1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ TĨNH Ở TP_HỒ CHÍ MINH ! phần một

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Bác viết cái rì đọc hiểu chết liền đó nghen!
    VDN1045
  2. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Em ơi !em vẫn còn non lắm. Có lẻ do em quá nhạy cảm . Còn tụi chị, xưa nay vẩn đùa với nhau như thế.
    Khi Vol2 nhắn gởi với em vài dòng như thế. Chị đã yêu cầu mọi người và cả anh Natna không nên câu bài của em ra nữa. Uh, chị cũng chẳng là gì để yêu cầu mọi người làm như thế. Nhưng chị nhìn thấy em đã "nhạy cảm" . Chị ko muốn topic này là nơi để mọi người nhắn gởi nhau kiểu đó.
    Đấy là lần đầu tiên em đi chơi với box NT và cũng là lần đầu tiên bị mấy anh trêu chọc.... Có lẻ em không quen. Không sao cả, em cứ di chơi vài lần em sẽ quen thôi.
    "Không mợ chợ vẫn đông " Không có em box NT vẫn vậy, nhưng có em chắc có lẽ sẽ vui hơn. Thiếu em thì làm sao chị thành lập câu lạc bộ Casino. Vì thế lần sau nhớ tham gia.
    To BB : mấy tấm ảnh hôm offline cũng đừng nên xóa làm gì. Cứ để vậy cho mọi người ở Vinh và HN ngắm với.
    To Natna : Em thực hiện lời anh nói rồi nhé. Cảm ơn anh nhiều. Khi vô nhớ mua bánh kẹo cho tụi em nhé. Còn không em xì lốp máy bay cho anh khỏi về đấy. Ah , anh nhớ chuyện cái hoa..... không? Không có là anh chết tại chổ đấy nhé.
    SD,
  3. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nhóc Sỷ viết gì giống "Rắn là lòai bò, sát không chân " thế .
    SD,
  4. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` nhóc viết thì phải vận nội công đọc một hơi thật dài thật suông, thế mới ok!
    bé Looking! bé điên vừa thôi! hôm trước hỏi cần người làm trong ngành xây dựng hả? ok! hôm nào rãnh lên đây,
    địa chỉ: 220 Hoà Hảo Phường 3 quận 10
    VDN1045
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Con bé Looking này đúng thật là quá "nhạy cảm" và quá "cố chấp" hay nói đúng hơn là tự "chấp" nhận làm một "cố tra". Ở đây mọi người đều đang đùa giỡn một cách hoà đồng đây bé ạ. Chẳng có ai thích "chọc gậy bánh xe" như bé vẫn mong đợi đâu. Anh cũng từng hy vọng những gì em viết là do em "đùa" nên không thèm chấp nhặt làm gì rồi, vậy mà em vẫn cứ cố gân cổ lên cãi, gân cổ lên bới móc. Đã vậy thì em hãy bình tĩnh mà nghe anh nói đây.
    Thứ nhất, em bảo là từ "hoang tưởng" trong miền Nam xài hà rầm hả? Vậy là sao? Vậy là nếu trong em có một thứ gì đó mà em coi là ai cũng có, ai cũng được nhìn, được nghe thường xuyên thì em cũng sẽ nhẹ nàng phơi cái đó ra cho mọi người ngắm nghía hả? Hơn nữa đây là cộng đồng người Nghệ, tất cả mọi người dù ở nam hay bắc, ở trong nước hay ngoài nước đều đang hướng về quê hương, tránh xa sự lai căng và đánh mất bản sắc. Đồng ý là em ở miền Nam thì chắc chắn là em sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường trong đó, song thiết nghĩ việc chịu ảnh hưởng đó phải là sự tiếp thu tinh hoa, học tập những gì tốt đẹp chứ không phải là bày đặt mở giọng miền nam để miệt thị người khác như vậy.
    Thứ hai, anh chắc chắn hơn em cả một rổ tuổi. Vì vậy nếu muốn nói chuyện thì xưng hô cho đàng hoàng và lễ phép. Với anh thì chẳng sao, nhưng người khác sẽ đánh giá em là có học mà ....
    Thứ ba, anh rất vui khi NTSG có thêm một nhân tố như em. Nói như Be_reu nói, có em chắc chắn NTSG nói riêng và NT nói chung sẽ vui hơn và bọn anh (natna, Vol2, Cyclo...) rất hy vọng như vậy. Tuy nhiên, rất có thể sau bài trả lời này của anh, em sẽ cạch mặt Nghệ Tĩnh tận già. Cũng chẳng sao cả. Nghệ Tĩnh bọn anh sẽ vẫn luôn sát cánh cùng nhau, tiếng cười của đoàn kết, của hoà đồng, của tình anh em vẫn đầy ắp không gian Nghệ.
    Thứ tư, em toàn làm hỏng những ngày vui vẻ của anh. Hôm trước cũng vậy, đến cơ quan đang vui thì đọc được bài em viết. Hôm nay lại thế, đang tươi cười ca hát, gửi offline message chúc mọi người một tuần mới hạnh phúc thì lại gặp ngay cái giọng điệu nửa trẻ con nửa bố đời của em. Chán! Hoà đồng lên em nhé. Nghệ Tĩnh lúc nào cũng là một phần tốt đẹp của em (đương nhiên là chỉ nếu em muốn vậy)
    Thứ năm, nghiêm cấm mọi người nói thêm đến vấn đề này.
    Chúc cả nhà một tuần mới thật vui vẻ và thành công.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  6. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Em looking,
    Lúc đầu định PM cho em, nhưng lại thôi, vì chuyện anh muốn nói với em cũng chẳng có gì riêng tư. Em ạh, nếu em muốn nói rằng chuyện em với Natna là chuyện riêng, anh không có quyền xen vào thì có lẽ em đã nhầm. Khi em viết bài lên diễn đàn thì chẳng có gì là riêng tư nữa đâu em àh. Hơn nữa dân Nghệ nổi tiếng là "đoàn kết, cục bộ địa phương" mà em. Có lẽ em ít chơi với bọn anh nên em chưa hiểu nhiều, mong rằng thời gian tới em vẫn tham gia cả online và offline.
    Chuyện anh phân tích nick của em cũng chỉ là đùa vui, em có thể đọc được khá nhiều bài viết kiểu như vậy box mình. Một ví dụ là chính Natna: "Natna+ Bánh trung thu hai trứng = Nathaitrung". Và mọi người cũng chỉ cười xoà vì biết đó chỉ là đùa vui thôi. Tuy nhiên, đọc bài viết trước của anh, nếu như em cảm thấy bị xúc phạm thì anh xin lỗi, cũng vì anh mới gặp em qua một vài bài viết nên chưa hiểu em. Một lần nữa xin lỗi nhé!
    Còn anh nói em láo là bởi vì anh thực sự thấy Natna bị xúc phạm khi em nói rằng "Natna không đủ trình độ..." Có lẽ vì nền văn hóa Trung - Nam hơi khác nhau, có lẽ trong Nam nói như vậy là bình thường còn với dân miền Trung lại thấy nặng nề... tóm lại là chưa hiểu nhau. Em có nghĩ vậy không?
    Cũng muốn nói với em nhiều nữa, nhưng thời gian ít quá, gặp em sau vậy.
    TB: Dân Nghệ mình có kiểu ra đường đánh nhau toé máu, sau đó mới nhận ra là đồng hương và chơi với nhau thân thiết . Hy vọng hiểu nhau và chơi tốt hơn. Chào thân ái và quyết thắng!!!
    Niềm tự hào trai Nghệ!
  7. micro

    micro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Nhắn em SLiliveyou,
    Chiến thắng của anh Quý (Travi) và anh Long (Zorro) là niềm tự hào cho hội cổ động viên SLNA, chúng ta đã có những người anh em rất thông thái. Tuy nhiên khi đưa ảnh lên diễn đàn thì em nên chọn lọc, đưa những hình ảnh tiêu biểu thôi. Em đưa nhiều như thế này làm cho tốc độ load chậm hẳn. Hơn nữa, trong box mình nhiều người không biết hai anh Quý và Long nếu không tham gia SLNA - FC, em chỉ nên đưa ảnh lên như dạng tin tức thôi. Lọc lại ảnh nhé!
    Cũng có nghe nói đến em, hình như là bạn của Phương hay Vic phải không?
    Niềm tự hào trai Nghệ!
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hic, mới nghỉ có hai ngày cuối tuần mà các bác viết bài trong box nhiều rứa hè, đọc mãi từ trưa tới giờ mà cũng không hết!
    Nhắn reu với chị: nếu không có gì trục trặc thì tối mai ba chị em mình ra B&A ngắm sông SG nhỉ?
     Why not ???
  9. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    vâng ,em sẽ rút kinh nghiệm,anh là ai hẻy?
    anh quen chi Phương và vic hey?
    <PRE><STRONG><FONT color=red face=Arial size=4>tôi ẩn vào tôi để tôi đi lên</FONT></STRONG></PRE><PRE><STRONG><FONT color=red face=Arial size=4>tôi dìm chính tôi để tôi được nổi</FONT></STRONG></PRE><PRE><STRONG><FONT color=red face=Arial size=4>tôi về cùng tôi để tôi đi tới </FONT></STRONG></PRE><PRE><FONT color=red face=Arial size=4><STRONG>tôi chính là tôi mà không phải là tôi</STRONG>[/pre]
    <P> </P>
    <P><IMG border=0 src="http://www.ttvnol.com/uploaded/maradona84/vq.jpg"></P>
    Được SLiloveyou sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 05/04/2004
  10. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    giống ai hẻy?
    tôi ẩn vào tôi để tôi đi lêntôi dìm chính tôi để tôi được nổitôi về cùng tôi để tôi đi tới tôi chính là tôi mà không phải là tôi
     
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này