1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI NGHỆ TĨNH Ở TP_HỒ CHÍ MINH ! phần một

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi LUMBER, 13/05/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Híc... 7h hả... hình như sớm quá đấy...
  2. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ơ, đã bẩu là tới muộn tí cũng chấp nhận, miễn răng đóng phạt đầy đủ là được mà, tớ lại thích nhận tiền phạt bằng chuyển khoản, thế mới chết chứ, TK ở Vietcombank nhé?
  3. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0
    Mai cho em xin một chân ăn chơi với nha! Lâu rồi không gặp thằng Sac, không biết sống chết ra răng sau vụ Karaoke ôm ở Đà Lạt.
  4. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn còn sống chú à. Mai mới chết
  5. BEREU

    BEREU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Cái ni thì không thể chấp nhận được. Ai đời tôi ở trong đó thì chỉ tòan "hoạ mi với chim sơn ca" còn bây giờ toán là......
    BB hãy đợi đấy. Đợi ta đi vắng rồi nhà ngươi tổ chức ăn chơi nhé . Thù này ngàn năm chưa trả thì không thể về SG lại được. Hãy đợi đấy
  6. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Ơ hờ, hoạ mi với chim sơn ca thì cũng là ăn chơi của NTSg cả thôi mà, có người muốn nghe "hoạ mi với chim sơn ca" biễu diễn lắm mà không biết mần răng đây nì, đang năn nỉ beer tìm người hát cho hắn nghe
    Mà đúng là vắng reu không khí nó khác thật, tại em mải mê với hương hoa Hà Nội quá, không chịu về. Những gương mặt trụ cột của ăn chơi SG đếm được trên đầu ngón tay của một bàn tay, bây giờ thiếu đi một (kéo theo một lo dõi theo bước em), coi như gần mất đi một nửa. Chị thì chỉ rời công việc vào ngày CN, beer.. B..V..
  7. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Liệu có sống nổi đến ngày mai không?
  8. bitter_beer

    bitter_beer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Cái ni ngày mai chắc là thất hứa với ông rồi, các cô trẻ trung, thông minh, xinh đẹp nỏ chộ mô cả, chỉ có một bà già dã man làm hướng dẫn viên, khà khà
  9. MC2

    MC2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Sao mà nhiều kế hoạch thế? Đi từ 7h sáng T7 cho tới hết ngày CN luôn? BB ơi, Saxo vào cũng vui... vừa phải thôi chứ. Làm gì mà phải tận dụng triệt để quỹ time của người ta thế... hihihihí
    Đi Địa đạo Củ Chi tiếc là mình không tham gia được. Nhưng Cafe tối T7 thì có thể. Nhắn tin cho A khi mọi người tới đó nhé.
    To Looking: Làm gì mà E nhớ mãi mấy chuyện đó thế. Tối T7 đi uống Cafe được chứ?
    To SLiloveyou: E cứ thấy chị nào dáng "mi nhon?" ôm eo anh nào có dáng dấp ngườ HN? trên chiếc Classic? thì đó là chị BB, nhân vật tai tiếng nhất NTSG (nhầm ... nổi tiếng nhất...)
    To Be_Reu: Thấy NTSG săn chơi thế này E phải khấy động NTHN cho đỡ ... tức chứ???
    To Sỹ & MaTai: Đi được thì nhớ bám sát chị BB hai E nhé, A hơi lo ngại sau chuyến đi này NTSG có nguy cơ bị mất thành viên tai tiến nhất đấy (lại viết nhầm nữa rồi). Tính tới 19:02 thì khả năng theo chàng về HN của BB đã lên tới 49,99% rồi... hahhaha
    Hahhahha Chúc mọi người vui vẻ!!!
  10. saxophone

    saxophone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Em còn ngây thơ trong sáng, vậy mà mọi người cứ coi em như là tội đồ vậy. Em há ?!
    Hôm nay đi từ Ninh Thuận lúc 11h30''''. Đến SG lúc 4h30''''. Trên đường đi điện cho "nàng" cả chục lần vậy mà "nàng" phũ phàng "cắt dây chuông" (dây chuông điện thoại). Đến nơi hỏi lại thì hoá ra điện thoại "nàng" hết pin. May quá, vừa xuống bến xe Miền Đông, đang vi vu trên chiếc xe ôm vô trung tâm SG thì "nàng" điện thoại đến. Do không biết đường SG nên phải để "nàng" chạy xe 6,7 cây số đến chỗ hẹn, thấy áy náy và ân hận quá! 6h30'''' đi ăn tối. Ăn tối xong đi uống cafe. "Nàng" nhẹ nhàng hơn mình tưởng. Nghe "nàng" nói là bị ốm thấy thương quá hà.
    Nhắn các bác, cô chú NTSG: nếu không bận chuyện vợ con, chồng con này nọ, mọi người cho phép thằng sax này được diện kiến một lần.
    u?c bitter_beer s?a vo 17:12 ngy 25/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này