1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ TĨNH Ở TP_HỒ CHÍ MINH ! phần một

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. no391983

    no391983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    chị cho em đi với chị ơi!!! khi nào chị dẫn em đi với(nếu chủ nhật và thứ bảy thì càng tốt!)
     NG. MINH
  2. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0

    ui ! bác no391983 đang buồn hả! có nhóc nè ! nhóc cũng đang bùn thúi ruột nè! bác và nhóc đi hén!!! bác nào ủng hộ ý kiến của nhóc dơ tay lên nào???
    Các bác!!! bác minhtrungtomot muốn làm lễ ra mắt kìa ! các bác tính sao???? các bác định ngày giờ "linh thiên" đi nha ! nhóc phải "chén" một bữa cho ra trò mới được!
    VDN1045
    Được letranvuongquocsy sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 20/09/2003
  3. be_reu

    be_reu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đợi caq1 bác ý ới gọi nhau thì Natna nhà ta vế tới HN rồi , các bác kinh khũng thãt đấy
    @""@
    ( * : * )
    @ . @ .
    (@)---(@)
    Búp bê không tình yêu
  4. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    @Natnaui, bây giờ đang ở gì gì đó, đang mần gì gì rứa?
    Hic, "lão" Mod ni vô lần ni không có quà gì gì cả.Chán "lão" ni như gì gì ấy nhỉ?
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, không ngờ mình mải mê say sưa với chú Lưu Linh tìm tí men "ngọt", lỡ để cho nàng Nét kiều diễm nguội lạnh có mấy bữa mà có nhiều chuyện linh tinh ra phết. Đúng là thiên hạ lắm kẻ ác miệng . Bây giờ ông đang vướng có Sếp ngồi cạnh đấy nhé, không thì biết tay.

    The Soul of NgheTinhIIR
  6. no4go

    no4go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em cũng là người Nghệ An đây.Răng các bác ở trong BOX ni mà nỏ nói cho em biiết với cho vui .Nói thê thôi chứ NA mà có phi vụ chi hay hay là nhờ bác Admin nhắn em với nha.Em cảm ơn nhiều.
    NỎ MÔ CÓ CHI.
  7. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Lại có thêm một thành viên mới toanh nữa nè các bác kiểu nayg phải off lần nữa để chào mừng các thành viên mới thôi! bác nào đồng ý với em dơ tay lên nào????????
    Ui ! bác MOD lên tiếng kìa ! tháng này em xui quá bác natna ơi ! bữa nào chúng ta "xả xui " đi bác!
    VDN1045
  8. tonga

    tonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    "Cộng đồng người Nghệ ở Sài Gòn"_ cụm từ này quen nhỉ?. Mình ở Sài Gòn lâu rồi mà vẫn không thể quên được cái nóng rát mặt của vùng đất Nghệ. Dẫu vậy, mình lại yêu đến dại khờ những con đường phủ kín rơm rạ của ngày mùa. Thóc, rơm, rạ, những thửa ruộng vừa gặt còn trơ gốc. Con sông Ngàn Phố nước chảy trong vắt, mình cũng bơi ở đó bao lần dù lúc ấy bé tý...
    Sài Gòn, mảnh đất phương Nam đầy nắng. Mảnh đất không có mùa Đông này cũng gắn bó thân thiết với mình nhiều lắm đó chứ? Thuở học trò tiểu học đến thời sinh viên và đến khi đi làm...mình đã thở không khí của Sài thành. Mình quen với những con phố lớn đầy xe cộ cũng như không hề lạc bước trong những con hẻm nhỏ xíu , chằng chịt như bàn cờ tướng. Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh_ cái vùng đất chỉ có nắng và mưa, hai mùa rõ rệt ấy. Nơi đây, con người Nam bộ chất phác và phóng khoáng. Mình bây giờ ra đường cũng xênh xang mũ nón, che mặt như Ninja, phóng xe vù vù mỗi khi trễ giờ đến công ty. Mình không thể nói được tiếng Nghệ nữa. Học chung với đám bạn thân nên giọng mình pha gì nhỉ? À, một tý âm sắc phương Bắc pha trộn cái nằng nặng của xứ Gừngland chút chút và một thoáng chất Sài Gòn...()Nói chung là chẳng ai bảo mình là dân Nghệ cả. (điều này mình không hề muốn). Thậm chí, có lần đi chúc Tết ba má cô bạn học, bác ấy hỏi " Con người miền Tây Nam bộ hả?" Hic, miền Tây ư? Vùng sông nước miệt vườn ấy à?Hihi, hơi bị mất gốc rồi nhỉ?
    Nhưng, mặc cho những điều ấy. Dẫu cho vẻ bề ngoài mình chả còn ngây ngô như hồi mới vào Sài Gòn. Dẫu mình không còn giọng Nghệ. Dẫu mình rành Sài Gòn còn hơn cả Vinh và thị xã Hà Tĩnh. Dẫu cho. Dẫu cho...hàng trăm thứ khác nữa...Thì mình vẫn mãi là dân Nghệ ở Sài Gòn. Vẫn mê cu-đơ, thích chè Hương Sơn, yêu Kẻ Gỗ, nhớ Thiên Cầm. Và lại ngơ ngẩn đến nao lòng khi nghe ai đó nói "Em ơi, cho anh hỏi cấy ni cấy được không hè?"...
    Đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh
  9. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    bác này! việc em nhờ bác đã hoàn thành chưa nào!? chưa hả bác ? ghét bác thế đấy!
    kiểu này phải "tự lực cách sinh thôi" uhuhuhuhuhhu
    VDN1045
  10. minhtrungtomot

    minhtrungtomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác không trả lời em thế ? Bác Letranvuongquocsy hối rối kìa . Bác Letranvuongquocsy ơiiiiiiiiii , bac'' " réo " các bác hộ em vơi'' nhé !
    Bác tonga có máu nhà văn , cũng lãng mãn nhi ? Em có tâm sự , tâm trạng cũng giống bác luôn nhưng nỏ biết nói mần răng cả . Bữa mô có dịp mình sẽ " hàn huyên " bác nhỉ ?
    Người ơiiiiiiiii..... chứ trăm năm đá nát vàng phai
    Đốt chùa không tội bằng phai lời nguyền..........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này