1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ TĨNH Ở TP_HỒ CHÍ MINH ! phần một

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chi''''t rồi MC2 cái này bị hư rùi , tiếc nhỉ, cái độc nhất lại hỏng! Tiếp nữa đi MC2! nhiều lắm muh!
    VDN1045
    Được letranvuongquocsy sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 19/08/2003
  2. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Vì thế tất cả đều hướng về bác Lum nhà ta. Bitter_beer tức tối cầm chai Heiniken tới xử lý bác Lum.
  3. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bitter_beer cứ thấy ăn là cười liền... (ai bảo chê anh già làm gì )
    Nothing can be true if U think it cant be true!
  4. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống no say mọi người bắt đầu đi KaraOke.
    Với những giai điệu êm ái của những bài hát về quê hương. Bác Lum và chị Hiền thể hiện những bài này không chê vào đâu được.
    (nhưng thể hiện cảm xúc kiể này bác Lum nhà ta rất dễ bị hiểu lầm đấy nhé .... )
  5. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bác Lumtvt mê vui chơi quá (toàn trái tim bên lề ... đường) nên quên béng mất ông "rể" đồng hương trong tương lai Letranvuongquocsy, chỉ thấy toàn lựa bài cho Bitter_beer hát. hii hii
  6. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hii hiii mình tranh thủ mãi mới chụp được với em Bia đắng một kiểu (tranh mãi đấy .... ) Mai đi làm có khi phải đội mũ ... bảo hiểm.
  7. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! tiếc quá,tiếc quá!!! tiếc kinh khủng! MC2 thể chú thích kỹ hơn được không? Tớ chẳng biết ai là ai hết????????
     NG. MINH
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng xem được ảnh Offline ở Sài Gòn. Mà sao mờ quá, hic, em phải dùng cái kính lúp mới nhìn được.Sao bác MC2 không phóng cho ảnh lớn thêm nhỉ? Bác định "thử thách" con mắt mọi người à? Em bây giờ cổ cao hẳn lên sau vụ chờ ảnh Off đấy, cám ơn MC2 nhiều nhiều !
    Chúc mừng Offline đã thành công.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ui cha! bác cao lên bao nhiêu cm vậy hả bác???? nói cho em làm theo đi ! em lùn quá à!
    VDN1045
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    NTSG OFFLINE
    Tăng 3: Nana Karaoke
    Phần tiếp theo của buổi sinh hoạt họp mặt diễn ra trong một căn phòng nhỏ ở lầu 6 tại Nana karaoke với sự tham dự của 7 thành viên còn lại.
    Nơi đây, mọi người được nghe lại những bài hát thật hay, những bài hát của người Nghệ Tĩnh, về người Nghệ Tĩnh, nhưng điều đặc biệt là bằng chính những người con của Nghệ Tĩnh hát lên. Da diết với ?oai đi xa mô rứa, có nhớ lấy đường về?? lại thắm thiết với tình yêu quê hương khi ở ?ogiữa Mặc Tư Khoa? mà ?onghe câu hò Nghệ Tĩnh??... Nghe người có biệt danh ?obà cô già? hát liền mấy bài về Nghệ Tĩnh mà bb thấy xấu hổ; BB thậm chí chưa bao giờ hát được một câu cho ra trò chứ đừng nói là thuộc lòng cả bài hát và biểu diễn có hồn như vậy.
    Nói về sở trường các bài hát về quê hương thì sau ?obà cô già? phải kể đến cặp song ca lumber-tvt (cũng phải thừa nhận rằng lum là chiến sỹ thi đua không mệt mỏi và thi đua hết mình về mọi mặt: ăn uống, ca hát? thật khâm phục, khâm phục!). Lumber-tvt hát các bài hát về quê hương Nghệ Tĩnh thật say sưa, hùng hồn! Bên cạnh đó, họ còn biểu diễn các bài hát trữ tình về tình yêu đôi lứa như ?otrái tim bên lề... đường?, ?okhi người đàn ông (như lum và tvt) khóc??nghe thật thảm thiết, thật lâm li bi đát! Đặc biệt, cặp song ca nàycó phong cách biểu diễn rất riêng, rất sáng tạo, đó là thỉnh thoảng họ lại giúp nhạc sĩ chỉnh sửa lại một số đoạn nhạc và lời, thậm chí sửa luôn cả phần hoà âm phối khí nữa, thật là đại thú vị!
    Lại nói đến letranvuongquocsy, không biết là do ăn quá no như hắn nói? do hắn e ngại? do lumber liên tục dành micro? hay do hắn đang nhớ cái giọng nói đã đưa hắn vô với NT? BB thấy hắn chỉ ngồi lật qua rồi lật lại cái cuốn danh sách bài hát. May quá, cuối cùng thì hắn cũng chọn được ?otiếng hát chim đa đa?, chắc là có gửi gắm điều gì trong đó đây! (nhắn ai có liên quan thì về mở bài hát này lên nghe xem Sỹ gởi gì trong đó nhé )
    May tí nữa thì bb quên mất bác MC2. Thực ra bác ấy cũng muốn hát nhiều lắm nhưng tuổi già, sức yếu, không thể giành lại micro với bọn trẻ như lumber, tvt được. Bác MC2 mà hát ké với giọng ca ngọt ngào của bereu thì nghe hay tuyệt. Rứa đó, chứ mà khi bác MC2 mà hát một mình thì nghe chán lắm, hêhê, chán gần bằng nghe bb hát!
    BB định biểu diễn cho các bác xem cảnh bập bênh ?oở hai đầu nỗi nhớ? nhưng mà do trục trặc kỹ thuật cá nhân nhiều quá nên bị bể show trầm trọng. Dự định sẽ vớt vát bằng ?oem đã biết xa lâu thì nhớ?? nhưng rồi cũng đành đoạn đem anh bỏ chợ. Thôi hẹn các bác lần sau vậy!
    Tăgn 3 karaoke kết thúc sớm vào lúc 22h, vì sau một hồi say sưa ca hát thì lum chợt nhớ ra là ở nhà hắn còn vợ dại con thơ nên hắn phải đi về theo giờ giấc chỉnh , gương mẫu. Ca sĩ chính mà rút thì những tay chân phụ hoạ như bb, MC2 cũng phải rời sân khấu. Mọi người trước khi chia tay lum còn tranh thủ chụp cho hết film rồi mới đi tiếp tăng cuối cùng.
    Tăng 4: Măm măm...
    Điểm dừng chân cuối cùng của buổi offline là 1 quán nhỏ bên đường Sư Vạn Hạnh, sáu tên còn lại đến đây để hâm nóng lại bao tử khi trời đang dần về khuya. Trời hơi lạnh, sáu mái đầu xanh lại cặm cụi bên những tô hoành thánh, hủ tíu bốc khói dưới ánh đèn đuờng mờ nhạt () Lần này thì bác MC2 giành quyền chủ chi để xả xui cho tháng 7...
    Khi bụng đã ấm lên, mọi người chia tay nhau. Buổi offline chính thức kết thúc vào 22h50 phút. mỗi người ra về không những chỉ ấm bụng mà rất ấm lòng, thật hân hoan, thật vui vẻ.
    NTSG, mặc dù hiên tại không có nhiều thành viên thường xuyên, sẽ không phải thẹn với HN, với HP, với Vinh khi nói đến chuyện offline, nói đến tinh thần hợp tác và đoàn kết của các thành viên nữa.
    Thay mặt NTSG, chúc NT mãi mãi vững mạnh!
    Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết.
    Thành công, thành công, đại thành công!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này