1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ TĨNH Ở TP_HỒ CHÍ MINH ! phần một

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    ặ ! Thỏ dâa cĂ dâa thỏằ<t mô rại bĂc ????
    [​IMG]
  2. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`hi` bác MC2 này! bác LUM nhà ta kiện sao chẳng thấy tấm ảnh thịt luột, và cái xương cá kìa??(để làm nổi bật thành tích của bác LUM lên chứ) hí hí hí !
    VDN1045
  3. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua , tôi và bác MC2 phải đi tiếp khách đến mãi 11p.m mới về đến nhà.Nếu không nhận được tin nhắn của bác BB thì tôi đã quên khoái mất hơm nay là Happy Birthday của tôi rồi.
    Hôm nay tôi thay mặt chính tôi , cảm ơn bác BB và toàn thể box NTSG đã nhắc nhở và gởi lời chúc mừng sinh nhật đến tôi .
    THANHK YOU VERY MUCH
    &lt;font size=5&gt;&lt;font color=blue&gt;Nếu ngày mai chiếc dép có mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiểng .
    Tôi yêu anh bởi những điều ngược lại.
    Đi tìm nhau trong ký ức mêng mông.
    Bé_Rê
  4. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    gởi người tôi muốn tặng

    MẸ SẼ KHÔNG CÔ ĐƠN
    Mẹ đừng buồn hki anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời yêu mẹ, mẹ ơi!
    Mẹ đã sinh ra anh ấy ở trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Dù thế nào con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn những hoàng hôn , những sớm mai
    Anh có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Con cũng chỉ là cơn gió nhẹ
    Mẹ luôn là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là cơn mưa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể đi bên con suốt cuộc đời
    Nhưng có thể chia tay ngay ngày mai có thể
    Vì anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai.......
    &lt;font size=5&gt;&lt;font color=blue&gt;Nếu ngày mai chiếc dép có mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiểng .
    Tôi yêu anh bởi những điều ngược lại.
    Đi tìm nhau trong ký ức mêng mông.
    Bé_Rê
  5. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Trời ! sinh nhật be_rêu hả? nhóc quên bén đi mất ! sorry bé_rêu nhé ! Chúc bé thêm một tuổi mới có nhiều "cái" mới ! ok! hí hí hí !
    Sinh nhat vui ve nhe !
    VDN1045
  6. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    thế nhóc có biết người chị muốn "khuyên" răn về sức khoẻ là ai không. Sếp của chị đó nhóc à, bỏ sếp chỉ có nước chết đói thôi nhóc à
    Nếu ngày mai chiếc dép có mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiểng .
    Tôi yêu anh bởi những điều ngược lại.
    Đi tìm nhau trong ký ức mêng mông.
    Bé_Rêu
    Được be_reu sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 21/08/2003
  7. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0

    Vậy hả bé rêu! hí hí hí ! hê hê hê thế là lộ rồi đó nghen thư kí kim luôn chức bà giám......! nhưng mà chẳng sao! nhóc thấy hay lắm "xứng đôi, vừa lứa" chúc mừng chúc mừng
    VDN1045
    Được letranvuongquocsy sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 20/08/2003
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hì, em muốn cao hơn à?Nhờ MC2 đi nhé ! Chị đã vượt qua cái thước tấc 1m69 gần 5 cm nhờ bác ý đó em à. Nghe bảo còn nhiều ảnh nữa mà vẫn chưa thấy post tiếp nhỉ ? Thế này thì chị lại có khả năng cao hơn tý nữa. hihi. Cám ơn MC2. Mà bác MC2 ơi, em biết thư kí của bác rồi, không thể nhầm lẫn được mô. Thư kí kiêm "bà giám đốc" của bác xinh quá.
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha! cảm ơn tonga nhé ! Từ nay mọi người lùn mà muốn tăng chiều cao thì hãy liên lạc với anh MC2 bạn sẽ rất rất hài lòng về "khả năng" của anh ấy không chỉ vài tháng mà chỉ cần vài ba ngày bạn có thể tăng thêm đến 5 cm theo lời của tonga ! (kinh khủng quá!) híc híc !
    tonga thấy "bà giám đốc" thế nào?? dễ thương num-bờ-oanh hén!???? hí hí hí hê hê hê hê!
    Ủa quên ! còn mấy chục cái hình nứa kém chất lượng quá không thể post lên được chắc tonga hết có cơ hội cao lên nữa rùi (tiếc nhỉ)hi`hi`hi`
    VDN1045
    Được letranvuongquocsy sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 21/08/2003
  10. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Hii hii, chỉ cần thư ký viết mấy dòng thế này là coi như Sếp "tiêu" luôn rồi. Hii hiii. Sếp ơi đừng méc với .... bà giám đốc nghen, kẻo em bị đuổi việc đấy.
    Mấy hôm nữa mình bật mí cho các bạn một vài bí mật của MC2, thú vị lắm....
    Nếu ngày mai chiếc dép có mất đi
    Mọi thay thế sẽ trở nên khập khiểng .
    Tôi yêu anh bởi những điều ngược lại.
    Đi tìm nhau trong ký ức mêng mông.
    Bé_Rêu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này