1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ TĨNH Ở TP_HỒ CHÍ MINH ! phần một

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    OK, nhắn cho lảo bà bà chưa. Bà ấy lười online lắm đấy Bia ah
    SD,
  2. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0

    Này, hai cô em "yêu quái" ( nhầm, yêu quý !)!
    Tớ không đi được tất cả các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 7. Lí do : bận lên lớp đến 22h mới lò mò về nhà. Hic
    Chỉ còn ngày CN, mà quên, tối CN mới ngắm sông SG được. Mà Cn thì BB về nhà thăm bố mẹ rồi. Khổ quá nhỉ? BB ơi, chuyển nhà lên SG đi nghen !
    Vài "nhời" đến 2 cô em. Các cô sắp xếp lịch hộ tớ để "tam ca" có thể mãi là "3 ca" nhé ! Có gì nhắn tớ nha. Thôi, online lén nên không ngồi lâu được mô. Out đây. Gặp nhau ở B and A hè?
    PS: Rêu chuyển nhà rồi à? Rửa luôn đi cho tiện.
  3. letranvuongquocsy

    letranvuongquocsy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Natna viết hay thiệt,
    To Looking: ghét nhóc đến thế luôn hả? Sao hỏi mà không trả lời ?
    To chị BB: không rữa xe mới, coi chừng mất xe nhé
    To Bé rêu: quạy vừa thôi, để MC2 "sống" với !
    To all: nhóc gần chết rùi , có ai cứu nhóc hông? huhuhuhu (mệt)
    VDN1045
  4. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    ặ...ặ...'ang tỏằ>i hỏằ"i gÂy cỏƠn nhỏƠt mà, sao lỏĂi ngỏằông giỏằa chỏằông thỏ này. Chỏạp, Looking còn 'ỏằi nhau nhĂ!
    Trặỏằ>c tiên là xin lỏằ-i cĂi 'Ê. Lư do gơ thơ mỏằi ngặỏằi sỏẵ biỏt ngay thôi.
    DỏĂo này 'ỏĐu óc 'ang khỏằĐng hoỏÊng vơ bài tỏưp ỏằY lỏằ>p nên muỏằ'n có cĂi gơ 'ó phĂ phĂch cho thoỏÊi mĂi mỏằTt chút. Nói là phĂ phĂch câng ko 'úng, chỏằ? là có thiên thỏằi 'ỏằ 'ỏn cĂi tơnh gàn dỏằY cỏằĐa hai thỏng bỏĂn thÂn: thưch chỏằc tỏằâc ngặỏằi khĂc rỏằ"i xem phỏÊn ỏằâng cỏằĐa ngặỏằi 'ó nhặ thỏ nào? (vỏôn cỏằâ giâa tỏằƠi nó là làm nhặ thỏ thơ ko tôntrỏằng cỏÊm xúc nhặ khĂc, làm nhặ thỏ ko có lỏằÊi gơ, làm nhặ thỏ chỏằ? tỏằ. ngặỏằi khĂc ghât mơnh..., bÂy giỏằ lỏĂi 'Âm ra muỏằ'n thỏằư mỏằTt lỏĐn cho biỏt cĂi thú 'ó... hơ..hơ...)
    Rỏằ't cuỏằTc ngoài sỏằâc tặỏằYng tặỏằÊng, anh chỏằn lòng. Nào là lĂo, cĂo già, non, lỏằôa... Bao nhiêu nfm lfn lỏằTn "net trặỏằng" chặa bao giỏằ gÂy thạ chuỏằ'c oĂn nhặ thỏ này. ĐÊ lỏằĂ 'óng vai Ăc nhặ con cĂ thĂc lĂc thơ 'óng cho trỏằn bỏằT. Càng dỏƠn sÂu càng phĂt hiỏằ?n ra rỏƠt nhiỏằu 'iỏằu thú vỏằi lui thơ Looking tỏằ thỏƠy mơnh có công lỏm 'ó (<~ chỏằâng nguỏằà biỏằ?n, mỏằTt trong nhỏằng cĂi rút ra 'ặỏằÊc tỏằô tơnh huỏằ'ng vỏằôa qua). Vơ tỏĂo công fn viỏằ?c làm cho nhiỏằu ngặỏằi, thu hút sỏằ chú ẵ dòm ngó, và khỏÊ nfng viỏt lĂch, dạng tỏằô ngỏằ, cÂu cú, hành vfn cỏằĐa ngặỏằi tham gia "trò chặĂi" kekek... LÂu rỏằ"i natna@ và Vol2@ khặĂng viỏt nhỏằng bài trong trỏĂng thĂi kưch 'ỏằTng nhặ thỏ này nhỏằ?. Chà, viỏt dài ghê
    Còn nhiỏằu cĂi muỏằ'n nói lỏm nhặng 'ang bỏưn quĂ, chỏằ? tranh thỏằĐ tẵ xưu qua rỏằ"i dzỏằt 'i liỏằn (ỏằY lÂu sỏằÊ bỏằChỏng còn gơ
     
  5. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    To Looking:
    Đọc bài của em xong anh chán hẳn. Vậy mà anh cứ tưởng bố/mẹ em là người Nghệ và em có một phần máu Nghệ chảy trong người đấy. Mất việc quá. Lẽ ra anh nên dùng cái thời gian đã dành nói chuyện với em để đóng góp cho hệ thống vệ sinh công cộng 500 đồng.
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  6. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ ra cái lý do đó để nói chuyện cho thoải mái tinh thần một chút thôi chứ Looking đâu có rãnh hơi hay điên khùng mà chơi cái kiểu này.
    Anh đừng có nhắc đến bố mẹ của Looking trong chuyện này. Nếu Looking này có làm gì sai lỗi thì cũng đã xin lỗi anh rồi. Nếu cảm thấy chưa đủ thì Xin Lỗi lần nữa vậy. Tuyệt nhiên đừng có nhắc gì đến bố mẹ của Looking. Bố Looking là người Hà Tĩnh đấy, và Looking cũng biết xúc động về những gì liên quan đến Hà Tĩnh. Anh có thể nói sao về Looking cũng được nhưng mong anh đừng có đem cái mà anh gọi là dòng máu Nghệ ra để nói chuyện. Anh ko thấy làm như vậy là quá gượng ép sao.
    Anh là người lớn mà nói chuyện cũng thật quá thô tục. 500đ đó có cần thì Looking trả lại cho anh.
    Thiết nghĩ cách xưng hô Looking chẳng có gì để người khác phải nói là "người có học mà....", Looking chẳng chửi thề, cũng ko văng tục, càng ko xưng hô mày- tao với anh. Hay chỉ vì anh thấy Looking xưng "Tôi" thì anh lại nói như vậy. Con người đôi khi lại khoái thích khẳng định mình, tự cao nhiều nên thay đổi xưng hô cũng là cách chứng tỏ <~ Looking cũng ko ngoại lệ. Thói thường nó vẫn thế. Kính trọng nhau thì một điều anh hai điều em, còn ko thì... chẳng cần thiết phải nói chuyện với nhau chi cho nhức đầu. Đâu cần dùng cách xưng hô hạ đẳng chi cho người khác đánh giá.
    Tuy nhiên, rất có thể sau bài trả lời này của anh, em sẽ cạch mặt Nghệ Tĩnh tận già. Cũng chẳng sao cả. Nghệ Tĩnh bọn anh sẽ vẫn luôn sát cánh cùng nhau, tiếng cười của đoàn kết, của hoà đồng, của tình anh em vẫn đầy ắp không gian Nghệ.<~ nói như thế này thì có khác gì nói Looking vô chơi NTSG cũng bằng thừa. Chẳng cần gì phải "Cạch mặt NGHỆ TĨNH" cả. Quê hương mình thì chẳng ai lại từ bỏ. Anh thì lúc nào cũng luôn miệng "Nghệ Tĩnh bọn anh", anh chơi trò địa phương cục bộ quá nhỉ.
    Anh nói Looking dùng từ miệt thị anh, anh cáo buộc hơi quá. Đã nói là lỡ lời trong lúc giỡn nhưng xem ra anh vẫn cố chấp đưa đẩy sự việc theo cách nghĩ phiếm diện của anh. Tuỳ anh vậy. Chẳng có lời giải thích lần nữa cho việc này.
    Anh nói Looking dùng từ nặng nề với anh. Looking cũng nhận ra mình đã sai lầm. Nhưng nói người thì cũng nghĩ lại mình... Anh nói Looking "cố tra", "nửa trẻ con nửa bố đời".... là sao? Looking nên nhìn nhận chúng ở mức độ như thế nào đây? Chắc nó chẳng nhẹ nhàng gì cho cam.
    Quả thật lúc đầu Looking có nóng máu vì bị anh nói đùa như thế. Looking thường vấp phải sai lầm là hay vội vàng trả lời, để từ đó cả đôi bên càng nói càng cách xa nhau. Nóng giận mất khôn. Thoạt nhìn dễ bị kích động, háo thắng, nếu để qua ngày hôm sau thì có lẽ sẽ khá hơn. Khi bước qua một cái giới hạn gọi là cực điểm của Yêu- Ghét thì cảm giác được bảo hoà. Có thể Looking cũng sẽ chẳng đá động gì đến chuyện đó. Nhưng con người chẳng mấy ai làm được điều này, luôn bị tình cảm chi phối và cũng thường bị tác động bởi người khác... cứ như dòng suối chỉ việc theo khe mà chảy... Cả anh cả Looking đều mắc phải.
    Mấy lời gửi đến anh, anh muốn hiểu theo cách nào cũng được vì có chắc là anh sẽ cố hiểu những gì Looking nói theo đúng cái mà nó cần được hiểu hay ko. Looking chẳng muốn gây xích mích gì ở đây. Có lẽ khi cả hai bên đều muốn cố nói cho đối phương hiểu những gì mình suy nghĩ thì lại vướng vào những điều tệ hại. Cứ như giọt nước làm tràn ly. Càng nói càng lâm vào cảnh bế tắc. Nghĩ vậy cũng thấy buồn, vì có dự định về thăm Hà Tĩnh vào hè này và gặp một ai đó nhưng xem ra là ko có duyên với nhau. Không thể là bạn cũng chẳng mong trở thành kẻ thù. Coi như đó là sai lầm của riêng Looking.
    Anh nói Looking toàn phá hỏng những lúc vui vẻ của anh à? Cũng khó khăn cho anh... Xin lỗi vì đã làm phiền.
    Chúc anh vui vẻ nhiều hơn (có thể bù đắp những ngày qua bị Looking làm phiền)
    Cũng cảm ơn anh đã đọc hết những dòng này.
    Chẳng còn gì
     
  7. natna

    natna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2003
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    To Looking:
    Anh biết O sẽ chẳng mấy vui vẻ khi đọc những dòng anh viết trước đây và vì vậy chắc chắn sẽ có một bài rất dài từ O. He he, đương nhiên là vậy rồi, đó là điều anh muốn đấy, và thực tế đã diễn ra đúng như những gì anh sắp đặt. Dầu sao anh cũng rất khâm phục khả năng lấp liếm của em. Dân Ngoại Thương có khác. Còn về anh thì thế này nhé, em thích hiểu thế đếck nào cũng được, chắc chắn chẳng thể vì em mà anh lại tốt hơn hay xấu đi được. Anh luôn hy vọng em sẽ càng ngày càng hiểu và gần gũi với gốc gác của mình hơn. Thân ái!
     
     
    The Soul of NgheTinhIIR
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn vậy, vẫn cái giọng kể cả như vậy. Chẳng cần hiểu cái điều mà anh muốn, hay sắp đặt là gì cả. Bi giờ cũng chẳng quan tâm... Nhường anh một nước anh lại lấn thêm...
    Khả năng lấp liếm <~ nghe hay ra phết nhỉ, anh vẫn thích kiểu chơi chữ...
    Dân Ngoại Thương <~ sao anh lại có thể đánh đồng chuyện này... hay anh nghĩ dân Ngoại Thương thì có liên quan gì... anh có vẻ ....
    dếck <~ nghe hơi bị chói tai..., bản sắc mà anh nói đây sao?...
    Lẽ dĩ nhiên thôi, anh sống cho anh chứ có phải cho ai khác mà phải vì người khác để xấu hơn hay tốt hơn... Looking ko có hứng thú sẽ hiểu người mà mình chẳng quan tâm. Trước giờ chưa có ý nghĩ sẽ hiểu anh, nên anh yên tâm đi. Anh chẳng tốt cũng chẳng xấu trong suy nghĩ của Looking đâu.
    Anh luôn hy vọng em sẽ càng ngày càng hiểu và gần gũi với gốc gác của mình hơn <~ xa quê ko có nghĩa là đánh mất nguồn gốc, ko có nghĩa là xa gốc gác... anh đừng nhìn sự việc chủ quan như thế... vì có chắc gì anh đã hiểu và gần gũi với "gốc gác" hơn Looking
    Chẳng còn gì
     
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Có hai chị em nhà nọ đang đi trên đường mới thấy hai con chó đang...nhau. Thằng em nhỏ chưa thấy cảnh đó bao giờ bèn chỉ tay về phía hai con chó rồi quay sang hỏi chị "Bọn nó đang làm cái gì vậy chị?". Bà chị liếc nhìn, ngượng tím cả mặt mày, muốn cậu em không lằng nhằng về cái chuyện đó nữa nên trả lời "Chúng đang cãi nhau đấy, thôi, đi đi, không có gì đâu". Có một anh chàng đi qua nghe thấy được, buồn cười quá mới nói xen vào với cậu em "Chị em nói dối đấy, không phải cãi nhau đâu". Bà chị sửng cồ "Anh có im đi không, liên quan gì đến anh mà xen vào" - Hêê "Thế cô định ''cãi nhau'' với tôi à ?!"
    THÔI, XÍ XÓA ĐI MỌI NGƯỜI. TẶNG LOOKING VÀ BÁC NATNA THÊM MỘT MẨU CHUYỆN NỮA ĐỌC CHO VUI NÈ:
    hai anh em sinh đôi thanh_a_la1 và thanh_a_la2 nằm trong bụng mẹ và nói chuyện với nhau:thanh_a_la1 nói: Anh thề khi nào anh ra đời anh sẽ đánh bỏ mẹ thằng nào toàn dùng dùi cui đánh vào đầu anh em mình!

    Thân gái dặm trường
  10. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng tiếc. Chỉ vì một vài lời nói đùa "hơi quá", một vài sự khó chịu + một ít tự ái đã làm mọi người mất khối thời gian để ... viết và đọc.
    To Looking: Có những thứ em nên suy nghĩ nhẹ nhạng một chút. Diễn đàn là thế mà, luôn luôn có sự cãi vã (quên: tranh luận mới đúng). Nhưng anh ủng hộ em khi em muốn bảo vệ cái "Tôi" của em. Nhưng hãy nhớ là Tôi của em phải được nhiều người chấp nhận đấy.
    Việc Offline ở box Nghệ làm gì mà em phải giấu? Là "Cán sự ăn chơi của hụi ỉn" mà. Một cái Tôi của em bị đánh mất rồi nhé.
    To Natna: Bác vừa là Mod, vừa là người nổi tiếng trong Box, vừa là "thần tượng" của một số em trong Box, vậy mà Bác hay dùng từ ngữ "kiêng" thế? Đọc chối lắm.
    To Sy: Anh đọc mấy câu em viết còn bị choáng cho tới giờ. Lần sau đừng nặng lời như thế.
    To all: Mỗi người một tính, nhưng để xây dựng diễn đàn mong mọi người hãy bớt đi một chút cá tính "mạnh" của mình. Hãy cố gắng để http://www.ttvnol.com/nghetinh.ttvn mang lại niềm vui cho mọi người. Chứ vào mà cãi vã nhau kiểu này thì chán quá.

    Nothing can be true if U think it can't be true!
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này