1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ TĨNH Ở TP_HỒ CHÍ MINH ! phần một

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cyclo

    Cyclo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói Dimah ở SG nặng lém, k0 bít chú Natna@ đã bị xỉn lần nào chưa . Chú có uống thì uống ít thôi nhá, k0 thì lại xỉn quên cả đường về đó .
    Cyclo@
  2. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`hi` Bác Cyclo khỏi lo đi! nếu mà có xỉn thì cũng chẳng sao hết ! có người chăm sóc bác ấy cận thận lém!
    To Ma Tai: chạy đi đâu tới nay mới thấy ló mặt ra vậy u?
    VDN1045
  3. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! 2-9 có bác nào giống em không? nếu mà có thì lên mạng chat vzới em cho zui nhé! buồn quá đi! có bác nào đi nhậu không????
    VDN1045
  4. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Phuuuù... Pà kon ơi, may quá, em vẫn đang sống đây nè. Chút xíu nữa thì em tiêu vì cái câu cửa miệng nhiều đường của mình rồi.
    Số là, hum qua đi cafe ở Windows II, gọi một ly cà phê sữa, em quên mất là ở đây cái gì cũng rất "ngọt" nên theo quán tính đã được lập trình sẵn em buột miệng thêm hai từ nhiều đường vào, thế là một ly cafe 1/3 sữa + 1/3 đường + 1/3 cafe được bưng ra. Dẫu rất ưa ngọt vậy mà khi nhìn thấy ly cà phê này là em đã cảm thấy ngờn ngợn ở cổ. Cuối cùng vì tiếc tiền em đành hít thở mạnh, gồng mình, ngửa cổ dốc một hơi hết 100% sau đó đứng dậy về ngay bỏ mặc sau lưng ánh mắt sững sờ và thân hình bốc lửa của nhiều người đẹp. Về đến nhà là vật ngay ra giường, mồ hôi tháo ra như tắm, người lên cơn co giật, miệng vẫn lắp bắp hai tiếng "nhiều đường". Sáng nay tỉnh dậy, đầu óc ong ong quay cuồng, chẳng nhớ là chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy người ngợm rin rít, nhớp nháp, ruồi nhặng vo ve đầy mình, nên đưa tay quệt thử rồi đưa lên miệng nếm thấy vị ngòn ngọt mới sực tỉnh nhớ ra. Thế là mồ hôi lại vã ra như tắm, và lại ngã vật xuống dường... cho đến mãi chiều nay mới tỉnh dậy. Bây giờ, mặc dù đã đi xông hơi mát xa rồi nhưng người vẫn sặc mùi đường sữa, cứ ngồi yên chỗ nào một lúc là y như rằng ong kiến bu đầy mình.
    Khiếp, ngày trước có thằng bạn lý luận "đời cha mà ăn mặn thì đời con khát nước, đời cha ăn nhạt thì đời con bướu cổ, mà đời cha ăn ngọt thì đời con đa''i đường". Ăn kiểu gì thì con cái cũng đứt nên thiết nghĩ cũng chẳng cần phải kiêng khem gì. Hơn nữa tính em lại "hảo ngọt", cứ thấy gì ngọt là máu ngay nên em chọn kiểu "ăn ngọt". Thế mà bây giờ chỉ cần nghe đến từ "ngọt" là em lại ớn tận cổ, thậm chí còn hoảng hốt rụng mất hồn khôn là khác. Chẳng thế mà chiều nay ở phòng mát xa, khi đang lim dim thư dãn và tận hưởng, vừa nghe em phục vụ âu yếm khe khẽ hỏi "Anh thấy em làm có ngọt không?" là em đã nhảy dựng đứng lên, vơ vội quần áo vọt ngay ra đường, trong người lại cảm thấy nhầy nhụa khó thở. Quả là ác mộng. Kiểu này thì không biết đến bao giờ em lại được thưởng thức cái vị dìu dịu đê mê của "ngọt" đây.
    Ôi trời ơi, cái gì thế này? Kiến lửa đâu ra mà nhiều vầy không biết! Các bác ơi, em "cơ rô bích..." đây.

    The Soul of NgheTinhIIR

    Được natna sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 02/09/2003
  5. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    KaraOke tối mai 8h ngày 04.9.2003​
    Hôm nay nhận được Uỷ quyền của Trưởng ban tổ chức Bitter_beer lúc 13h, thông báo lại cho mọi người:
    Tin nóng: Ai thích uống bia "đắng" cùng Bitter_beer thì tối mai nhanh chân tới tham dự buổi đón tiếp chính thức bác Natna từ HN vào. (Lần trước chỉ là ... phác thảo???)
    Địa điểm và thời gian: KaraOke Nana tại 75/9 Sư Vạn Hạnh. Lúc 8h tối, nhanh chân kẻo hết.... Mọi thông tin xin hãy gọi 0918.265785 (Gọi sớm cho Bitter_beer để đặt chỗ).
    To Natna: Đọc bài của Natna mà thấy ... thích đồ ngọt quá?! Bác đi lạc vào đâu thế? Còn nhớ đường không? Làm ơn chỉ giùm....
    [P]Nothing can be true if U think it cant be true![/P]
    Được natna sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 04/09/2003
  6. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    MC2 muốn chết!!!!! ha ha ha hổng sợ bà giám đốc "thiến" hả ????
    VDN1045
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    To @MC2:
    Đàn ông mà không thích đồ ngọt thì chỉ có mà vứt đi. Mà theo tui thì trên đời này cái gì cũng có vị ngọt hết, cái khó là làm sao để cảm nhận được vị ngọt đó thôi. Thế nên bác @MC2 à, khỏi phải tìm đâu xa, đồ ngọt đang ở ngay bên cạnh bác đó. Hehe, @be_reu đâu rồi, cho Xếp của bé một bát riêu cua mắm tôm nhiều đá, nhiều đường để hạ nhiệt đê.

    The Soul of NgheTinhIIR
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hé hé...Em cũng đi nữa nhá. Tối nay phải giành mic hát thịt nhìu mới được. Nếu mà iem hát hay thì các bác quảng cáo giùm nha. Biết đâu sau này được lăng xê làm "niệt sĩ"...hê hê . À quên, cho em dẫn ít nhất một người QBọ nữa nhá. Chúc mọi người vui vẻ!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    BB xin đính chính lại thông báo offline tối nay một tí là: buổi offline tối nay không phải dành cho những "ai thích uống bia "đắng" cùng Bitter_beer", bác MC2 chỉ đùa thôi, xin mọi người đừng hiểu lầm chỗ này nhé ! Mấy hôm nay BB không online được nên không dự kiến được tình hình tham dự của các bạn tối nay như thế nào. Theo BB thấy thì 8h tối là hơi muộn 1 tí, nhưng có lẽ sẽ ổn thôi, bà con nhỉ? Hy vọng rằng tối nay mọi người sẽ tụ họp đông vui.
    To MaTai: em có cần motobike taxi thì gọi cho chị nhé
    Còn có ai cần m.taxi nữa không he`?
     Always somewhere!
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    hehe..ngựa trắng cũng ngon! Tối nay đi chơi với Box NT vui quá. Đúng là dân mình nghịch nhẩy! Có bác gì đó nhảy múa đẹp quá..hehe..còn bác Natna thì hát tiếng Anh hay thiệt đó. Có ai tường thuật buổi offline tối nay chưa nhẩy??? Cảm ơn NT nhé, một buổi tối vui vẻ!
    To Natna: hehe...bác đúng là máu gái giống tui mà . Khi nào Sen đăng ký member TTVN tớ sẽ PM cho bác! Đợi nhé
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này