1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

công danh sự nghiệp và....người ấy???bạn chọn???

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi gnrdeath, 29/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    ...tất cả những gì hạnh phúc trên đời này là có được một gia đình hạnh phúc êm ấm, nếu có thể có điều kiện thì phát huy để danh lại cho muôn đời còn nếu không được thì cũng chẳng sao, vì thật sự khi cuối đời ta cũng chỉ còn một người vợ mà thôi. Nếu đó là người ta yêu, và yêu ta thì còn gì hạnh phúc bằng??!!
  2. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Thế bác có nghĩ là nếu ở lại thì sẽ có một lúc nào đó bác ngồi ôm vợ nhìn các chú trẻ bằng cấp cao hơn mình, giỏi hơn mình, được trọng dụng hơn mình tự nhủ "giá ngày xưa mình đi học?". Tôi nghĩ đôi lúc cũng nên cầu tiến một chút, đừng lúc nào cũng chọn con đường bằng phẳng, thoải mái mà đi. Mà tình cảnh anh kia cũng chưa đến mức phải chọn lựa. Sao không lấy chị kia luôn rồi phấn đấu mang chị ấy sang cùng?
  3. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Hùng ơi, cộng tất cả ý kiến đóng góp của mọi người và theo ý kiến của Linh thì Hùng cưới đi. Năm sau cưới là đẹp rồi. Nửa của Hùng nói với Linh rằng yêu Hùng vì Hùng có bản lĩnh và tự lập giỏi nưa. Linh tin là dù Hùng có cưới cô ấy trước khi đi du học hay là 3 năm về cưới cô ấy thì cô ấy sẽ không bỏ bạn đâu. Hai người yêu nhau lâu lắm rồi, hiểu nhau quá rõ rồi. Cưới đi, Linh sẽ tặng khoản thiệp cưới. Thế nhé. Khi nào cưới báo nhé
  4. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    hi hi cảm ơn linh.tất nhiên là sẽ cưới rùi.....
    còn hối hận ư???? điều đó rất ít có trong tôi...
    trước khi quyết định vấn đề gì đó tôi thường suy nghĩ kỹ và khi đã quyết điịnh thì chưa bao giờ tôi hối hận vì quyết định của mình cho dù quyết định đó có sai lầm....
    tôiko phải con người không co chí tiến thủ, song tôi nghĩ chỉ cần phấn đấu cho cuộc sống của mình càng đơn giản,nhàn hạ càng tốt.....
  5. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Sự nghiệp và người yêu à...thế mà không thèm buôn với mình,tệ tệ quá !!!!
    Không hiểu ai đã nói với mình rằng: chỉ muốn có cuộc sống an nhàn thôi, đừng nghĩ nhiều mệt lắm.....nhưng để an nhàn thì cần nghĩ nhiều và làm nhiều MỆT LẮM....
    hi hi hi anh nghĩ sống thế nào để cười nhiều là được....

    Đấy thế mọi người có thấy mâu thuẫn không ạ?? Đằng nào cũng mệt,thế thì tốt nhất là làm thế nào để mệt một cách có ích,không phải mệt dở hơi là được....Mọi người thấy suy tính về sự nghiệp và người yêu là kiểu mệt gì ạ?? Đối với ai thì không bít,chứ với trường hợp này thì đúng là dở hơi rùi...hic hic...Cưới luôn đi ạ Thắc mắc nỗi gì không bít nữa...đúng là một con người luôn.....
    Đứng trước sự lựa chọn giữa sự nghiệp và người yêu thì cứ theo giới tính sẽ có hai loại,là đa số nhé,em không nói tất cả đâu: Con trai chọn sự nghiệp,con gái chọn người yêu...Tại sao lại thía nhểy?? Em chả hỉu ra nàm seo cả...Nhưng xu hướng chung dĩ nhiên là muốn dung hoà cả hai,đây em chỉ nói nếu bắt buộc phải chọn 1 trong 2 ấy,chứ không dễ dàng như tình huống của vị viết topic này đâu...
    Nếu là em ấy à,còn phải xét,nếu người yêu của em hiện tại đang là người yêu em thì em sẽ chọn sự nghiệp,dĩ nhiên....Còn nếu người yêu em hiện tại đang là người em yêu thì em sẽ chọn người yêu,đơn giản...
    Heh heh...khối bác chả hỉu em nói gì đâu nhỉ...em nói thía là vì người ta bảo chỉ có 3 loại người: Người mình yêu;người yêu mình;và người sẽ gắn bó với mình suốt đời...rất tiếc ít có trường hợp 3 trong 1...may ra thì được 2 trong1 nhưng thường là 3 ngoài 3 đấy ạ.....( Hex,em nói thía là em nghe nói thía thui,chứ em không phải trù ẻo anh chị đâu nhá,không chị Ba lại đập em chít )
    Ấy ấy,thía là đã nạc đề...thui...chạy...sắp có người bóp cổ mình...bye các bác nhé
    Được con_cua2005 sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 04/08/2004
  6. 7xXxer

    7xXxer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đối với một người đàn ông thì sự nghiệp luôn luôn được coi là quan trọng nhất. Trong đó, đi du học để làm một cái Ph.D ở nước ngoài cũng có thể được xem là một bước ngoặt trên con đường công danh sự nghiệp. Vì vậy, việc phải chọn lựa giữa người yêu và sự nghiệp đối với một người có chí hướng quả là khó khăn và nan giải. Tất nhiên, không ai muốn bị rơi vào trường hợp khó xử này, ai cũng muốn có được cả tình yêu và sự nghiệp, nhưng nếu phải lựa chọn 1 trong 2 thì tôi tin chắc rằng phần lớn đàn ông sẽ nghiêng về con đường sự nghiệp nhiều hơn. Vì cái quí giá nhất mà một người đàn ông nên có chính là sự nghiệp.
    Tất nhiên, nếu được cả 2 thì sẽ hoàn hảo hơn. Nhưng ở đây tôi không thấy ai đả động gì đến việc người con gái sẽ có suy nghĩ gì nêu như lựa chọn là cưới trước khi đi du học. Tôi thấy đây là lựa chọn mà nhiều bạn trong này đã gới ý nhưng liệu làm như vậy thì người con gái sẽ cảm thấy như thế nào và có cảm thấy thiệt thòi hay gặp khó khăn gì không khi mà vừa mới cưới xong đã phải chịu cảnh chia li. Cảnh này trong thời chiến thì là chuyện bình thường, nhưng đây lại là thời bình, các bạn gái sẽ nghĩ gì, có cảm thấy thoái máu khi lựa chọn như vậy không?
    Hay lại than thở như thế này: "...tôi có người vợ ngoan, đẹp như trăng mười sáu, cưới rồi đành xa nhau..."
  7. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có một củ khoai và một củ sắn, củ khoai mới luộc còn củ sắn luộc từ hôm qua rồi. Biết rằng cả 2 củ chỉ để được 2 ngày sau khi luộc. Hỏi, anh định ăn củ nào bây giờ?
    Nếu anh thích ăn củ sắn ấy, ăn nó đi, rồi mai ăn tiếp củ khoai. Nếu anh nghĩ rằng anh hôm nay ăn khoai rồi mai sẽ có sức để đào được củ sắn ngon hơn, thì vứt củ sắn đã luộc đó đi.
    Mà thật ra thì khi người ta hỏi, người ta luôn đã tự có câu trả lời rồi và chỉ đợi người khác đồng tình với quyết định của mình. Thôi, cứ làm đi anh bạn, nghĩ ngợi gì nữa.
  8. ngophuclong

    ngophuclong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    tất cả mọi thứ đều chỉ là tương đối, nhất là trong vấn đề tình cảm và sự nghiệp công danh. Hãy làm giành một chút thời gian để suy ngẫm, trái tim và " Tâm" sẽ có câu trả lời cho chính bạn!...
    Chúc phúc ...cho mọi người!
  9. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    Hùng ơi, vô tình Linh ngồi đúng vào cái máy mà Hùng ngồi sáng nay và vừa ra trước khi Linh vào vài phút. Srry vì đùng nick của Hùng post bài nhé.
    Mọi người có biết rằng đằng sau những thành công đều có bàn tay của những người phụ nữ đảm đang không? Tôi không nghĩ là có thể lựa chọn giữa người ấy và công danh sự nghiệp. Nếu ngườ đàn ông có muốn vẹn tròn cả đôi đường thì người ta biết mình phải làm như thế nào Hùng nhỉ. Hai người mau chóng cưới đi, rồi mở tiệc mời anh em TTVN một bữa nhé, tiệc trà cũng vui đấy.
    Tớ cưa bạn Hùng này mãi mà không đổ đấy, kiêu lắm dù xấu trai cực kỳ.
  10. gnrdeath

    gnrdeath Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    2.087
    Đã được thích:
    0
    hic sao lại dùng nick của hùng??????????
    hơ hơ mà hùng đau có save pass????lạ nhi???

Chia sẻ trang này