1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ TĨNH Ở TP_HỒ CHÍ MINH ! phần một

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Thiệt dzậy sao?
    Hình như ngôn ngữ của ông sax hơi bị cao siêu, bà đọc xong nỏ hiểu chi cả...
    Lần này Gatgu em không phải ở nhà coi nhà, vậy để tui năn nỉ em dẫn ông sax đi lội ở sông Sài Gòn nhá, ngày xưa Zu chỉ may mắn được bơi ở hồ con rùa thôi đấy
    CN trùng với ngày bầu cử, không biết bà con có chịu đi xa không hay chỉ quanh Sg thôi hè?
  2. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Ối dzồi ôi ! Con xúc động quá ! Chèm nhẹp hết rùi ,híc híc.....
    Cảm ơn tấm lòng của mọi người .Già chát rùi còn có SN
  3. SLiloveyou

    SLiloveyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    cái ông ni nói chi mà kỳ rứa,mọi người có lòng với ông như vậy mừ còn nói,bộ già rùi thì không còn ngày sinh nửa à?
  4. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hay là Chủ nhật này mọi người về nhà @beba chơi đi, quanh quẩn ở SG chán quá! Mà về nhà @beba thì cũng tự biên tự diễn thôi (nỏ chộ có chi cả vì chưa đến mùa trái cây rộ) ra ruộng bắt ốc về xào me hay hấp sả gì đó...
    Đi chậm chậm thì hết khoảng 1 tiếng, bắt đầu khoảng 6h30 hay sớm hơn thì càng mát mẻ...

  5. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hehehe BB nhanh tay thật... Lần này Saxo vào Sì .. gòng rồi xuống Đồng Nai ra mắt Ba má nhé... hahhahha.
    Dạo này sao thấy vắng nhóc Sỹ thế nhỉ. CN tuần này không về ra mắt Ba mẹ rồi Beer ơi... ặc ặc ặc cứu kíu kíu...
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ơ, bác cứ hay đi guốc trong bụng em! nhưng mà Sax muốn ra mắt ba má thì phải làm lễ ra mắt chị BB thật long trọng đã
    BB định tranh thủ lúc bereu nhà anh đi vắng, mời anh về nhà ra mắt mẹ cha iêm(), rứa mà răng anh không về?
    Được bitter_beer sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 21/04/2004
  7. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Gởi chị, gởi BB :
    Nhớ mọi người thật. Xin chào và hẹn gặp lại ở Sì Gòn....
  8. nguyenquocdoanhuyen

    nguyenquocdoanhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Gởi Rêu:
    Ừ, chị đang hát "Hẹn gặp nhé, giữa Sài Gòn !"
    Gửi anh :
    Em cũng đang muốn nói với anh câu ấy đấy.
  9. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nếu xuôi chèo mát mái thì chiều thứ 6 ni tui sẽ vô SG. Đi xe đò từ NT, mất khoảng 6,7h đồng hồ là vô SG. Khi vô có lẽ đã rất khuya. Ai thương tình cho thằng vô gia cư ni ngủ nhờ một đêm, chị em thì càng tốt. Trời SG bây giờ nắng nóng nên cũng cần đôi chút ...mát mẻ. Tui vẫn còn đầy đủ quân lính, súng ống, đạn dược và trên hết là tất cả vẫn ....còn gin. Nếu chị em có yêu cầu thì vật cản là cái ...đòn gánh, vượt qua mấy tí
    Nhưng rồi sau khi hỏi trước một người, tự nhiên nghĩ lại: yêu cầu của mình khó mà được chấp nhận... Đòi đưa mình ra ngủ bến xe mới chết chớ lị. Dã man hơn còn đề xuất phương án ngủ ...gầm cầu. Hê ! SG không có nơi nào ngủ ...lãng mạn hơn à, vườn hoa hay vỉa hè chẳng hạn.
    Vậy là mất toi một đêm trằn trọc...
    Có một ông anh và mấy thằng bạn cũ ở SG, không biết ngày thứ 7 anh em có dịp được hàn huyên không ?!
    Có một bà gì và một cô em đang chờ gặp mặt.
    Có một thằng bạn từ Vũng Tàu đi xuống Cà Mau lấy thuốc nam, hẹn sáng CN sẽ có mặt ở SG.
    NTSG!
    Hai ngày không biết có còn bố trí đủ thời gian để mấy cô "hướng dẫn viên" trẻ trung, thông minh, xinh đẹp...như lời cái bà dã man đã đề cập ở trên nói, dẫn mình đi du hí hết SG hay không.
    Thôi, ngủ đi con trai, quậy quá
  10. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Hê, bác cho em xin cái hẹn cụ thể đi nào, hay là café tối thứ 7 với mọi người? để em còn về xin phép chồng con ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này