1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ TĨNH Ở TP_HỒ CHÍ MINH ! phần một

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Vẫn không thấy 4 bác trả lời. hy vọng gặp các bác chiều nay.
    Mình xin nhắc lại chương trình một lần nữa:
    Thời gian và địa điểm: Tập trung lúc 15h ngày thứ bảy 16/08/2003 tại cổng Nhà văn hoá Thanh niên.
    Chương trình: Tập trung lúc 15h, khởi hành xuống Quán Cù Lao Xanh (gần Bình Quới I), giao lưu tới 18h ăn bánh tráng Trảng bàng tại Nhà hàng Hoàng Ty. Ăn tối xong đi hát KaraOke.
    Ngân sách: Mỗi người đóng góp 50.000 VNĐ. Ai có nhu cầu đóng góp thêm cho Box thì không ... giới hạn số tiền và sẽ được reporter ghi nhận và thông báo cho toàn box.
    Hy vọng các bạn đi đầy đủ để xây dựng Box ngày càng mạnh hơn, cộng đồng người Nghệ tại HCM ngày lớn hơn...
    P/S: Cho minh biết thêm một số đặc điểm nhận dạng các bạn lúc hẹn gặp tại NVHTN: Số xe, ĐT.... Khi cần bạn có thể liên lạc với mình qua SĐT: 9401624 hoặc nếu đi trễ 0908.334353.
    Cùng chúc cho buổi Offline thành công!
    Nothing can be true if U think it cant be true!
  2. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    A lô, a lô Sài gòn đâu nghe rõ trả lời......
    Hôm qua anh em trong đó ọp lai vui lắm mà không thấy bài tường thuật đâu cả ... viết đê, gửi hình đê... để Hà Nội còn bình loạn mấy tấm hình nữa chứ.......
    A lô, a lô... Bác @MC2 đâu rùi... mau lên...

    Tình tôi là giọt thuỷ ngân
    Dù nghiền chẳng nát dù lăn vẫn tròn
    Tình cô là đoá hoa đơn
    Bình minh nở để hoàng hôn mà tàn.
  3. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Nóng lòng muốn biết KQ lắm rùi đấy !
    [marquee][red]Mãi Yêu Lương Cẩm Hà[/red][/marquee]
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hì, các bác làm em từ đêm qua tới giờ hắt xì hơi mãi đây này. Sáng nay đang nướng thì bị Zulu kêu dậy, ghớm! chủ nhật, mới có 10h mà đã bị kéo dậy rùi, tiếc ơi là tiếc ! Hôm qua offline dzui quá, em xin báo cáo với các bác từ Bắc vào Nam là SG đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất xuất sắc, thành công hơn cả sự mong đợi. Bữa ni em xin phép được làm reporter, em sẽ chịu trách nhiệm làm phóng viên bài, còn ảnh thì sẽ do bác MC2 đưa lên box trong hôm nay hoặc muộn nhất là sáng sớm ngày mai.
    NTSG OFFLINE!
    Phần một: Gặp gỡ!
    Chiều thứ 7 ngày 16.08, một ngày đẹp trời (trời đẹp?gần bằng những ngày có bão!). Sau hai tiếng trằn trọc không thức được, 2:30 pm, bitter_beer quyết định bò dậy để lên đường đi offline.
    Đúng 3h?3phút, BB có mặt tại cổng NVHTN. Sau khi lượn nửa vòng, BB phát hiện ra một biển số 37 đã chễm chệ trên vỉa hè. Chỉ cần có vậy, BB cứ nhắm thẳng mục tiêu mà tiến, chắc chắn là phe ta mà. Khi đã dừng xe áp sát đối tượng, BB mới phát hiện ra là chỉ mới có một 37 nhưng có hai gương mặt đang cười với mình, một nam và một nữ. Hê hê, khỏi phải giới thiệu, chỉ cần nghe giọng của bác nam ấy là bít ngay y là MC2, với lại ngoài bác ấy ra chắc chẳng có ai trông già như vậy(). Cô bé xinh đẹp bên cạnh được giới thiệu là thư ký riêng mà lại là thư ký riêng ?ofrom nine to five, pm-am?, thế mới nể! Thư ký của anh Công (MC2) tên là Sương, nick là bereu. Hơ hơ, hôm trước gọi đt cho anh Công, nghe ?oaloo, iêm Công đây ạ!? mình cứ nghĩ là còn nhỏ, không ngờ anh MC2 lại già?chát chúa như rứa, lại còn muốn tranh chức lão làng với chị Hiền của mình (nguyenquocdoanhuyen) nữa chứ!
    Ba anh em nói chuyện được một chút thì một Wave Al đỏ dừng lại, một dáng người thanh mảnh cười cười bước vô. Trông hơi giống starry, nhưng mà không phải! Đó là bisousvn! là thành viên mới tham gia box nhưng đã gật đầu lia lịa khi được BB gọi đt dụ dỗ tham gia offline(). Nhìn bisou hiền và hơi ốm một tí nhưng có vẻ rất chịu chơi? với người nhà ta!
    Tiếp đến là một nam nhân có khuôn mặt khá tuấn tú xuất hiện, nhân vật này cũng không cần hỏi han chi mà cứ tiến thẳng tới. Hắn ra mắt mọi người bằng lời giới thiệu mập mờ ?olà người có nick khó nhớ nhất!?, à, BB nhớ rồi, hắn là ?cnttdhbk nhưng mà không nhớ 3 chữ cái đầu (???). BB quay sang anh MC2, anh nhớ ra ngay đó là tvtcnttdhbk, công nhận bộ nhớ của người già này tốt thật! () Tvt (Tài) mặc dù là không viết bài nhiều, không xác nhận lại trong danh sách những người tham dự off nhưng mà là dân ĐHBK sống ở KTX nên không cần phải hỏi cũng biết là rất ham chơi (hihi, theo kinh nghiệm của BB mà).
    Mọi người đang hỏi han nhau thì một kính đen xuất hiện
    (giống y như thầy bói!), và đây mới là starry_river! Star (Thảo, gatgu, thayboimu) là một nhân vật nổi tiếng trong giới giang hồ TTVN nên có lẽ ai ai cũng biết (), BB đã khâm phục Star từ lâu nhưng nay mới có dịp được gặp mặt ?lần thứ 2! Anh MC2 lần lượt giới thiệu cho Star biết mọi người, Star tròn mắt nhìn khi nghe giới thiệu BB ?oỦa..a..a..chị..??..!!!? hì hì, đâu có sao, suỵt! ().
    Ơ kìa, có ai (rất đẹp trai!) đang rà xe chạy tới rồi lại chạy lui, nhìn nhóm người lố nhố trên vỉa hè, ngập ngừng như muốn hỏi điều gì đó rồi lại thôi. BB thấy người kia có vẻ e ngại quá nên hỏi trước ?obạn ơi bạn tìm ai vậy? bạn có tìm tụi mình hông??, người kia hơi gật gật ?ohình như vậy!?. Aaaa, nhớ rồi, trí nhớ của BB tệ thật, BB đã coi ảnh của nhân vật này rùi mà lại không nhớ, letranvuongquocsy, một trong hai người Nghệ SG có nick dài kinh củng đây mà, hắn là nhocloccoc đây mà! Nhưng mà răng mà mình không nhớ mặt nhocloccoc nhỉ, có gì khác khác thì phải, đúng rồi, không sai, cái đầu mới, mái tóc này phải gọi là ?obrand new? lun đó (hihi chắc là chưa kịp rửa, rồi sẽ được đòi rửa thôi). Sỹ là người miền Trung đất Quảng nhưng rất nhiệt tình với Nghệ Tĩnh, đã từng tự thú là vô box này vì giọng nói của một người con gái xứ Nghệ (). Mặc dù vậy, Sỹ không phải là thành phần khách mời mà là thành viên chính thức của box, thật hoan nghênh!
    Bấy giờ thì mọi người chỉ còn chờ lumber và chị nguyenquocdoanhuyen.
    Theo như thông tin BB nhận được trước đó thì no391983 không tham gia được do còn nghỉ hè ở nhà tại Nha Trang, bác thợ lặn d.an1 thì đến giờ chót đang bận công tác thăm dò đáy đại dương! 3 nhân vật hoangly, golo và nhocseeker thì ở nhà trùm chăn ngủ với lý do là ?omưa ngủ, nắng nghỉ, mát trời mới đi chơi?().
    Sau một hồi chờ đợi và lo lắng về tình trạng phá kỷ lục mới của siêu thợ lặn họ Lum, cuối cùng thì tay kiệt xuất giang hồ lumber này cũng chịu xuất hiện. Trước đó hơn nửa tiếng, hắn có gọi đt đến báo là hắn sắp tới nơi, giao thông trong thành phố bây giờ tệ thật !(). Trời, lại thêm một cái đầu mới toanh! lại đinh như xưa rồi chăng? BB mới gặp hắn hôm trước, mới có hơn một ngày trôi qua mà Lum đã thay?áo đổi tóc one hun rẹt pờ xen!! Giờ thì Sỹ đã có đồng minh cùng rủ nhau đi rửa đầu rùi nhé. Hai cao thủ trong giới giang hồ là Star và Lum gặp nhau, có vẻ như không muốn đội trời chung, choảng nhau loảng xoảng, khiếp!
    Mọi người nhận đuợc tin của chị Hiền là chị đang gặp mưa to, sợ ướt máy ảnh nên chị sẽ tới sau, nên cả nhóm (8 người) bắt đầu khởi hành ra ?oCù lao xanh? quán. Trời chuyển mưa (chỉ mới chuyển chứ chưa mưa), mây đen ùn ùn kéo tới nhưng NT vẫn nhắm thẳng CLX vì ai cũng đã khắc ghi trong lòng 1 câu: ?oăn chơi không sợ mưa rơi!?
    (còn tiếp)

    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 17/08/2003
  5. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Sg rất nhiều , thế là NT chúng ta đã có thêm một thành công mới , niềm vui mới, Sanu cám ơn mọi người rất nhiều .Hi vọng chúng ta sẽ có được những thành công tiếp theo về sau .
     
    @Sanu*@lch_h
    Mãi Yêu Lương Cẩm Hà
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    NTSG OFFLINE!
    Phần hai: SG ăn, chơi, tèn tén ten?
    Tăng một: ?oCù Lao Xanh? Quán
    Khoảng hơn 4h (BB k nhớ rõ thời gian), NT hùng hổ tiến vào CLX quán.
    Trời bắt đầu mưa, mưa nhỏ rồi to dần. Xung quanh là ruộng lúa, CLX là một nơi vốn khá mát mẻ, lại trở nên cực kỳ mát ?lạnh những lúc trời mưa như vậy.
    Trong một túp lều nho nhỏ dưới cơn mưa đó, có một bầu không khí thật ấm áp! Ở đó có NTSG đang nói cười rôm rả, ở đó người ta đang gặm những miếng cuđơ vừa giòn vừa dẻo mà bisousvn mới mang tận quê vào, thật là tuyệt! (có ai thèm hông?)
    Và cũng dưới túp lều đó, người ta đang chờ đợi được gặp người đến sau cùng - nhiếp ảnh gia cho buổi họp mặt, chị nguyenquocdoanhuyen. Trời mưa thật to nhưng rồi chị cũng tìm được đến nơi, ướt mẹp, nhưng mà không sao, chị mà! BB tin là chị sẽ đến mà!
    Vậy là bấy giờ mọi người mới chính thức làm thủ tục giới thiệu về mình (lần đầu offline mà), lại tiếp tục gặm cuđơ và chụp ảnh. Tiết mục giới thiệu được xen kẽ với phần phỏng vấn của ban phỏng vấn là những người còn lại. Qua dịp này, nhiều thông tin bí mật được tiết lộ.
    Bb nhẹ nhẹ, đắng đắng, chỉ có thể là Heineiken, lại thêm tật ngủ ngon, ăn nhiều ().
    Chị Hiền với bí mật chữ Đoan Huyền trong cái nick dễ gây cho mọi người nhầm tên chị là Huyền.
    Lum tiết lộ là hình như hắn chưa có người yêu ! (có ai chịu hy sinh không tề ).
    Tvt.. buồn buồn khai báo với mọi người hắn phải làm em út của cả nhà vì hắn sinh ra sau bisous vài tháng.
    Sỹ cười bẽn lẽn khi bị Star phát hiện hắn chính là người đã vô box Nghệ vì giọng nói của một người con gái Nghệ Tĩnh!
    Star tranh thủ quảng cáo mình là thầy bói, trình độ thuộc tầm cỡ cao thủ, có lẽ phải đem so sánh với những ông thầy bói xem voi thời đó().
    Bisousvn, với chất giọng Nghệ An còn rất đặc giải thích cho mọi người về bisous và bizous, Minh là người duy nhất trong buổi họp mặt nói giọng quê mình.
    Cuối cùng là câu chuyện rất thú vị về giám đốc MC2 và cô thư ký xinh đẹp, từ thuở bác MC2 gần đến tuổi mặc quần đi tham dự đầy tháng cô bé nhà hàng xóm?cho tới tận bây giờ, from nine (p) to five (a)!!! ().
    Gần 6h, tăng một tại CLX quán kết thúc, đoàn quân NT tiến về Hoàng Ty, nơi gắn liền với món đặc sản Trảng Bàng ?" bánh tráng phơi sương (nghe tên món này quen quen !)
    (còn tiếp)
    (Do reporter bitter-beer sáng nay 10h mới ngủ dậy nên chỉ mới report được có chừng này, gửi lên trước cho bà con ở phương xa đọc cho đỡ đói(), tối nay BB sẽ tiếo tục với các tăng 2, 3, 4 còn lại, không bít khi mô bác MC2 mới post ảnh lên cho em xin vài tấm minh hoạ đây nữa)
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 17/08/2003
  7. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    TIn buồn
    Mặc dù cố gắng từ chiều tới giờ nhưng ảnh vẫn chưa ra lò được. Hôm Offline trời mưa to, cứ nghĩ "may mắn" thế là đủ rồi, ai ngờ hậu quả vẫn còn tiếp diễn tới ngày hôm nay.
    Sáng nay 10h MC2 đi tráng phim, hẹn đến đầu giờ chiều đi lấy để đi scan hình. 2h chiều chạy tới Cty (nắng lắm...) bắt đầu quét hình thì ... Trời ơi cô nào mà xinh thế??? Lục lại cái Memory đã ... già (theo Bitter_beer) xem thử hôm qua đi Offline sao lại có cô nào mà xinh thế. Không nhớ ra cô nào, suy nghĩ một lúc lôi toàn bộ film ra xem ... thì trời ơi. Nhầm film....
    Tức không chịu nổi MC2 tức tốc quay lại hiệu ảnh, yêu cầu tìm lại cuốn film của mình. Mãi tới bây giờ MC2 vẫn phải đợi vì cô bạn cầm nhầm film của mình vẫn ... đi chơi chưa về.
    MC2 sẽ cố lấy trong đêm nay. Nhưng chắc trưa mai mới có thể post ảnh lên được. Sáng mai đầu tuần nên hơi bận.
    Mọi người ráng chờ nhé, ảnh chắc chắn sẽ rất đẹp.
    To: Bitter_beer: sao không post bài tiếp đi?
    Nothing can be true if U think it cant be true!
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ui, trời. Thấy anh MC2gửi PM bảo "tiếc quá, em vào đọc bài của anh đi" mà mình hoảng quá. Vội vàng vào đọc bài của anh ấy. Hic, lại một cái "tít" to đùng đỏ chót "Tin Buồn". Hoá ra nhầm phim. Vậy mà tưởng không có ảnh. Mau lên anh ơi, sốt ruột quá rồi. Muốn nhìn mặt mọi người quá.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hì, thành thật cáo lỗi cùng các bác, chiều hôm qua lúc post bài xong, em những tưởng là về ngủ rồi tối thức dậy sẽ viết tiếp nhưng BB đã ngủ mà không dậy, cho đến sáng hôm nay, mở mắt ra thì đã đến giờ đi làm ! Đến một hạt cơm cho bữa tối cũng không tốn, thật ích nước lợi nhà vô cùng!
    Hôm nay có lẽ là hơi bận rồi, BB sẽ cố gắng tiếp tục tường thuật trọn vẹn buổi offline nhưng sẽ ngắn gọn hơn. Bi giờ BB làm việc đây, hẹn gặp lại các bác sau.
  10. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng buổi gặp mặt các thành viên Nghệ Tĩnh tại TP HCM đã thành công tốt đẹp xin thay mặt các thành viên có mặt tại vinh-Hà Nội gửi lời chúc mừng thân ái nhất tới toàn thể các bạn .
    Thân ái !
    NGHỆ TĨNH THÂN YÊU MÃI MÃI TRONG TIM CHÚNG TA
    Hongbach2000k3
    Welcom to: http://Nghetinhttvnol.com
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này