả.....
  9. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Chuyện cưới đâu có làm cản trở ngược lại quá trình đi học Ph.D đâu mà phải lựa chọn hoặc cái này hoặc cái kia nhỉ. Học Ph.D cũng là dạng đi làm, làm nghiên cứu được trả lương (nhưng hơi thấp, hê hê). Hàng năm chủ động thời gian về 1,2 tháng lại bù đắp tình nghĩa vợ chồng ngay ý mà.
    Chắc bạn này đang lo là cưới xong rồi nhỡ mình sang đấy, môi trường hấp dẫn, bản thân thay đổi nên tính cửa sau đây. Hihi...
  10. Queen

    Queen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích 2 cái câu của bạn mà tôi bôi đo đỏ ở trên, nhất là cái câu tôi bôi đậm ấy. Quả nhiên cuộc sống tuyệt diệu nhất là làm cho mình cảm thấy thoải mái.
    Nhưng kể ra làm cho mình được thoải mái thì khó gần bằng việc làm cho cuộc sống được vẹn toàn, phải thế ko nhỉ?!
    Và bây giờ thì cưới cô ấy đi, đừng có đi đâu cả. Chúc hạnh phúc nhé!

Chia sẻ trang này